Thursday, May 22, 2025

7 ngày đến với Trường Sa: Kết thúc một hành trình, mở ra một khởi đầu

VTV.vn – Trường Sa lớn đón chúng tôi bằng một cơn mưa trái mùa. Buổi lễ chào cờ sáng 14/5 trở thành khoảnh khắc thiêng liêng nhất của chuyến đi.

Trường Sa lớn đón chúng tôi bằng một cơn mưa trái mùa. Buổi lễ chào cờ sáng 14/5 trở thành khoảnh khắc thiêng liêng nhất của chuyến đi. Xúc động hơn cả là khoảnh khắc đoàn công tác được tham dự lễ chào cờ, duyệt đội ngũ trên đảo…

Trong hành trình kéo dài 7 ngày, với trái tim hân hoan trên con tàu hùng dũng rẽ sóng ra khơi, đoàn công tác của Đài THVN không chỉ mang theo những món quà ý nghĩa gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ và quân dân trên các điểm đảo Trường Sa mà còn ghi nhận biết bao tình cảm và kỷ niệm đẹp không thể nào quên sau chuyến đi. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết của nhà báo Hồ Thu Hồng (Trung tâm THVN Việt Nam Khu vực miền Trung – Tây Nguyên) – Thành viên Đoàn công tác Trường Sa Đài THVN năm 2025.

Gửi lòng mình ở lại Trường Sa

“Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu…

Tiếng loa báo thức như hiệu lệnh, nghe xong cả đoàn, ai cũng náo nức. Buổi sáng đầu tiên đón bình minh trên biển. Một khoảng trời bao la rộng lớn. Màu xanh của biển, màu đỏ rực của mặt trời… cái cảm giác chưa từng có trong đời, giờ đang hiển hiện trước mắt mỗi đại biểu. Song Tử Tây nhìn từ xa như một khu rừng nhỏ giữa đại dương bởi nó được phủ xanh một màu xanh của cây trái. Vì là điểm đến đầu tiên trong hải trình nên các đại biểu ai cũng háo hức, trò chuyện thăm hỏi các cán bộ và chiến sĩ, cùng bà con trên đảo. Song Tử Tây có 6 hộ dân, nên nơi này cũng đã có 1 ngôi chùa mọc lên để quân dân trên đảo có nơi thờ tự, cầu nguyện cho trời yên, biển lặng, cuộc sống bình an. Đảo đá Tây A hôm nay trong trí nhớ của những người đã từng đến đây từ nhiều năm trước không khỏi xúc động, bồi hồi vì sự “thay da đổi thịt” nơi đây, những hàng cây phong ba xanh mát, đời sống của những hộ dân sinh sống ở đây và các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ tại đảo đã được ổn định hơn rất nhiều, nhờ sự quan tâm, nỗ lực vun đắp, dựng xây vì biển đảo quê hương ngày một lớn mạnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các phóng viên VTV kể lại, khi họ quay hình chiến sĩ mở thư, có người đã rớm nước mắt vì “đọc được cả hơi ấm từ đất liền qua từng nét mực”.

Vượt lên trên mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những tán bàng vuông, những cây phong ba, phi lao, muống biển và đủ loại rau xanh có sức sống mãnh liệt, phát triển xanh tốt đúng như tên gọi của đảo Sinh Tồn – Màu xanh giữa biển khơi. Không còn gì có vẻ như trong bài thơ “Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn” của nhà thơ Trần Khoa nhiều năm về trước. Những cơn gió ban mai mang theo hơi mặn của biển phả thẳng vào khuôn mặt hân hoan muốn gặp ngay cán bộ chiến sĩ trên đảo. Từ khoảng cách chừng 500m, nơi chiếc tàu 571 – Trường Sa thả neo để chuẩn bị đưa chúng tôi lên đảo, đảo Sinh Tồn như một mảng xanh lớn giữa biển, làm dịu đi cái nắng oi bức đầu ngày mới. Gặp gỡ quân dân trên đảo, đại biểu của đoàn đã nhận thấy, minh chứng rõ nét nhất cho sức sống mãnh liệt trên đảo Sinh Tồn chính là sức mạnh tinh thần của những người lính đảo.

7 ngày đến với Trường Sa: Kết thúc một hành trình, mở ra một khởi đầu - Ảnh 1.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, thử thách nào, hơn 40 năm qua, những người lính làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn vẫn vững vàng tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc để đảo Sinh Tồn mãi là lá chắn thép giữa trùng khơi. Chỉ được 3 giờ đồng hồ trên đảo, các đại biểu về tàu để tiếp tục hải trình. Đá Đông B và Cô Lin là hai đảo chìm có vị trí phòng thủ vô cùng quan trọng của Trường Sa. Giữa muôn trùng sóng bể, đảo Đá Đông B, đảo Cô Lin sừng sững như khẳng định từng tấc đất thiêng, chủ quyền của Tổ quốc. Những điểm đảo xa của Tổ quốc ở Trường Sa như Đá Đông, Cô Lin từ lâu đã trở thành những cái tên thật gần gũi, thân thương, trở thành niềm tin của đất liền. Trên những hòn đảo Đá Đông B và Cô Lin, ngày đêm đang có những người con trung kiên, vững chắc tay súng, canh giữ biển trời của Tổ quốc. Vì là đảo chìm, nên trên đảo không có cư dân sinh sống, và hôm nay, các đại biểu đã thực sự cảm nhận được toàn bộ cuộc sống sinh hoạt và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ chiến sĩ Hải quân trên 2 hòn đảo chìm này.

7 ngày đến với Trường Sa: Kết thúc một hành trình, mở ra một khởi đầu - Ảnh 2.

Trở về tàu cùng ngày, các đại biểu VTV đã tham gia cùng đoàn công tác số 20 Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Quần đảo Trường Sa. Trong không gian tĩnh lặng và trang nghiêm, xen lẫn cảm xúc nghẹn ngào, các đại biểu VTV nói riêng, đoàn công tác 20 nói chung đã xúc động tưởng niệm anh linh của những chiến sĩ hải quân ưu tú đã ngã xuống, với quyết tâm bảo vệ bằng được Quần đảo Trường Sa – một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trường Sa lớn, khát vọng lớn

Trường Sa lớn đón chúng tôi bằng một cơn mưa trái mùa. Buổi lễ chào cờ sáng 14/5 trở thành khoảnh khắc thiêng liêng nhất của chuyến đi. Xúc động hơn cả là khoảnh khắc đoàn công tác được tham dự lễ chào cờ, duyệt đội ngũ trên đảo. Đứng dưới lá cờ Tổ quốc tung bay, trước lời thề danh dự của các chiến sĩ quân đội, càng làm dấy lên lòng tự hào, sự khát vọng lớn lao và niềm kiêu hãnh trên mảnh đất chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Lễ chào cờ kết thúc, các đại biểu Đài THVN tiếp tục tham gia các hoạt động khác của đoàn công tác 20 như: dâng hương tại nhà tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và viếng chùa Trường Sa lớn. Đoàn dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng chùa Trường Sa, thăm nhà dân và nghe báo cáo quốc phòng năm 2025 của chỉ huy đảo. Sự trao đổi thông tin giữa đoàn đại biểu và quân dân trên đảo tăng thêm sự gắn bó máu thịt giữa những người ở đất liền với người ở đảo xa, tạo lòng tin cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

7 ngày đến với Trường Sa: Kết thúc một hành trình, mở ra một khởi đầu - Ảnh 3.

Trước khi rời đảo trở về đất liền, các chiến sĩ, quân và dân trên đảo Trường Sa đã có mặt đông đủ ở cầu cảng để hát vang những khúc hùng ca chia tay đoàn công tác. Giây phút chia tay lưu luyến như không muốn rời đảo… Những cái vẫy tay, những giọt nước mắt xúc động nghẹn ngào của các đại biểu trên tàu khiến khoảnh khắc ấy in sâu vào tâm khảm của các đại biểu sau chuyến đi. Và câu nói đồng thanh của tất cả mọi người vang lên: “Trường Sa vì Tổ quốc. Tổ quốc vì Trường Sa” như một lời hứa danh dự, một lời thề khắc ghi của Trường Sa với đất liền, mãi mãi không quên. 

DK1/18, ánh sáng giữa đại dương

Chuyến thăm nhà giàn DK1/18 trở thành điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đoàn vẫn được đón tiếp tận tình. Ngay từ đêm 14/5, một sân khấu dã chiến được tổ chức trên boong tàu 571 – Trường Sa gần nhà giàn. Lần đầu tiên một sân khấu âm nhạc dã chiến từ tàu dành cho những khán giả là chính các chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn DK1/18. Đến bây giờ mỗi đại biểu trong đoàn công tác đều nhớ khi BTV Danh Tùng cất lên “Các anh có nghe thấy chúng tôi hát không, nếu nghe được hãy ra hiệu bằng ánh sáng để chúng tôi biết?”. Những vệt sáng lóe lên báo hiệu các cán bộ chiến sĩ nhà giàn đã nhận được tín hiệu âm nhạc. Tiếng hát, tiếng nhạc hòa tiếng gió, tiếng sóng vỗ mạn tàu đang neo…Một âm thanh, một bản hòa tấu tuyệt vời nhất, chưa từng có trong đời. Đêm trên biển “không” tĩnh lặng bởi bữa tiệc âm nhạc có một không hai này. Rồi cũng tới lúc mọi người phải trở về ca bin để chuẩn bị cho giờ lên nhà giàn.

7 ngày đến với Trường Sa: Kết thúc một hành trình, mở ra một khởi đầu - Ảnh 4.

Trước khi rời nhà giàn, Tàu 571 – Trường Sa quay 2 vòng chào tạm biệt. Những cánh tay vẫy nhau trong gió, những lá cờ đỏ rực tung bay, những bản hùng ca, hoan ca được cất cao trong sự xúc động nghẹn ngào của các đại biểu trên boong tàu, các chiến sĩ trên nhà giàn liên tục chạy vòng quay nhà giàn vẫy cao cờ đỏ sao vàng để chào tạm biệt tàu cho đến khi hình ảnh con tàu dần khuất xa nhà giàn. Trên mặt biển, những vệt sóng tròn nối nhau được tạo nên từ con tàu chạy quanh nhà giàn như một hình ảnh chạm vào trái tim mỗi người, như chính vòng tròn đoàn kết, sự gắn bó không rời giữa quân và dân, giữa đất liền với đảo xa – hình ảnh ấy chắc chắn sẽ sống mãi trong ký ức người ở lại. Những bài thơ được viết trên sóng trao vội cho đoàn công tác như tấm chân tình từ nhà giàn gửi đến đất liền, như “Mùi hương đầu đời”, “Phút cầm tay thần tiên”, “Bồng em lên đảo”… được các chiến sĩ sáng tác tặng đại biểu nữ và các phóng viên VTV khiến ai cũng xúc động nghẹn ngào.

Chuyến hải trình Tàu 571 – Trường Sa khép lại sau 7 ngày 6 đêm. Tàu trở về đất liền, nhưng trái tim mỗi chúng tôi vẫn neo lại giữa biển xanh Trường Sa. Chuyến công tác là hành trình thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, là dịp để mỗi thành viên trong đoàn đại biểu của VTV thêm thấu hiểu trách nhiệm chính trị, bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tự hào thiêng liêng về chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Những thước phim được ghi lại sẽ mang cả Trường Sa về đất liền với những hình ảnh chân thực và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img