Suốt 8 năm qua, đều đặn mỗi buổi sáng thứ ba và thứ sáu hằng tuần, tại trung tâm âm nhạc Upponia, TP. Thủ Đức lại vang lên những bản đàn piano của các học viên lớn tuổi. Dù giai điệu có chút vụng về nhưng đó lại là giấc mơ thời trẻ tưởng chừng đã dang dở của các cụ ông, cụ bà.

Lớp học hoàn toàn miễn phí cho học viên từ 65 tuổi
Dẫu cho tóc đã bạc màu, mắt đã mờ, đôi chân không còn nhanh nhẹn, những học viên cao tuổi vẫn chăm chỉ, đều đặn hai buổi mỗi tuần trên chiếc xe buýt đến lớp, có người ở Thủ Đức, thậm chí ở Củ Chi. Với họ, đặt đôi bàn tay chậm rãi lên phím đàn piano không chỉ là được thỏa niềm đam mê mà còn được xoa dịu nỗi cô đơn của tuổi già.
Nguồn: thanhnien.vn