Khoảng 15 giờ 15 phút ngày 15.2, em Trần Lâm Gia Linh đang đi học, khi đến trước cổng Trường THCS thị trấn Di Lăng thì phát hiện có một xấp tiền được buộc lại bằng dây thun. Sau khi nhặt được tiền, học sinh này mang lên Ban giám hiệu nhà trường để báo, đồng thời nhờ tìm người bị mất để trả lại.

Em Trần Lâm Gia Linh gửi số tiền lại cho Ban giám hiệu nhà trường để tìm trả lại người đánh rơi
Qua kiểm tra, số tiền em Linh nhặt được tổng cộng là 9.450.000 đồng. Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo trên hệ thống loa phát thanh của trường và các trang mạng xã hội. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, chị Trần Thị Vĩnh Uyên (43 tuổi, ở tổ dân phố Hàng Gòn, TT.Di Lăng) đã đến nhà trường xin nhận lại tài sản.
Qua xác minh, số tiền nói trên đúng là của chị Trần Thị Vĩnh Uyên nên nhà trường đã trao trả lại tài sản cho người này dưới sự chứng kiến của nhiều thầy cô giáo và học sinh trong nhà trường.
Nguồn: thanhnien.vn






