CLB Đà Nẵng dù chơi thiếu người ngay từ những phút đầu trận, nhưng đã giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước ‘người hàng xóm’ Quảng Nam. Qua đó, đội bóng sông Hàn tạm thoát khỏi đáy bảng xếp hạng.
Cầu thủ CLB Đà Nẵng nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 4
Bi kịch đã đến với CLB Đà Nẵng ngay từ đầu trận. Khi khán giả còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, từ phút thứ 4, đội bóng sông Hàn đã phải chơi thiếu người. Trong một pha tranh chấp, Lê Quang Hùng chơi cao chân trúng mặt Phù Trung Phong của đội Quảng Nam. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính người Thái Lan đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho Quang Hùng.

Quang Hùng (trái) của CLB Đà Nẵng nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội bóng sông Hàn phải chơi thiếu người ngay từ phút thứ 4
ẢNH: ĐÔNG NGHI
Với lợi thế chơi hơn người, CLB Quảng Nam chiếm thế chủ động trên sân và chơi lấn lướt. Đội chủ sân Tam Kỳ liên tục gây sóng gió về phía khung thành của CLB Đà Nẵng. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng xứ Quảng không thể tận dụng tốt. Trong đó, ngoại binh Atshimene có nhiều cơ hội nhất, nhưng lại tỏ ra quá vô duyên và không thể ghi bàn. Phút 40, Atshimene đã đưa được bóng vào lưới đội Đà Nẵng, nhưng trọng tài biên đã căng cờ vì cho rằng một cầu thủ đội Quảng Nam đã rơi vào thế việt vị trước đó.
Ở phút cuối hiệp 1, bất ngờ đã xảy ra trên sân Tam Kỳ, khi CLB Đà Nẵng có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 45, Văn Công mắc sai lầm khó tin khi đá hụt bóng, “tặng quà” để Phan Văn Long băng lên và đưa bóng vào lưới trống. CLB Đà Nẵng bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn trước 1 bàn.

Pha bóng mắc sai lầm khó hiểu của thủ môn Văn Công, giúp CLB Đà Nẵng có 1 bàn thắng như từ trên trời rơi xuống
ẢNH: ĐÔNG NGHI
Sang hiệp 2, CLB Quảng Nam vẫn chơi lấn lướt, nhưng cũng không thể chọc thủng lưới đội Đà Nẵng. Chung cuộc, đội bóng sông Hàn giành chiến thắng 1-0 trước CLB Quảng Nam. Với chiến thắng này, CLB Đà Nẵng tạm thoát khỏi đáy bảng xếp hạng, vươn lên đứng ở vị trí thứ 13 với 20 điểm. CLB Bình Định xuống chót bảng với 19 điểm, nhưng đội bóng đất võ chưa ra sân ở vòng 23.

HLV Văn Sỹ Sơn của đội Quảng Nam
Ảnh: đông nghi
Sau trận, HLV Văn Sỹ Sơn của đội Quảng Nam xin từ chức vì kết quả không tốt. “Sai lầm do Văn Công hơi chủ quan. Bàn thua tôi không đổ lỗi, tôi là đầu tàu nên tôi chịu trách nhiệm. Khi khó khăn, còn 3 trận đấu nữa, kể cả Đà Nẵng phía dưới hay trên 1-2 đội nhưng Quảng Nam cần một sự thay đổi mới. Tôi có nhắn tin xin lãnh đạo xin nghỉ. Một HLV mới về sẽ tạo luồng sinh khí cho đội bóng. Tôi đang chờ ý kiến lãnh đạo”, ông Sơn chia sẻ.
Nguồn: thanhnien.vn