So với những cung đường nổi tiếng ở miền Bắc, Phu Sa Phìn vẫn còn là một cái tên khá mới, nhờ vậy mà nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ gần như nguyên vẹn.
Ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, đỉnh Phu Sa Phìn cao 2.868m là ngọn núi cao nhất trong dãy Tà Xùa, thuộc địa phận xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.
Cảnh quan nơi này là sự kết hợp tuyệt vời giữa mây trời, núi non và rừng nguyên sinh. Trên đường chinh phục đỉnh núi, du khách dễ dàng bắt gặp những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, như: dẻ, táo gai, thông, đỗ quyên… cao vút phủ đầy rêu mốc. Những thân cây già cỗi rợp bóng, mùi ẩm của rừng, tiếng chim hót lẩn khuất đâu đó khiến không gian trở nên vừa cổ kính vừa thần bí.




Rừng rêu ở Phu Sa Phìn là một điểm nhấn đặc biệt. Rêu phủ kín từ thân cây, rễ rừng cho đến đá tảng, tạo nên những mảng xanh mướt óng ánh dưới ánh Mặt trời. Khi bình minh vừa hé lộ hay hoàng hôn buông xuống, ánh sáng dịu nhẹ rọi xuyên qua tán lá, phủ lên cả khu rừng một lớp màu vàng mật ong huyền ảo. Mỗi góc nhỏ nơi đây đều như một khung tranh tĩnh lặng, đẹp đến nao lòng.




Hành trình trekking chinh phục Phu Sa Phìn kéo dài khoảng 22km cả đi lẫn về, địa hình thay đổi liên tục từ các lối mòn len lỏi giữa rừng, đến những đoạn dốc cao, trơn trượt đầy thử thách. Người leo núi cần có thể lực tốt, sự kiên trì và chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, đồ bảo hộ, đặc biệt là khả năng thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ rõ rệt giữa chân núi và đỉnh núi.



Có hai lối dẫn lên đỉnh Phu Sa Phìn: một bắt đầu từ bản Hang Chú, và một hướng khác từ xã Xím Vàng. Dù chọn con đường nào, bạn cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác đi xuyên rừng già nguyên sinh, tận hưởng những cung bậc thiên nhiên biến đổi theo từng độ cao – từ những tầng lá rậm rạp đến biển mây trắng lửng lơ phía trên.


Phu Sa Phìn không hứa hẹn một hành trình dễ dàng. Nhưng những ai đã từng đứng tại cột mốc cao nhất, ngước nhìn cờ Tổ quốc tung bay trong gió giữa rừng núi xanh ngắt, đều có chung một cảm xúc, đó là mọi khó nhọc đều đáng giá. Và những bước chân đã in dấu trên con đường ấy sẽ luôn nhắc ta nhớ về một chuyến đi đẹp không phải bởi điểm đến, mà bởi tất cả những điều đã trải qua trên đường đi.


