Sau khi rời khỏi chuyến bay hạ cánh xuống phi trường Don Mueang của Bangkok (Thái Lan) rạng sáng 11.6, một hành khách Áo đột nhiên bị co giật và đau bụng dữ dội rồi bất tỉnh.

Một viên chức hải quan với túi chứa ma túy đá lấy từ cơ thể hành khách ngã quỵ tại sân bay Don Mueang rạng sáng 11.6 Ảnh: Cảnh sát Hua Mak
Báo Bangkok Post hôm 12.6 đưa tin hành khách trên đã gấp rút đưa từ sân bay Don Mueang (Bangkok) vào bệnh viện Samitivej Srinakarin. Tại đây, kết quả kiểm tra ban đầu phát hiện 3 túi vật lạ bên trong ruột của bệnh nhân. Một túi đã bị vỡ ra.
Người đàn ông tên Wolfgang Gantner, 43 tuổi, được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh và trực tràng chảy dịch màu hồng.
Kết quả chụp CT tìm thấy một vài vật thể tròn bên trong ruột của bệnh nhân. Những vật này bị nghi ngờ là chất cấm.
Bệnh viện đã báo cảnh sát và phía cảnh sát xác nhận 255 viên thuốc đỏ lấy từ ruột hành khách là ma túy đá.
Cảnh sát đã tịch thu số ma túy đá trên để làm bằng chứng. Còn bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho hành khách này.
Sở cảnh sát đô thị và đồn cảnh sát Hua Mak đang xử lý vụ việc và sẽ xúc tiến các hành động pháp lý đối với hành khách trên.
Vụ việc một lần nữa cho thấy chiêu trò buôn ma túy xuyên biên giới của các tổ chức tội phạm. Theo đó những tổ chức này sử dụng “la người” nuốt những gói ma túy trên các chuyến bay quốc tế để qua mặt hải quan.
Việc nuốt các gói ma túy có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của kẻ vận chuyển lậu nếu các gói hàng vỡ ra bên trong cơ thể khi vận chuyển.
Nguồn: thanhnien.vn