Sunday, August 18, 2024

Các tổ chức Phật giáo góp phần duy trì hòa bình, hòa hợp và hiểu biết lẫn nhau

Ngày 13/8, Diễn đàn Phật giáo Quốc tế lần thứ 2 chính thức khai mạc tại thành phố Ulan-Ude, Cộng hòa Buryatia, Liên bang Nga. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc.

Tham dự phiên khai mạc có Người đứng đầu Cộng hòa Buryatia, Alexey Tsydenov, Giáo sư Triết học Phật giáo, Hiệu trưởng Đại học Phật giáo “Daši Choynhorlin” mang tên Zayaev, bậc cao tăng Gabja Lama Dymbyl Dashibaldanov, Chủ tịch Quỹ Phát triển Phật giáo Liên bang Nga Alexey Maslov, cùng hơn 600 đại biểu của Nga và 15 nước là những trung tâm Phật giáo của thế giới, trong đó có Mông Cổ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nepal, Ấn Độ và Việt Nam.

Trong thông điệp gửi tới Diễn đàn, Tổng thống Nga Putin khẳng định, sự tham gia của đông đảo các đại biểu thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tín đồ, tổ chức tôn giáo, các học giả và các nhà thần học của nhiều quốc gia đối với Diễn đàn Phật giáo Quốc tế lần thứ 2. Thật đáng mừng khi các tăng ni, Phật tử tại Nga đang cẩn trọng gìn giữ di sản lịch sử và tinh thần độc đáo của tổ tiên, truyền dạy cho thế hệ trẻ lòng kính trọng đối với văn hóa và truyền thống đặc sắc của cha ông. Những đóng góp quan trọng của các tổ chức Phật giáo trong việc duy trì hòa bình, hòa hợp và hiểu biết lẫn nhau trong xã hội, cũng như trong việc phát triển đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa, xứng đáng được ghi nhận đặc biệt. Kinh nghiệm phong phú này có giá trị ở nhiều quốc gia.

Các phát biểu tại phiên khai mạc đều khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Diễn đàn trong việc đẩy mạnh phát triển hợp tác trong lĩnh vực giáo dục Phật giáo, trao đổi kiến thức Phật giáo và các thực hành truyền thống giữa các tổ chức tôn giáo, khoa học, giáo dục và y tế Phật giáo của Nga và các quốc gia.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Alexey Tsydenov Người đứng đầu Cộng hòa Buryatia nêu rõ, trong thời kỳ biến động toàn cầu, việc bảo tồn những giá trị nhân văn truyền thống trở thành một nhiệm vụ quan trọng của thời đại. Việc bảo vệ những giá trị truyền thống sẽ thúc đẩy đối thoại và sự thấu hiểu, đồng thời nhấn mạnh sự độc đáo và ý nghĩa của mỗi nền văn hóa.

“Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của mình, Phật giáo đã góp phần tạo nên sự tương tác hòa bình và sự giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các xã hội truyền thống. Những phẩm chất này càng trở nên quan trọng hơn trong thiên niên kỷ thứ ba, khi Phật giáo đưa ra những giải pháp xứng đáng cho những thách thức của thời đại và tương tác thành công với các thể chế xã hội hiện đại, khoa học, triết học, đồng thời cung cấp một nền tảng đạo đức phổ quát cho sự thấu hiểu và hợp tác”, ông  Tsydenov nói.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đại diện các quốc gia tham dự Diễn đàn đều khẳng định vai trò của Phật giáo trong cuộc sống hiện đại và tầm quan trọng của việc hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia có nhiều người dân theo đạo Phật.

Trong bài phát biểu của mình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu rõ: các tôn giáo ở Việt Nam đều có đóng góp nhất định cho đất nước trên nhiều phương diện của đời sống xã hội, đồng thời là một nhân tố tích cực góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc.

“Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn lần này với thông điệp biểu dương những giá trị truyền thống, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo. Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo có những đóng góp quan trọng trong quá trình dựng nước giữ nước và phát triển đất nước. Những hình thức giáo dục của Phật giáo là nguồn lực để chúng ta huy động sức mạnh của toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay”, Thứ trưởng Vũ Chiến thắng nhấn mạnh.

Ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu đã tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Hiện tượng Pandiđo Khambo Lạt Ma Dashi Dorzhi Itigelov. Gần 100 năm trước, vào năm 1927, vị thiền sư lỗi lạc này đã bước vào trạng thái “nhục thân bất hoại”. Thi thể của ông cho đến nay vẫn giữ những dấu hiệu của người sống và điều này vẫn chưa có lời giải thích khoa học. 

PGS. TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo đã trình bày tham luận tại Hội thảo và nêu rõ, vấn đề nhục thân bất hoại của các nhà sư sau khi viên tịch là một vấn đề rất đáng nghiên cứu bởi rất khó giải thích theo quan điểm khoa học thông thường. Nhiều quan điểm cho rằng, chỉ những nhà sư tu hành đắc đạo mới có thể đạt được xá lợi toàn thân.

Ông Chu Văn Tuấn tập trung trình bày về trường hợp nhục thân bất hoại của ba nhà sư Việt Nam là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, những nhà sư sống trong thế kỷ XVII và nhà sư Thích Minh Đức, nhà sư sống trong thế kỷ XX đã tu hành đắc đạo và nhục thân vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Đấu Trí SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi