VTV.vn – Sau khi về chơi với bà nội cuối tuần, Khoai nói với mẹ rằng bà nội nói gia đình cậu lẽ ra đã không đổ vỡ nếu Oanh vị tha.
Oanh đưa con trai về nhà bà nội nghỉ cuối tuần. Bà nội đã nhanh chóng phát hiện vết cào trên cổ đứa cháu trai yêu quý và tỏ thái độ không vui. Lúc đầu, Oanh nói tránh là trêu đùa với bạn nhưng Khoai thì thành thật nói với và mình đã đánh nhau với bạn ở lớp.
Sự việc này khiến mẹ chồng cũ của Oanh không hài lòng, đặc biệt khi bà biết Oanh đã để chị giúp việc đi gặp cô giáo thay mình. Bà cho rằng điều đó sẽ khiến Khoai tủi thân và nói thẳng với Oanh nếu bận quá thì đưa Khoai về để bà nuôi.
Tất nhiên Oanh phản đối, cô nói chồng cũ của cô còn bận hơn mình, cả năm ở nhà có 10 ngày thì không thể chăm sóc cho con trai được.
Mẹ chồng của Oanh sau đó cũng không nói thêm gì nhiều với cô, nhưng khi Oanh đến đón Khoai về lại, cậu bé đã kể chuyện mình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa bà với cô Hà. Theo Khoai kể, mẹ chồng Oanh cho rằng lẽ ra gia đình cô vẫn hạnh phúc nếu Oanh vị tha hơn với chồng và rằng Oanh làm thế là không yêu con mình.
Nghe những lời đó từ Khoai, Oanh không khỏi suy nghĩ. Và cô quyết định hẹn gặp chồng cũ nói chuyện.

Oanh quyết định xử lý chị giúp việc, chị Ngà ra sức lấy lòng Oanh…
Về vấn đề chị Ngà giúp việc, Oanh bực mình vì chị giúp việc đưa bài tập làm văn của Bắp cho Khoai chép 1 thì việc chị đã lén lút sang làm giúp việc cho nhà Tuấn khiến cô bực 10. Tuy nhiên Oanh lại khó đuổi chị vì con trai cô rất quý Nga, Ngà chăm cho Khoai cũng khéo. Nhưng lần này, Oanh quyết tâm xử lý chị Ngà, không để chị nhờn với mình và coi thường mình nữa.
Chị Ngà thì bắt đầu linh cảm về hậụ quả to lớn sau vụ việc bài tập làm văn. Mà cũng chẳng phải linh cảm nữa, chị đã bị Tuấn cho thôi việc giúp việc theo giờ ở nhà anh – bấp chấp chị xin xỏ, đưa ra những lý do thương tâm, cảm động lòng người.
Nhưng điều khiến chị lo lắng là ngay buổi sáng hôm sau sự vụ xảy ra, một người phụ nữ đã đến gõ cửa và nói là người giúp việc mới cho nhà Oanh. Vì Oanh không có nhà nên chị Ngà đã mạo danh chủ nhà và đuổi người phụ nữ này đi, nói nhà mình không cần giúp việc nữa. Nhưng điều này đã khiến chị rất lo lắng. Chị quyết tâm phải lấy lại tình cảm của Oanh để giữ chỗ làm việc hiện tại này. Chị Ngà mua hoa mới về cắm, pha nước cam sẵn, nấu món ăn ngon đợi Oanh về.

“Hôm nay chị bỏ tiền túi của chị ra để chiêu đãi em” – chị Ngà tuyên bố.
“Mấy năm nay chị thấy chị may mắn được làm việc cho nhà em, được Khoai yêu mến… chị thấy chị có phúc lắm ý” – chị Ngà tiếp tục – “Mà trong lòng chị, chị lúc nào cũng coi thằng Khoai và em không khác gì người thân ruột thịt của chị luôn”.
Nhưng Oanh ngay sau đó đã quyết định hạ màn kịch tình cảm của chị Ngà. Cô nói mình biết tất cả những bước đi và những điều chị định làm vì cô đã quá quen, vì chị Ngà đã làm thế quá nhiều.
“Mỗi lần chị mắc lỗi là chị xin lỗi, nịnh nọt em và thằng Khoai, rồi lại lôi cái bài ca tình nghĩa” – Oanh nói – “Lần nào em cũng tha lỗi cho chị nên chị nghĩ lần này cũng thế phải không?”.
“Không dễ thế đâu chị Ngà, vì chuyện này đến tai bà nội thằng Khoai rồi đấy. Bà sợ thằng Khoai ở đây chị làm hư nó nên bà muốn đưa nó về nuôi. Nhưng em không đồng ý” – Oanh tiếp tục – “Nói qua nói lại mãi thì bà bảo rằng là nếu chị còn làm ảnh hưởng đến nó một lần nữa thì bà sẽ bắt bố nó làm đơn khởi khiện giành lại quyền nuôi con đấy”.
Sau khi doạ nạt khiến chị Ngà sợ xanh mặt, Oanh một lần nữa lại bỏ qua cho chị giúp việc.
Tình trạng trí nhớ của ông Dương ngày càng tệ, Tuấn vô cùng lo lắng cho bố…
Trong khi đó, Tuấn rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của bố mình. Ông Dương thường xuyên quên mọi thứ khiến Tuấn không thể an tâm làm việc. Trước khi đi là, Tuấn chuẩn bị sẵn đồ ăn cho ông Dương, gọi điện thoại về nhắc ông chuyện ăn uống. Ông Dương gật gùi nói sẽ làm theo nhưng rồi trí nhớ ông lại quên mất lời con trai dặn ngay sau đấy.
Tuấn gọi điện cho bố xong lại cảm thấy không an tâm nên quyết định về nhà và đúng như anh linh cảm. Khi về đến nhà mọi thứ vẫn y nguyên – nồi cơm vẫn cắm, đĩa thức ăn vẫn còn nguyên ở bệ bếp và 2 quả trứng ông Dương định mang đi rán vẫn để nguyên trên mặt bàn và ông Dương thì ngủ quên trên ghế.
Tuy nhiên, khi Tuấn đánh thức ông dậy hỏi chuyện, ông lại nói mình đã ăn rồi. Tuấn quyết định đưa ông Dương đi khám bất chấp việc ông từ chối, nói mình vẫn ổn.
Sau khi đưa ông Dương đi khám, Tuấn nói ông mắc bệnh của người già về trí nhớ nên từ nay ông sẽ phải hạn chế đi ra ngoài một mình. Nghe con trai nói, ông Dương thở dài: “Chán nhờ, già cả lại kém minh mẫn thế này khéo con cái nó hư, hỗn không biết đường mà mắng ấy nhỉ”.
Nhưng, nỗi lo của Tuấn cũng vơi bớt đi phần nào vì cuối cùng, nhờ bà Oanh hàng nước, gia đình anh đã tìm được người giúp việc. Bà Oanh đã giới thiệu cháu gái mình cho nhà Tuấn – một người vừa có kinh nghiệm chăm sóc người già đau ốm vừa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ.

Mối quan hệ của Tuấn và Oanh được cải thiện…
Sau lần vô tình nghe được những tâm sự của Oanh tại quán rượu, Tuấn dường như đã hiểu và thông cảm hơn cho người hàng xóm khiến anh bực mình. Khi đón Bắp về nhà, Tuấn cũng nhìn thấy Oanh và con trai cô, và lòng anh bỗng dịu lại.
Anh đã chủ động nói chuyện với Bắp và 2 bố con đã sang nhà Oanh để Bắp xin lỗi Khoai.
Tập 5 “Cầu vồng ở phía chân trời” sẽ được phát sóng vào 20h ngày 19/6 trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!