Giống như một cậu bé ‘con nhà giàu’ tiu nghỉu ngồi xem chúng bạn mua quà thỏa thích, trong khi chính cậu… không được mua gì, Newcastle – CLB giàu nhất thế giới, đang trải qua một cơn ác mộng thực sự trên thị trường chuyển nhượng.
Ít nhất đã có 6 mục tiêu chuyển nhượng lớn rơi vào tầm ngắm của Newcastle, nhưng đều nhanh chóng tan biến. Liam Delap (Ipswich) và Joao Pedro (Brighton) gia nhập Chelsea. Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt) đến Liverpool. Dean Huijsen (Bournemouth) chọn Real Madrid. Ngay cả M.U – đội bóng đã thất bại trong mùa vừa qua, cũng lôi kéo được Bryan Mbeumo (Brentford) và Matheus Cunha (Wolverhampton). Tất cả đều là hảo thủ mà Newcastle muốn có, nhưng không mua được trong mùa hè này.

Một thoáng chần chừ đã khiến Newcastle mất James Trafford vào tay Man.City ẢNH: AFP
Khi Newcastle thất bại ngay cả trong “thương vụ nhỏ” mang tên James Trafford, thì giới quan sát lập tức kết luận: Newcastle đã thật sự thất bại trên thị trường chuyển nhượng. Trafford chỉ là một thủ môn trẻ (22 tuổi), khoác áo đội bóng vừa thăng hạng Burnley. Newcastle “chấm” Trafford từ năm ngoái, và đã có thể ký hẳn hợp đồng hồi tháng 6. Bản thân Trafford cũng đã “thỏa thuận miệng” với Newcastle. Nhưng vụ chuyển nhượng, khoảng 20 triệu bảng, chưa được chính thức hóa. Thật bất ngờ: Man.City nhảy vào cuộc và ngay lập tức sở hữu Trafford với giá 27 triệu bảng. Trafford “quay xe” với Newcastle vì mức lương ở Man.City sẽ cao hơn. Burnley thì thu được tiền chuyển nhượng nhiều hơn!
Trong khi những Liverpool, Chelsea, Arsenal… đều đang mạnh tay chi tiền trong đợt chuyển nhượng sôi động hiếm thấy ở giải Ngoại hạng Anh, thì Newcastle chỉ mới mua được cầu thủ duy nhất trong mùa hè này, là Anthony Elanga (55 triệu bảng, từ Nottingham Forest). Họ liên tục đưa ra đề nghị chuyển nhượng, và phải cay đắng nhìn những mục tiêu chuyển nhượng ấy chọn đội bóng khác. Newcastle thậm chí còn đối diện nguy cơ mất luôn cầu thủ xuất sắc nhất hiện có: tiền đạo Alexander Isak. Từ chỗ khẳng định “Isak không phải để bán”, Newcastle giờ đã xuống giọng, hy vọng Isak sẽ gắn bó với CLB, nhưng chưa biết chắc tương lai sẽ như thế nào.
CHỦ GIÀU, NHƯNG CLB KHÔNG GIÀU
Newcastle là CLB có chủ sở hữu giàu nhất thế giới. Muốn mỉa mai, người ta sẽ nói đấy là CLB xài… tiền nhà nước (mà lại là nước Ả Rập Xê Út siêu giàu). Còn trên thực tế, nếu đo mức độ giàu có bằng doanh thu hằng năm, thì Newcastle lại chỉ là đội bình thường. Cả UEFA lẫn giải Ngoại hạng Anh đều có quy định công bằng tài chính, giới hạn mức lương và quỹ chuyển nhượng của các đội bóng bằng doanh thu – tức khả năng tự kiếm tiền của CLB. Newcastle coi như bị trói tay trên thị trường chuyển nhượng vì những quy định này. Nhưng đấy không phải là nguyên nhân duy nhất.
Nhiều năm trước, Man.City bán thủ môn trẻ Trafford mà họ đào tạo sang Burnley với giá 19 triệu bảng (kỷ lục chuyển nhượng của Burnley). Điều khoản phụ: Man.City sẽ được ưu tiên mua lại Trafford với giá dưới 40 triệu bảng. Ngoài ra, Burnley sẽ phải trả một phần tiền cho Man.City khi họ tiếp tục chuyển nhượng Trafford đến đội bóng khác. Đấy là lý do vì sao Man.City vừa lên tiếng là lập tức mua được Trafford (Newcastle chỉ mua được Trafford nếu họ ký ngay hợp đồng hồi tháng 6, khi Man.City còn đang bận rộn dự Club World Cup và chưa chính thức đòi mua Trafford). Mặt khác, Burnley dĩ nhiên sẽ bán lại Trafford cho Man.City, vừa được giá cao hơn, lại vừa không tốn khoản % “chuyển nhượng tiếp”.
Bài học ở đây: còn nhiều ngóc ngách trên thị trường chuyển nhượng, đòi hỏi thông tin, thậm chí cả “nghệ thuật” nữa, nếu muốn lôi kéo ngôi sao. “Mốt” mới nhất hiện đang được các CLB lớn sử dụng: đã muốn có ngôi sao nào là mạnh tay chi luôn giá “mua đứt hợp đồng”. Liverpool có Ekitike, Arsenal có Viktor Gyokeres bằng cách này (dù mỗi trường hợp đều được giảm giá). Đấy là những điều mà Newcastle không làm được.
Cuối cùng, Newcastle mạnh nhờ sự đồng đều, ăn ý, và cách huấn luyện của Eddie Howe. Họ phải cân nhắc rất kỹ nếu muốn bổ sung một ngôi sao từ trường phái khác vào lực lượng sẵn có. Họ cũng không dễ mua ngay một ngôi sao khác để thay thế, trong trường hợp mất đi ngôi sao đang có (như Isak). Tất cả làm cho “ngựa ô” Newcastle đối diện với nguy cơ tụt hậu trước mùa bóng mới, khi mà các đội mạnh xung quanh đều mua sắm ồ ạt, riêng họ thì không.
Nguồn: thanhnien.vn