Một công dân Trung Quốc gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Trị sau khi anh được hỗ trợ tìm lại tài sản cá nhân đánh rơi tại sân bay trong chuyến công tác tại Việt Nam.
Trong thư, anh Wang Zhong Teng (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho biết vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 9.7, khi đến sân bay Đồng Hới để bắt đầu chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, trong lúc chờ xe đón tại bãi đỗ, anh không may để quên túi xách cá nhân màu đen tại ghế đá, bên trong chứa nhiều vật dụng quan trọng.
Sự cố khiến anh lúng túng và lo lắng, bởi chiếc túi không chỉ có đồ dùng mà còn có các giấy tờ cần thiết cho công việc. Anh quay lại sân bay để tìm nhưng không được, liền báo công an.

Bức thư cảm ơn của anh Wang Zhong Teng
ẢNH: THANH LỘC
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương vào cuộc. Các lực lượng chức năng được huy động phối hợp, triển khai rà soát, truy vết các vị trí nghi ngờ.
Đến sáng 11.7, chiếc túi xách đã được tìm thấy và trao trả nguyên vẹn cho anh Wang. Hiện cơ quan công an chưa thông tin chi tiết về việc tìm được túi xách ở đâu.
Hành động kịp thời, chuyên nghiệp và trách nhiệm của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị khiến vị khách quốc tế cảm kích. Anh Wang Zhong Teng đã viết thư bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, khẳng định rằng sự hỗ trợ nhiệt tình và hiệu quả của lực lượng công an đã giúp anh yên tâm tiếp tục công việc tại địa phương.
“Công an đã giúp tôi tìm thấy túi đồ, tôi vô cùng biết ơn. Cảm ơn Công an tỉnh Quảng Trị! Cảm ơn nhân viên sân bay! Tình hữu nghị Trung Việt mãi trường tồn”, anh Wang viết trong thư.
Nguồn: thanhnien.vn