U.23 Indonesia đã thể hiện sự vượt trội để giành chiến thắng hủy diệt 8-0 trước U.23 Brunei. Trong đó, tiền đạo nhập tịch gốc Hà Lan đã đóng góp đến 6 bàn thắng.
Cầu thủ nhập tịch là “nhân vật chính” của U.23 Indonesia
Đáp lại sự chờ đợi, Jens Raven đã gây ấn tượng cực mạnh trong ngày ra quân của đội chủ nhà. Chân sút sinh năm 2005 đã tỏa sáng với 5 pha lập công (1 bàn từ chấm phạt đền) ở hiệp 1, trong khi đội bóng xứ sở vạn đảo dẫn trước U.23 Brunei đến 7-0 sau nửa đầu trận đấu. Các bàn thắng của cầu thủ gốc Hà Lan lần lượt được ghi ở phút thứ 2, 8, 31, 33 và 41.
Hai bàn thắng còn lại của U.23 Indonesia trong hiệp 1 được ghi bởi Arkhan Fikri (phút 20) và Rayhan Hannan (phút 35).
Trong hơn 45 phút của hiệp 2, đội tuyển U.23 Indonesia chỉ có thêm 1 bàn thắng. Không ai khác, vẫn là Jens Raven điền tên lên bảng điện tử với cú lốp bóng qua đầu thủ môn Brunei, nâng tỷ số lên 8-0. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.
Tân binh Jens Raven có màn ra mắt không thể tuyệt hơn trong màu áo U.23 Indonesia. Trong khi đó, đội bóng xứ sở vạn đảo cũng vươn lên dẫn đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên, với 3 điểm và hiệu số +8. Đây là lợi thế cực lớn với đoàn quân của HLV Gerald Vanenburg, cho mục tiêu giành vé vào bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2025 với ngôi nhất bảng.

Jens Raven (phải) có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo U.23 Indonesia
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra chiều cùng ngày, U.23 Philippines gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là U.23 Malaysia với tỷ số 2-0. Như vậy, U.23 Philippines hiện xếp nhì bảng A với 3 điểm, hiệu số +2. U.23 Malaysia xếp thứ ba với 0 điểm, hiệu số -2. U.23 Brunei chót bảng với 0 điểm và hiệu số -8.
Tại lượt trận thứ 2 của bảng A diễn ra vào ngày 18.7, U.23 Malaysia gặp U.23 Brunei (17 giờ), còn U.23 Philippines chạm trán U.23 Indonesia (20 giờ).
Nguồn: thanhnien.vn