Friday, October 11, 2024

Trái tim thiện lành

Tôi rất ấn tượng với câu nói: người sống lâu nhất là người cảm nhận cuộc sống này nhiều nhất chứ không phải là người tồn tại với thời gian nhiều nhất.

Cuộc sống là phải đối diện, đừng oán trách cuộc đời. Mình cứ sống nhiệt tình, sống tốt, sống để không hổ thẹn với lương tâm mình là được. Và, ‘sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình’.
Trái tim thiện lành

Anh Nguyễn Hoàng Việt trong đợt hiến máu tình nguyện toàn trường – Học viện Tài chính

Trái tim thiện lành

Anh Nguyễn Hoàng Việt hiến máu trong buổi lễ tuyên truyền kiến thức về bệnh Thalassemia

Trái tim thiện lành

Nguyễn Hoàng Việt hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương

Trái tim thiện lành

Anh Nguyễn Hoàng Việt (thứ 3 từ trái sang) tham dự Hội nghị vinh danh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu của cả nước vào tháng 6.2024

Trái tim thiện lành

Anh Nguyễn Hoàng Việt (đứng sau Chủ tịch Quốc Trần Thanh Mẫn) tại Hội nghị vinh danh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu của cả nước (anh là 1 trong 100 người tiêu biểu tham dự)

Mình có đôi bàn tay, có khối óc. Một giúp đỡ chính mình. Một giúp đỡ người khác. Vòng đời mỗi người gói gọn trong 3 ngày: hôm qua – hôm nay và ngày mai. Sống trọn vẹn từng ngày với trái tim biết cho đi, một trái tim thiện lành để mỗi ngày qua đi trở nên ý nghĩa hơn…

 
 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img