VTV.vn – Dù hai người cố tình “kẻ về trước, người về sau” nhưng vẫn không qua khỏi mắt Việt và hai bố.
Khi chuyện An (Ngọc Huyền) và Nguyên (Trần Nghĩa) có tình cảm với nhau đã bị Việt (Thái Vũ) nghi ngờ thì cả hai khó qua mắt được người cùng nhà. Trong trích đoạn giới thiệu tập 43 trên đây, Việt ngồi sẵn ở phòng khách để “bắt quả tang” An và Nguyên đi chơi cùng nhau về.
Dù An và Nguyên đã cố tình “người đi cửa trước, kẻ luồn cửa sau” nhưng vẫn không qua nổi mắt Việt. “Anh đi làm diễn viên được đấy!” – Việt nói thẳng với anh Nguyên. Sau đó, Việt yêu cầu cả hai anh em ngồi xuống và mời hai bố ra. Sự xuất hiện của hai bố khiến An và Nguyên không giấu nổi sự sợ hãi trong ánh mắt. Cả hai đều đang “tim đập chân run”, sợ cả nhà biết tình cảm giấu diếm của mình.


Trước đó, ở tập 42, tại quán cà phê, Việt chứng kiến anh Nguyên và An cãi nhau giống như hai người đang yêu ghen nhau, sau khi Tú xuất hiện. Về nhà, Việt suy nghĩ và lờ mờ nhận ra hai người như thể có tình cảm với nhau. Từ đây, Việt nhớ lại những chuyện đã xảy ra – có lần Việt tình cờ bắt gặp An ngắm hình anh Nguyên trong điện thoại, lần khác Việt lại thấy anh Nguyên kẹp ảnh An trong cuốn vở trên đầu giường.
Tiếp đó, Việt vô tình đọc được truyện tranh do An sáng tác. Truyện kể về hai nhân vật – Tóc ngắn và Kính cận. Đọc xong, Việt nhận ra hai nhân vật đó chính là An và Nguyên ở ngoài đời. Việt lập tức gọi điện cho Đại để tham khảo ý kiến. Đại liền cho Việt biết, An yêu Nguyên nhưng không đều che giấu. “Ông Nguyên yêu An nhưng không dám nói, còn An rõ ràng có tình cảm với Nguyên nhưng cũng không dám thừa nhận” – Đại nói.

Quý vị đón xem tập 43 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Hai (26/5) trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!