Friday, June 13, 2025

Giọt nước mắt hạnh phúc của NSND Kim Cương

Ở tuổi gần 90, ‘kỳ nữ’ của sân khấu Việt Nam, NSND Kim Cương, lại một lần nữa rơi nước mắt. Nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa khi vở kịch ‘Lá sầu riêng’, đứa con tinh thần của bà và người mẹ quá cố – NSND Bảy Nam – được vinh danh.

Niềm tự hào mang tên Lá sầu riêng

Tin vui đến với NSND Kim Cương một cách thật bất ngờ. Bà cho biết gần đây sức khỏe không tốt nên ít để ý thế sự. Khi những cuộc điện thoại chúc mừng tới tấp gọi đến, bà mới biết Lá sầu riêng được chính thức xướng tên là một trong những tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của TP.HCM trong dịp thành phố chào mừng 50 năm ngày đất nước thống nhất. Với bà, đây là một món quà vô giá trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. 

Vở kịch ra đời đã hơn 60 năm mà vẫn giữ được tình cảm trong lòng khán giả, nhiều người nói đã xem Lá sầu riêng đến 20 lần mà lần nào cũng khóc sưng mắt. Bởi sau khi diễn trực tiếp trên sân khấu thì Lá sầu riêng được Đài Truyền hình TP.HCM thu hình và phát sóng hàng trăm lần trong suốt mấy thập niên, lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt khán giả từ thành thị tới nông thôn.

Giọt nước mắt hạnh phúc của NSND Kim Cương

NSND Bảy Nam và NSND Kim Cương trong vở Lá sầu riêng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Với NSND Kim Cương, Lá sầu riêng không chỉ là một tác phẩm, mà còn là một “vật gia bảo” lưu giữ những ký ức thiêng liêng giữa bà và mẹ mình, cố NSND Bảy Nam. Sức sống mãnh liệt của vở kịch, theo bà, đến từ câu chuyện giản dị nhưng chạm đến trái tim của mọi thế hệ: tình mẫu tử. Sức mạnh ấy càng được nhân lên khi trên sân khấu là tình cảm thật của hai mẹ con ruột thịt. Sự tung hứng ăn ý của họ đã lấy đi nước mắt của khán giả trong hàng ngàn suất diễn, và cũng là những lần hai mẹ con bà cùng khóc trên sân khấu. Trong niềm vui, bà không khỏi rưng rưng khi nghĩ về người mẹ kính yêu: “Nếu má còn sống, biết Lá sầu riêng được vinh danh má sẽ vui lắm”. Thực sự khán giả vẫn giữ những ký ức tuyệt đẹp về NSND Bảy Nam, bà toàn diễn những vai người mẹ làm khán giả vừa thấy ngọt ngào vừa đau nhói cả trái tim.

Tấm lòng của “kỳ nữ” – lo cả hậu sự cho đồng nghiệp

Dù hạnh phúc với vinh quang của nghệ thuật, NSND Kim Cương vẫn chưa bao giờ nguôi nỗi đau đáu về cuộc sống của các nghệ sĩ nghèo khó. Sau khi chương trình Nghệ sĩ tri âm phải tạm dừng vì lý do sức khỏe sau 10 năm hoạt động, bà lại tiếp tục tìm những cách khác để giúp đỡ đồng nghiệp. Bà đã vận động và kết nối thành công với các bệnh viện để tổ chức những đợt khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho nghệ sĩ, công nhân hậu đài thuộc nhiều lĩnh vực như cải lương, hát bội, xiếc…

Giọt nước mắt hạnh phúc của NSND Kim Cương

NSND Kim Cương tới thăm NSƯT Diệu Hiền ẢNH: H.K

Không chỉ lo cho người sống, tấm lòng của bà còn hướng đến cả người đã khuất. Tối 11.6, bà chia sẻ một trăn trở từ lâu về việc nhiều nghệ sĩ nghèo khi qua đời, gia đình không đủ khả năng lo liệu một tang lễ chu toàn. Mới đây, bà đã tìm được sự đồng hành từ vài cơ sở mai táng sẵn sàng hỗ trợ việc hậu sự cho những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, khi một nghệ sĩ nghèo qua đời, gia đình có thể liên hệ với NSND Kim Cương hoặc Hội Sân khấu TP.HCM, bà sẽ trực tiếp hỗ trợ chi phí khoảng 15 triệu đồng, kết hợp với cơ sở mai táng để lo một đám tang trọn vẹn.

Hơn 6 thập kỷ đã trôi qua, Lá sầu riêng vẫn còn đó, thơm ngát tình mẫu tử và được đời sau ghi nhận. Và người nghệ sĩ tạo nên nó, NSND Kim Cương, vẫn lặng lẽ tỏa hương cho đời, không chỉ bằng tài năng sân khấu mà còn bằng một tấm lòng nhân hậu, lo cho đồng nghiệp từ cuộc sống đời thường đến cả chuyến đi cuối cùng.

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img