VTV.vn – Vào cuối tuần, chỉ sau khoảng ba tiếng di chuyển từ Hà Nội, du khách đã có thể đặt chân đến rừng Cúc Phương để tận hưởng cảnh sắc mùa bướm rực rỡ.
Nằm cách Hà Nội khoảng 120 km về phía Tây Nam, Vườn quốc gia Cúc Phương là khu rừng nguyên sinh lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập từ năm 1962. Rừng nằm trên địa bàn ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, với tổng diện tích hơn 22.000 ha, nổi bật bởi hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới điển hình và cảnh quan hùng vĩ, đa dạng. Với thảm thực vật rậm rạp, nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, những dãy núi đá vôi kỳ vĩ và các hang động cổ kính, Cúc Phương không chỉ mang giá trị sinh học cao mà còn là một kho báu về địa chất và khảo cổ học.
Không khí trong lành, mát mẻ quanh năm khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn rời xa sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Vào những ngày cuối tháng 5, Cúc Phương khoác lên mình tấm áo rực rỡ với từng đàn bướm bay lượn khắp nơi. Cảnh sắc đặc biệt này đã thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các gia đình và bạn trẻ tìm đến để nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên.
Hiện nay, du khách có thể lựa chọn đi bằng xe khách, xe limousine hoặc phương tiện cá nhân. Nếu đi bằng xe khách, du khách bắt xe tại bến xe Giáp Bát với các tuyến đến thẳng Cúc Phương, thời gian di chuyển khoảng 3 giờ. Nếu sử dụng phương tiện cá nhân, du khách nên đi theo tuyến đường cao tốc Hà Nội – Ninh Bình, sau đó rẽ vào Quốc lộ 1A, tiếp tục theo Quốc lộ 12A qua thị trấn Nho Quan để đến Cúc Phương. Giá vé vào cổng Vườn Quốc gia Cúc Phương hiện tại là 60.000 đồng cho người lớn, 20.000 đồng cho học sinh, sinh viên và 10.000 đồng cho trẻ em.


Vẻ đẹp rừng Cúc Phương. (Ảnh: Phạm Tú)
Nhiều người nghĩ rằng, cứ đến Cúc Phương vào mùa bướm thì sẽ gặp bướm, nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Loài côn trùng mong manh này chỉ thực sự xuất hiện nhiều và bay rợp trời sau những trận mưa đầu hạ, khi không khí trong rừng dịu lại, đất đai mềm ẩm và những vũng nước nhỏ đọng bên vệ đường, khe đá, bờ suối.
Rừng Cúc Phương là ngôi nhà chung của gần 400 loài bướm đa dạng, từ những chú bướm trắng thuần khiết, bướm khế duyên dáng, đến bướm phượng rực rỡ và hồ điệp huyền ảo, với đủ sắc màu và kích thước khác nhau. Trong số đó, bướm trắng là loài xuất hiện phổ biến nhất, thường tập trung ở những khu vực ẩm ướt như bãi đất ướt, vũng nước hay bùn mềm – nơi chúng tìm kiếm khoáng chất cần thiết cho sức khỏe và sinh sản.

Một con bướm đậu tại nơi ẩm ướt. (Ảnh: Phạm Tú)
Mỗi cuối tuần, rừng Cúc Phương đều đón rất nhiều du khách tham quan. Họ đến trải nghiệm và ghi lại hành trình của mình qua những thước phim, bức ảnh. Đặc biệt, khi mạng xã hội trở thành công cụ đắc lực để lan toả tình yêu thiên nhiên, họ đã tận dụng cơ hội này để làm những điều ý nghĩa.
Cuối tuần qua, nhiếp ảnh gia Phạm Tú đã có chuyến “săn bướm” thành công với những tấm hình vô cùng ấn tượng. Chia sẻ về chuyến đi, anh cho biết:
“Sau nhiều mùa lỡ hẹn với rừng Cúc Phương, đặc biệt là vào mùa bướm và đom đóm, tuần này mình quyết tâm thu xếp thời gian để thực hiện chuyến đi mà mình ao ước bấy lâu. Đây cũng là lần đầu tiên mình đặt chân đến Cúc Phương và mọi thứ thật sự vượt ngoài mong đợi. Không chỉ bởi cảnh sắc núi rừng hoang sơ, không khí mát mẻ, trong lành mà còn bởi cảm giác thư thái, dễ chịu khi được hòa mình vào thiên nhiên. Đặc biệt, khoảnh khắc bắt gặp những đàn bướm bay rợp trời trong nắng sớm thật sự là một trải nghiệm vô cùng đáng giá, khiến mình như được chữa lành sau nhiều ngày bộn bề với công việc và cuộc sống”.



Cúc Phương rợp bướm bay. (Ảnh: Phạm Tú)
Cúc Phương qua ống kính của anh Tú xanh mướt, trong veo và rất gần gũi. Bộ ảnh đã nhận về nhiều lượt tương tác của người dùng và khơi gợi cảm giác tò mò, muốn trải nghiệm của người xem.
Nguyễn Hiền – một bạn trẻ ở Hà Nội cũng xuất hiện với những tấm hình trong trẻo giữa rừng Cúc Phương. Hiền chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng bướm nhiều đến vậy, chúng cứ từng đàn, từng đàn nối tiếp nhau dọc theo đường vào rừng. Khung cảnh lúc ấy khiến tôi cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Nếu có dịp, tôi chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa và rất muốn tham gia cả tour khám phá đêm ở đây để trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị khác!”.

Nguyễn Hiền giữa đàn bướm vàng. (Ảnh: NVCC)
Với nhiều phụ huynh, cuối tuần không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là cơ hội tuyệt vời để dạy con cách yêu thiên nhiên và khám phá thế giới bên ngoài thay vì chỉ sử dụng điện thoại, máy tính. Vợ chồng anh Hồng Nhật đã dẫn con đến rừng và nói như anh thì “gia đình đã trải nghiệm đủ hai phiên bản: bản sáng đầy bướm và bản tối đầy đom đóm”. Anh bày tỏ, đây là một hành trình đi “săn mỏ” đáng thử, vì “mỏ” nào cũng đẹp.


Gia đình anh Nhật hoà mình vào thiên nhiên. (Ảnh: NVCC)
Ngoài bướm, rừng Cúc Phương còn nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Du khách có thể ghé cây chò ngàn năm sừng sững giữa rừng, khám phá động Người Xưa với dấu tích người Việt cổ, hay tham quan Khu bảo tồn động vật hoang dã, nơi nuôi dưỡng nhiều loài quý hiếm như voọc, rùa, culi… Mỗi điểm đến đều là một lát cắt thú vị về thiên nhiên và lịch sử.
Khép lại những câu chuyện cuối tuần ở Cúc Phương, có thể thấy rằng mỗi chuyến đi không chỉ đơn giản là để “check-in” hay săn vài bức ảnh đẹp, mà còn là dịp để mỗi người tạm gác lại nhịp sống tất bật, tìm về với thiên nhiên, lắng nghe tiếng rừng và cảm nhận sự thư thái hiếm hoi giữa cuộc sống hiện đại. Và hơn cả một chuyến dã ngoại, những hành trình như thế này còn giúp nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.
Vậy nên, nếu cuối tuần bạn còn đang băn khoăn tìm một nơi để “sạc lại năng lượng” hay tạo ra ký ức đẹp cho gia đình, hãy thử một lần về với Cúc Phương mùa bướm để thấy đất trời vẫn dịu dàng và lòng người bỗng an yên hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!