VTV.vn – Từ 5 bố con, gia đình An đã đón thêm các thành viên mới với đầy sự yêu thương và niềm hạnh phúc.
Bà Liên chọn ra đi để điều trị dứt điểm bệnh
Mở đầu tập 45 (tập cuối) phim Cha tôi, người ở lại, bà Liên chủ động đến gặp Nguyên và An để chia tay trước khi lên đường trở lại Đài Loan (Trung Quốc). Dù Nguyên thuyết phục mẹ ở lại nhưng bà Liên vẫn quyết định ra đi. Bà muốn sang đó để điều trị dứt điểm bệnh tâm lý của mình. Bà tự trách mình là người mẹ tồi tệ, ích kỷ, đã gây ra nhiều sai lầm, bắt con trai phải gánh chịu quá nhiều. Nguyên không muốn mẹ tự trách bản thân vì từ lâu, anh đã tha thứ cho mẹ. Anh muốn mẹ bỏ qua chuyện quá khứ.
“Mẹ đi nhanh rồi về với con nhé!” – Nguyên ôm mẹ và muốn mẹ hứa. Bà Liên hứa sẽ khoẻ mạnh trở về và mong con trai thật hạnh phúc.
Bà Liên tạm biệt Nguyên và An trước khi trở lại Đài Loan (Trung Quốc).
Sau khi trò chuyện với con trai, bà Liên nói chuyện riêng với An. Bà Liên tự nhận mình đã gây tổn thương cho An và tự biết mình không xứng đáng để được An tha thứ. “Cô xin lỗi cháu rất nhiều” – bà Liên chân thành nói nhưng An hiểu bệnh tình của bà nên không hề trách bà. Nhân đây, “Một lần nữa cô gửi anh Nguyên cho con nhé! An giúp cô chăm sóc anh.” – bà Liên vừa nắm tay An, vừa rưng rưng nói.
An biết rằng Nguyên rất thương và cần mẹ nên khuyên bà Liên ở lại. Tuy nhiên, bà Liên nói mình phải đi, vì hạnh phúc của Nguyên. Bà muốn sống tốt hơn để không trở thành gánh nặng cho con trai nữa.
Trước khi mẹ lên xe để ra sân bay, Nguyên một lần nữa dặn dò mẹ sớm quay trở lại.

Bố Bình – mẹ Quyên chính thức thành đôi
Tập cuối mang tới cái kết tuyệt đẹp cho cặp đôi vốn được các con “đẩy thuyền” – bố Bình và mẹ Quyên. Một ngày đẹp trời, hai người cùng tới chùa xin phật chứng giám cho tình cảm của mình dành cho nhau. Mẹ Quyên gọi người đàn ông ở bên cạnh mình là người cha tốt nhất mà trời phật đã ban cho con trai của mình. Cô xin được về làm người một nhà với bố Bình, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi hết cuộc đời này. “Anh có nhận em làm người một nhà với anh không?” – mẹ Quyên nhận được câu trả lời đồng ý từ bố Bình.
Sau đó, bố Bình chở mẹ Quyên trên chiếc xe đạp đầy an yên và ấm áp. Hình ảnh này khiến khán giả nhớ tới cách đây gần 20 năm, bố Bình cũng từng chở mẹ con Việt như vậy.

Cặp đôi bố Chính và Tuệ Minh đã tiến gần đến cuộc sống hôn nhân khi Minh tự nhận mình là “nóc nhà”. Bố Chính cũng rất biết cách chiều chuộng người yêu trẻ – đưa cô đi chơi ở những nơi cảnh đẹp và không quên mang theo máy ảnh chụp cho bạn gái.

Chi tỏ tình dí dỏm khiến Việt vui sướng
Việt và Chi bắt đầu lên kế hoạch phát triển quán cơm chay của bố Bình theo hướng ẩm thực chữa lành. Cả hai cùng hào hứng với ý tưởng thì bất ngờ Đại xuất hiện, “chất vấn” Việt vì dám tán tỉnh em gái mình mà chưa xin phép. Việt vội giải thích giữa mình và Chi chỉ hợp tác làm vlog ẩm thực.
Đại tiết lộ Chi là em họ mình – cùng họ Trần – và giờ “đòi lại” vai anh vợ sau bao năm từng bị Việt “hành hạ, đày đọa” với tư cách là anh trai của An. Chi biết rõ quan hệ của hai người, nhưng Việt lại không hề biết Chi và Đại là anh em.
Bất ngờ hơn, Đại “phơi bày” chuyện Chi từng crush Việt từ cấp 3 khiến Chi đỏ mặt, còn Việt thì ngỡ ngàng nhưng không giấu nổi niềm vui. Tiếp đó, Chi mạnh dạn tuyên bố không cần Đại đẩy thuyền, “thuyền này tự cập bến”. Cô nói rồi ngại ngùng bỏ đi, để lại Việt vui sướng với ánh mặt long lanh, tiếp tục bị Đại trêu chọc.
Chi mượn Đại để tranh thủ cơ hội “tỏ tình” với Việt.
Kết phim viên mãn, cả nhà sum vầy hạnh phúc
Sau 45 tập lên sóng, Cha tôi, người ở lại đã khép lại với một cái kết thật đẹp cho từng nhân vật, đặc biệt là gia đình của An. Từ 5 bố con chung sống, yêu thương nhau hết mực, giờ đây gia đình đã và sắp đón thêm các thành viên mới – mẹ Quyên, em Tôm, cô Tuệ Minh và Chi.
Bộ phim kết bằng phân cảnh cả đại gia đình quây quần thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn do đầu bếp Việt thực hiện. Một bữa tiệc tràn ngập sự ấm áp và yêu thương. Việt đã chơi đàn nguyệt đệm cho bố Bình hát ca khúc Tìm về – cũng chính là một trong 3 bài hát nhạc phim Cha tôi, người ở lại. Qua giọng hát của bố Bình, khán giả có dịp nhìn lại những hình ảnh đầy đáng nhớ trong 45 tập phim vừa qua. Với những ai theo dõi bộ phim từ tập đầu tiên, khoảnh khắc này sẽ khiến khán giả vô cùng xúc động sau hành trình vui – buồn, cùng cười – cùng khóc với các nhân vật.

Cuối phim, An lật mở từng trang của cuốn truyện tranh do cô thực hiện. Đó cũng chính là câu chuyện ấm áp về gia đình cô.


Quý vị đón xem tập 45 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Tư (28/5) trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!