Chị gái hai nạn nhân đuối nước trên sông Đăk Bla xúc động gửi thư cảm ơn lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu sống hai người em.
Bà Nguyệt là chị gái của hai nạn nhân được lực lượng chức năng cứu sống trong vụ đuối nước xảy ra trên sông Đăk Bla vào sáng 20.7.

Sau khi hai người em được cứu sống, bà Nguyệt liền gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH
ẢNH: TRIỆU THANH
Theo bà Nguyệt, sáng cùng ngày (20.7), em gái bà là L.T.T.N (19 tuổi, trú P.Kon Tum) có biểu hiện trầm cảm và rời khỏi nhà từ sáng sớm. Khi đến sông Đăk Bla, N. bất ngờ nhảy xuống. Phát hiện sự việc, anh trai của N. đã lập tức lao xuống sông ứng cứu. Tuy nhiên, do không biết bơi và nước chảy xiết, cả hai đều bị đuối nước.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã điều động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường và kịp thời cứu được cả hai người đưa vào bờ an toàn.
“Thay mặt gia đình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH và các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia cứu nạn. Gia đình chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và tấm lòng vì nhân dân của các anh. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời ấy, có lẽ chúng tôi đã phải gánh chịu mất mát quá lớn”, bà Nguyệt viết trong thư.
Nguồn: thanhnien.vn