VTV.vn – Trong lúc Nguyên đang điên tiết vì bị chú Thuỵ đòi lại xe ô tô thì lại bị người đàn ông vô gia cư lao người vào đầu xe mình… Cơn giận dữ của Nguyên không kìm lại được.
Bố không để lại 1 xu nào, thẻ ngân hàng thì bị chú ruột phong toả và giờ đây, người chú – mà trong mắt Nguyên đang là kẻ lộng quyền, hống hách – còn gọi điện bắt Nguyên mang xe ô tô của anh về. Chú Nguyên nói chiếc xe giờ thuộc khối tài sản chú quản lý, Nguyên muốn đi thì phải xin phép.
Cách nói của chú Thuỵ khiến Nguyên tức điên người, lại thêm nỗi bực dọc trước đó với đứa bạn khi nó tin rằng bố Nguyên mất để lại cho Nguyên khối tài sản đồ sộ nên không thể nào Nguyên lại nợ nần được… Nguyên phóng xe đi trong cơn bực tức thì vừa đúng lúc đó, một người đàn ông từ vỉa hè lao người vào đầu xe của Nguyên.
Khi Nguyên xuống xe thì người đàn ông đã nằm lăn ra đất. Nguyên đọc vị được ngay mánh khoé, biết là kiểu cố tình ăn vạ. Nhưng khi Nguyên lật mặt người đàn ông về phía mình thì cậu ngay lập tức nhận ra chính là người đàn ông đã bẻ tay cậu vào ngày hôm trước khi cả hai va vào nhau. Người đàn ông khi ấy đã bẻ tay Nguyên rất đau.
“Lão già mất nết” – Nguyên chửi rủa người đàn ông đang nằm ướt sũng và nhợt nhạt trên mặt đường – “Ông định kiếm chác của tôi á? Dậy!”.
‘Còn khoẻ kiếm việc gì tử tế để làm nhé! Ăn vạ thất đức’.
Nguyên tiếp tục buông lời mắng chửi.
Ông Nhân – người đàn ông vừa mãn hạn tù đang nằm trên mặt đường – nghe được hết những lời mắng chửi, ông ứa nước mắt vì tủi nhục, nước mắt hoà trong nước mưa của một người rơi vào cảnh khốn cùng phải làm điều trái lương tâm mình để giờ đây bị người ta nhục mạ.
“Có dậy không? Sút phát vào mặt bây giờ” – Nguyên đứng dậy và giơ chân định đá vào người ông Nhân với tất cả sự bực tức, cáu giận và phẫn nộ.
Lúc này, ông Nhân không thể tiếp tục nằm nữa. Ông từ từ ngồi dậy rồi quay người bước đi trong mưa. Ông cảm thấy cay đắng hơn bao giờ hết và cũng tủi nhục hơn bao giờ hết. Đây là lần thứ 2 ông nghe lời người khác xúi bậy và làm theo và cũng là lần thứ 2 ông chịu đựng sự đau đớn.
Nếu lần nghe lời trước khiến ông phải vào tù, chịu đựng cuộc sống 30 năm trong song sắt thì lần này, ông đang phải nghe một thằng thanh niên trẻ ranh chửi vào mặt mình những lời không ra gì. Nhưng cay đắng cho ông Nhân là thằng trẻ ranh ấy nói đúng. Ông đúng là đã lao mình vào xe của nó để nhận được mấy đồng tiền đền bù, để có tiền đi tìm vợ con và đưa họ về quê…
Nhưng bây giờ, kế hoạch không thành mà còn mang nhục nhã… Ông Nhân nhìn trời mưa, giờ đây ông chẳng biết đi đâu về đâu… Trong lúc ông đang lóng ngóng run rẩy thì gã thanh niên trẻ – sau khi chửi mắng ông, bực bội lên lại xe, định phóng đi thì cậu bất chợt hạ cửa kính xe nói với rằng hãy lên xe, muốn đi đâu thì cậu ta sẽ đưa đi vì trời đang mưa.
“Chú lên đi! Đi đâu cháu chở” – hắn nói với ông qua làn mưa – “Đằng nào cháu cũng đi ăn tối mà. Không phải ngại đâu”.
Rồi hắn dịu giọng hơn: “Thật ra cháu cũng thấy có lỗi. Cái vụ hôm trước với cả vụ hôm nay nữa. Tính cháu cũng hơi nóng tính. Thôi chú lên xe đi!”.
Nhung khi ông Nhân vừa xúc động, đưa tay định mở cửa xe lên, khi tay ông vừa chạm vào cửa xe thì gã thanh niên trẻ nhếch miệng cười khoái trá và phóng xe đi.
Ông Nhân đứng nhìn chiếc ô tô mất hút trong cơn mưa, ông quay người lầm lũi bước đi. Ông về khu nhà trọ, đói mệt, đau đớn, tủi nhục… Tất cả hoà lẫn vào thành một khối lớn trong người ông. Ông dựa người vào tường mệt mỏi, rồi từ từ trượt người và ngồi bệt xuống…
Mưa vẫn rất lớn, cơn mưa làm ông Nhân nhớ lại những ngày tháng khi còn trong tù. Có những buổi tối, ông và các bạn tù sung sướng ngắm nhìn trời mưa, ước được lao ra tắm mưa cho đã. Lúc ấy, tất cả đều hình dung khi được tự do, sẽ tắm mưa một trận cho thật đã…
Giờ đây, ông Nhân đã được tự do rồi, ông cũng đã vừa tắm mình trong cơn mưa ấy. Nhưng nó đầy buồn tủi và đau đớn với ông.
Tìm được việc làm…
Sau một buổi tối đáng nhớ, ngày hôm sau ông Nhân vẫn thức dậy và ông quyết tâm đi tìm một công việc để kiếm tiền. Ông đi ra chợ hoa và hỏi từng hàng xem có ai cần người khuân vác không nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối.
Nhưng cơ hội sẽ đến với những người nỗ lực và không ngừng kiếm tìm. Ông Nhân đã nhận được công việc tại một hàng hoa ở cuối chợ. Cửa hàng này vừa có người xin nghỉ việc nên ông được nhận vào. Công việc của ông là hỗ trợ chủ hàng bê những chậu hoa để chuyển đi nơi khác.
Ông Nhân cũng nói với vợ chồng người chủ rằng ông sẽ chỉ làm một thời gian thôi, khi có đủ tiền ông sẽ nghỉ để đi tìm vợ con ông. Sự thật thà của ông cũng giành được thiện cảm của vợ chồng chủ cửa hàng.
Ông Nhân tìm kiếm việc tại chợ…
Tập 3 phim “Những chặng đường bụi bặm” sẽ được phát sóng vào ngày 27/2 trên kênh VTV3. Các bạn chú ý theo dõi!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!