Saturday, February 22, 2025

Cha tôi, người ở lại – Tập 1: An bị bố Bình phạt ăn cơm rau, lại được bố Chính lén đưa đi ăn đồ nướng bù

VTV.vn – Trong khi bố Bình luôn cố gắng thể hiện sự nghiêm khắc với An thì bố Chính lại chiều con gái hết nấc.

Ba anh em An – Nguyên – Việt đoàn kết ở trường, bảo vệ chính nghĩa

Mở đầu tập 1 phim Cha tôi, người ở lại là bối cảnh lớp học của An (Ngọc Huyền). Cô giáo thông báo kết quả điểm khảo sát nhưng điểm số của An rất thấp. Thảo – lớp trưởng điểm cao thứ hai lớp – thắc mắc với An rằng An bị điểm kém tại sao không buồn, nhưng An vui vẻ cho biết mình chưa bị đội sổ, vẫn đứng thứ hai từ dưới lên. Người đội sổ là Hải Đăng.

Sau đó, ông Bình (NSƯT Thái Sơn) và ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) cùng bị thầy cô gọi tới trường vì ba anh em An – Việt – Nguyên đánh nhau. Theo lời lớp trưởng tường trình lại, Hải Đăng đã doạ nạt Thảo lớp trưởng vì cho rằng Thảo chê mình học dốt. Khi Đăng đang định ra tay với Thảo, An liền tới bênh vực bạn nữ. Đăng xô ngã An, đúng lúc này hai anh – Việt và Nguyên – đi tới, liền bảo vệ em mình, nhưng chưa kịp động chân động tay với Đăng thì Đăng đã lùi chân và tự ngã. Trước mặt tất cả thầy cô và các phụ huynh, lớp trưởng Thảo kể lại đầu đuôi câu chuyện và xin thề đó là sự thật, nếu không Thảo sẽ từ chức lớp trưởng.

Cha tôi, người ở lại - Tập 1: An bị bố Bình phạt ăn cơm rau, lại được bố Chính lén đưa đi ăn đồ nướng bù - Ảnh 1.

Tiếp sau phụ huynh của ba anh em An, phụ huynh của Đăng và phụ huynh của Thảo cũng tới. Các bên đều có lý lẽ của mình, sau đó mẹ Thảo đề xuất “check camera” thì sẽ sáng tỏ mọi chuyện. Lúc này, Đăng mới chịu khai sự thật, nhận mình là người bắt nạt Thảo trước.

Các con xô xát ở trường và cách giải quyết của phụ huynh, giáo viên.

Sau sự việc, bố Bình nhắc tối về sẽ phân xử chuyện này, nhưng bố Chính lại cho rằng ba con ở phe chính nghĩa thì không có gì phải phân xử. Trong khi đó, sau khi biết An đứng thứ hai từ dưới lên, mẹ của Thảo đã cấm con gái chơi với An.

An bị bố Bình phạt ăn cơm rau, bố Chính đưa con gái đi ăn mảnh

Buổi tối về, bố Bình cho cả nhà ăn cơm rau để kiểm điểm vụ ba anh em gây chuyện ở trường hôm nay. An bị bố Bình nghiêm khắc nhắc nhở vì cô là gây chuyện trước, rồi lôi hai anh của mình vào cuộc, khiến hai anh rơi vào tình thế “tình ngay lý gian”. Bố Bình mắng An từ bé hay đầu têu gây chuyện.

Thấy em bị mắng vậy, Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) cùng lên tiếng nhận lỗi, bảo vệ em gái. Cùng với đó, bố Chính không những không trách mắng An, mà còn khen con cực kỳ dũng cảm và đáng khen.

Bố Bình mắng An, cả nhà xúm vào bênh

Biết An thích ăn thịt, không ăn được cơm rau, buổi tối bố Chính lén đưa con gái đi ăn đồ nướng. Hai bố con ăn uống vui vẻ, An tự nhận: “Bố con mình tuy giao diện khác nhau nhưng cùng hệ điều hành. Con chính là con gái của bố từ kiếp trước”. Bố Chính giục con gái ăn nhiều cho có sức vì cấp 3 học hành vất vả, tuy nhiên, An vô tư cho biết với cô, học hành không quan trọng, mà quan trọng là việc ăn, việc chơi, sống hạnh phúc với hai anh và hai bố.

An thể hiện sự quan tâm khi hỏi thăm bố Chính về việc ông sếp – bố của Đăng – có gây khó dễ cho bố không. Hai bố con cùng quan điểm dù bố của Đăng có là sếp của bố Chính nhưng “tuổi gì mà so với chân lý”.

Bố Chính đưa An đi ăn mảnh.

Hai ông bố lần đầu gặp gỡ và trở thành hàng xóm

Bố Bình bán hàng ăn nhưng lại thường xuyên phát cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn. Cậu nhân viên của quán than phiền vì quán ế khách, mà lại đi phát cơm từ thiện. Hơn nữa, bố Bình còn bị nhiều người xấu mỉa mai rằng phát cơm chỉ là “phông bạt”. Tuy vậy, bố Bình không quan tâm tới những lời đàm tiếu của thiên hạ.

Cha tôi, người ở lại - Tập 1: An bị bố Bình phạt ăn cơm rau, lại được bố Chính lén đưa đi ăn đồ nướng bù - Ảnh 5.

Cậu nhân viên ở quán ăn hỏi ông Bình về quan hệ của ông với ông Chính mà hai nhà lại sống chung. Lúc này, ông Bình kể lại câu chuyện 10 năm trước – ngày đầu hai ông bố gặp nhau. Khi đó, vợ chồng Chính và bé Nguyên mới chuyển làm hàng xóm sát vách của nhà Bình. Lần đầu gặp, Bình xởi lởi hỏi chuyện, làm quen với bố con Chính. Nhưng Liên – mẹ Nguyên – lại tỏ thái độ kiêu kỳ, lạnh lùng trước sự hồ hởi của hàng xóm mới.

Những ngày sống cạnh nhau, Bình chứng kiến vợ chồng Chính – Liên thường xuyên cãi vã. Liên thường đay nghiến chồng về cái chết của con gái. Từ ngày chuyển về, Liên không nấu cơm cho chồng con cũng không trò chuyện với hàng xóm. Bình và các bà hàng xóm thấy thương Nguyên – bé tí mà ngày nào cũng chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Bé An cũng rất quý anh Nguyên, có lần rủ Nguyên ăn cơm cùng hai bố con.

Quá khứ: Lần đầu hai ông bố gặp nhau và trở thành hàng xóm.

“Tại sao vợ anh Chính lại bỏ bố con anh ấy đi nhỉ?” – câu hỏi của cậu nhân viên sẽ được giải đáp trong tập 2 Cha tôi, người ở lại qua phần hồi tưởng của ông Bình.

Quý vị đón xem tập 2 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Ba (18/2) trên VTV3!

Dàn diễn viên Dàn diễn viên ‘hợp vai’ của Cha tôi, người ở lại

NSƯT Thái Sơn thích thú với dạng vai mới trong phim 'Cha tôi, người ở lại' NSƯT Thái Sơn thích thú với dạng vai mới trong phim “Cha tôi, người ở lại”

Hai phim Việt cực Hai phim Việt cực ‘hot’ khai sóng khung giờ mới trên VTV3

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img