Friday, August 30, 2024

Phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt 500km đưa con đi nhập học 15 phút rồi về

Một số trường ĐH đang trong giai đoạn làm thủ tục nhập học trực tiếp cho tân sinh viên. Tại TP.HCM, nhiều phụ huynh phải đi hàng trăm km đến trường, chờ con nộp hồ sơ nhập học rồi sớm quay về quê.

Phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt 500km đưa con đi nhập học 15 phút rồi về

Chị Mai Xuân (trái), quê Phú Yên, vượt hàng trăm km đưa con gái Mai Xuân đi nhập học sáng qua, 21.8

MỸ DUYÊN

“Ngán lắm, mà cũng ráng”

Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) hôm 21.8 đón nhiều sinh viên từ “tứ xứ” đến làm thủ tục nhập học. Theo ghi nhận thực tế, ngoài mang các giấy tờ, hồ sơ cần thiết theo yêu cầu từ nhà trường, một số phụ huynh, tân sinh viên mang theo cả vali, túi xách để đựng đồ đạc cá nhân do hành trình di chuyển từ nhà đến trường quá xa, cách hàng trăm cây số.

Từ 5 giờ chiều hôm trước đó, chị Phượng, phụ huynh tân sinh viên Tuyết Trinh, nói đã chuẩn bị đồ đạc để đi từ Cà Mau lên TP.HCM. Hai mẹ con “cập bến” lúc nửa đêm, chọn ngủ nhờ nhà người thân để sáng mai lên trường. “Con đi học xa nhà tôi rất buồn, rất lo nhưng cũng vui vì có thể đưa nó lên thành phố học thành tài. Mà đâu phải tôi mình ên, nhiều phụ huynh khác cũng đưa con từ tỉnh lên học”, chị Phượng bộc bạch.

Theo nữ phụ huynh, nỗi lo về kinh phí cho con học 4 năm ĐH là có, nhưng chị trăn trở nhất ở việc con xa nhà nên chị không thể chăm sóc cho con được, trong khi “thành phố nhiều thứ phức tạp hơn dưới quê”. “Làm thủ tục xong hai mẹ con lại bắt xe về Cà Mau, khi nào trường có thông báo lên học thì đưa con lên lại. Đi xa 7-8 tiếng cũng ngán, cực lắm mà cũng ráng chứ biết làm sao”, chị Phượng trải lòng.

Phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt 500km đưa con đi nhập học 15 phút rồi về

Gia đình tân sinh viên Thùy Uyên “tay xách nách mang” từ Sóc Trăng lên TP.HCM đưa con gái đi nhập học

MỸ DUYÊN

Đưa con từ Sóc Trăng lên TP.HCM nhập học, chị Diễm Thùy, phụ huynh tân sinh viên Thùy Uyên cho biết từ 4 rưỡi sáng đã đi xe lên trường. “Tới trường thấy không khí náo nhiệt, tôi đưa con đi học thấy cũng vui. Nhưng nói thật tiền học, tiền trọ, tiền sinh hoạt… hơi nặng nên tôi cũng lo, chưa kể tính của con hơi khờ và chậm nên không biết nó có ở một mình được không”, chị Thùy giãi bày.

Chị Mai Xuân, quê Phú Yên, thì vượt hơn 500km để đưa con gái Mai Sương đến trường ĐH “tìm con chữ”. Hai mẹ con xuất phát từ tối hôm trước, mất khoảng 15 phút làm thủ tục nhập học và dự kiến sáng nay sẽ về lại quê, chuẩn bị cho ngày 11.9 quay lại trường tham dự buổi sinh hoạt công dân. “Thấy con đậu ĐH cả nhà tôi vui và hạnh phúc lắm”, chị Xuân hồ hởi.

Phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt 500km đưa con đi nhập học 15 phút rồi về

Phụ huynh chờ con làm thủ tục nhập học

MỸ DUYÊN

Phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt 500km đưa con đi nhập học 15 phút rồi về

Phụ huynh cùng con tìm hiểu về thủ tục nhập học

MỸ DUYÊN

Gia Hân, tân sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, cho biết thêm quá trình nộp hồ sơ bao gồm điền thông tin, trao đổi và nghe tư vấn, sau đó chụp ảnh thẻ và nhận tặng phẩm từ trường là có thể về, mọi thứ diễn ra trong khoảng 15 phút. Tuy mới từ Khánh Hòa vào TP.HCM sáng qua, Gia Hân cũng sẽ về quê trong sáng nay và chuẩn bị trước hành lý để bắt đầu nhập học vào giữa tháng 9.

Lời khuyên từ chuyên gia

Chia sẻ trong chương trình tư vấn trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 20.8 với chủ đề “Còn cơ hội xét tuyển đợt bổ sung?”, thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhận xét tâm lý chung của phụ huynh ở tỉnh khi đưa con lên nhập học tại trường là đều có quan điểm là mang quần áo, vali, nồi niêu, bếp điện…, “thậm chí mang lên rất nhiều”.

“Chúng ta không cần thiết phải làm như vậy vì sau khi nhập học xong thì trường cần có khoảng thời gian sắp xếp lịch học cũng như lịch sinh hoạt công dân cho các em. Trong thời gian đó, chúng ta hoàn toàn có thời gian để chuẩn bị các vật dụng này”, thạc sĩ Trị lưu ý.

Phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt 500km đưa con đi nhập học 15 phút rồi về

Phụ huynh nghe tư vấn cùng tân sinh viên

MỸ DUYÊN

Phụ huynh lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt 500km đưa con đi nhập học 15 phút rồi về

Sinh viên “đàn anh” của trường tư vấn cho tân sinh viên

MỸ DUYÊN

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, thì khuyên những tân sinh viên không nhập học tại quê nhà nên tranh thủ lên sớm để ổn định chỗ ở, nhất là ở một thành phố rộng lớn như TP.HCM. “Khi đến trường ĐH thì đầu tiên các bạn phải xem là nhà sách ở đâu, trạm xe buýt ở đâu và đường đi đến các cơ sở của trường (nếu có). Đừng bị động trước khi bắt đầu năm học mới”, thầy Hải nhắn nhủ.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Bàn tay nhân ái 2 - SCTV9
Bằng chứng thép VI - SCTV9
Đấu Trí SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi