HAGL vẫn là ‘khắc tinh’ của HLV Popov, nhưng cách Thể Công Viettel hòa nhập quá nhanh với lối chơi mới sẽ khiến họ trở thành đối thủ cực kỳ đáng gờm mùa tới.

HLV Popov vẫn hài lòng dù Thể Công Viettel thua HAGL theo cách khó tin
Ảnh: Minh Trần
Trận thua khó tin của HLV Popov
Vòng 22 V-League 2024 – 2025 chứng kiến trận đấu kỳ lạ, khi Thể Công Viettel của HLV Popov vượt trội hoàn toàn HAGL, nhiều gấp 3 lần thời lượng kiểm soát bóng (71,2% – 28,8%) và số cú dứt điểm (21 – 8) nhưng rời sân với thất bại 1-2.
Thất bại này khiến đội bóng áo lính gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi kém đội bóng đầu bảng Nam Định đến 9 điểm (36 so với 45 điểm) trong cảnh giải chỉ còn 4 vòng đấu. Tuy nhiên, HLV Popov không hề có chút phàn nàn về các học trò.
Sau trận đấu, nhà cầm quân người Bulgaria tiết lộ HAGL giống như một đội bóng khắc tinh kỳ lạ, là CLB V-League duy nhất ông chưa từng đánh bại trong 3 năm có mặt ở Việt Nam, với 3 trận thua và 4 trận hòa sau 7 lần đối đầu.

Khuất Văn Khang tranh bóng cùng Bảo Toàn trên sân Pleiku Arena
Ảnh: Minh Trần
“Tôi chỉ không hài lòng với kết quả, còn đội bóng đã đặt ra nhịp độ chơi tốt. Thể Công Viettel chơi tốt hơn nhưng thua đáng tiếc. Đó là điều thú vị của bóng đá, không phải lúc nào đội chơi hay hơn cũng thắng.
Tôi đã làm HLV trưởng nhiều nơi nhưng thua đáng tiếc như thế này là chưa bao giờ gặp. Nhưng không vấn đề gì. Nếu có một ngày đội bóng có hòa hoặc thua thì tôi vẫn thích cầu thủ Thể Công Viettel chơi như thế này.
HAGL là đội bóng duy nhất ở Việt Nam (tính trong khuôn khổ các CLB V-League – PV) mà tôi chưa thể đánh bại. Tất cả những điều không may mắn trên sân Pleiku Arena cũng giải thích cho điều đó”, HLV Popov bày tỏ.
Thể Công Viettel sẽ đáng gờm hơn ở mùa tới

Tiền đạo Pedro ăn mừng cùng HLV Popov sau bàn thắng vào lưới CLB Đà Nẵng ngày 3.5
Ảnh: Minh Tú
Trong phần chia sẻ cởi mở của mình, HLV Popov tiết lộ một chi tiết đáng chú ý khi mạnh mẽ thể hiện sự hài lòng về màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ Thể Công Viettel, nhưng người đang cho thấy sự hòa hợp nhanh đáng ngạc nhiên với ông thầy mới.
Theo ông Popov, sự hài lòng về cách đội bóng triển khai nhịp điệu, dồn dập gây sức ép và kiểm soát hoàn toàn trận đấu đủ lấn áp nỗi buồn về bàn thua ở phút 90+9, khiến Thể Công Viettel trắng tay rời sân Pleiku Arena.
Kết quả này khiến Thể Công Viettel xem như không còn cơ hội trong cuộc đua vô địch khi kém đội đầu bảng Nam Định đến 9 điểm (36 điểm so với 45 điểm). Nhưng rất có thể điều này sẽ khiến đội bóng áo lính càng trở nên vô cùng đáng gờm ở mùa giải tới.

Thể Công Viettel đang rất nhanh chuyển sang cách chơi mạnh mẽ, áp đặt
Ảnh: Minh Tú
Đội bóng áo lính đang cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với lối chơi rực lửa của HLV Popov. Nếu ở trận đầu tiên ra mắt, Thể Công Viettel tung ra 15 cú sút (gấp 3 lần CLB Đà Nẵng) thì đến trận thứ 2 Khuất Văn Khang và các đồng đội có đến 21 cú sút so với 8 của HAGL.
Trong cả 2 trận đấu, Thể Công Viettel đều thể hiện sự vượt trội so với đối thủ: thời gian kiểm soát bóng luôn từ 65% trở lên, số đường chuyền luôn trên 600, tỷ lệ chuyền bóng thành công trên 70%. Nhưng đặc biệt, người ta thấy một bộ mặt mới “hung hãn” hơn với 30 pha phạm lỗi sau 2 trận.
Điều này cho thấy đội bóng quân đội đang lột xác, từ bỏ lối chơi kỹ thuật lãng tử sang phong cách mạnh mẽ, áp chế mang tính bóp nghẹt hơn. Có vẻ như, HLV Popov đang mang đến điều mà đội bóng có lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam đang cần: sự máu lửa, khát khao, quyết liệt.
Tất cả những điều trên, nhìn vào 4 trận sẽ thoải mái lắp ghép thử nghiệm và trao cơ hội cho các tài năng trẻ từ nay đến hết giải, sẽ đem đến dự cảm về Thể Công Viettel sẽ vô cùng đáng gờm ở mùa giải tới, khi thầy trò HLV Popov có đủ thời gian chuẩn bị cùng nhau từ đầu.
Nguồn: thanhnien.vn