VTV.vn – Mẹ Nguyên trở về, bà ngoại và mẹ đang toan tính dùng em Cát Tiên làm cầu nối để hàn gắn với Nguyên.
Tập 6 phim Cha tôi, người ở lại dành phần lớn thời lượng để kể về câu chuyện của Nguyên (Trần Nghĩa) giữa “mớ rắc rối” do bà ngoại và mẹ tạo nên và cố tình kéo cậu vào. Nguyên khó chịu ở hiện tại khi phải nghe những lời khó nghe từ bà ngoại, Nguyên đau khổ khi nhớ về quá khứ với hình ảnh em gái đã mất của mình.
Lần đầu gặp Cát Tiên, Nguyên ngỡ em Bông trở về
Sau khi Liên (Thu Quỳnh) – mẹ của Nguyên – gặp con trai sau 10 năm và có vẻ khó thuyết phục được con tha thứ, bà ngoại Nguyên đã đích thân dẫn em gái lên thành phố gặp Nguyên. Em gái cùng mẹ khác cha của Nguyên, tên Cát Tiên là con của mẹ Nguyên và người chồng thứ hai. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy Cát Tiên, Nguyên đã sững người vì bé quá giống với em Bông của Nguyên năm xưa. Vậy là bao ký ức về Bông lại ùa về trong Nguyên.
Bất giác, Nguyên chạy tới gọi “Bông” mà không biết đây là bé Cát Tiên. Tiếp đó, Nguyên lại trở về với ký ức ám ảnh suốt cuộc đời – đó là khi em Bông qua đời, cửa bị khoá ngoài, Nguyên hoảng loạn, la khóc mong có người xuất hiện cứu em.
Lần đầu gặp Cát Tiên, Nguyên đau lòng nhớ em Bông
Trở lại hiện tại, Nguyên chạy vào trong nhà, thấy bà ngoại và em gái, cậu mới nhận ra đây là Cát Tiên, chứ không phải em Bông. Vừa nhìn thấy cháu, bà ngoại đã nói không ngừng nghỉ, bà chỉ trích bố Nguyên bỏ bê, không chăm sóc khiến Nguyên gầy, ăn uống không đủ chất dinh dưỡng. Bà ngoại tiếp tục cho rằng gia đình tan vỡ tất cả là do lỗi của bố Nguyên. Những lời không tốt đẹp này về bố mình Nguyên không muốn nghe.
Tiếp đó, bà ngoại giới thiệu Cát Tiên với Nguyên, bà muốn Nguyên đưa em về nhà để hai anh em làm quen. Cứ nhìn Cát Tiên, Nguyên lại đau quặn lòng nhớ em Bông.
Bà ngoại đổ lỗi, chỉ trích bố Bình, bố Chính khiến Nguyên phẫn nộ
Chưa dừng lại, bà ngoại lại gọi Nguyên ra ngoài cửa nói chuyện riêng. Bà nhắc nhở Nguyên phải biết yêu thương em Cát Tiên, vì ngoài bố mẹ ra, bé là người thân ruột thịt duy nhất của Nguyên. Nguyên khẳng định mình đã có một em gái rồi, đó là em An. Bà ngoại lập tức phủ nhận, cho rằng An chỉ là người dưng nước lã, không bằng cả em họ. Nhân tiện, bà cũng không muốn Nguyên gọi bố An là bố. Bà cho rằng ông Bình chăm sóc Nguyên cũng chỉ là vì tiền.
Không chịu nổi những lời bà ngoại nói sai về bố Bình, Nguyên lên tiếng bảo vệ bố. Cậu cho bà biết bố Bình nhiều lần thức trắng đêm để chăm sóc Nguyên, dù có là ruột thịt cũng không phải ai cũng làm được.
Hết bố Bình, bà ngoại lại nói sai về bố Chính khiến Nguyên phẫn nộ. Bà cho rằng bố Chính luôn tìm cách chia rẽ Nguyên với bên nhà ngoại. Nguyên tuyên bố mình lớn rồi, biết phân biệt cái gì đúng cái gì sai. Cậu cho rằng bố mẹ cậu ra thế này một phần là do lỗi của bà. Nói rồi, Nguyên kéo hai em An – Việt cùng đạp xe về nhà, để mặc bà ngoại và em Cát Tiên ở lại quán cơm chay của bố Bình.
Bà ngoại toan tính dùng Cát Tiên làm cầu nối để kéo Nguyên về với mẹ
Hết mẹ đến bà ngoại cũng không thể thuyết phục Nguyên hàn gắn với mẹ, bà ngoại quyết định dùng chiêu “độc” với sự toan tính kỹ lưỡng. Bà để em Cát Tiên ở quán chay, rồi té về đi shopping với con gái. Bà biết Nguyên sẽ phải lo cho Cát Tiên, không dám bỏ mặc em.
Trong khi đi mua sắm, Liên bày tỏ sự lo lắng của mình khi không thể hàn gắn với Nguyên, mẹ cô đã khuyên con gái hãy sử dụng bé Cát Tiên làm cầu nối giữa cô với Nguyên. Bà khuyên Liên dùng chiêu mặt dày cứ để Cát Tiên ở đó.
Bà ngoại và mẹ Nguyên toan tính.
Bé Cát Tiên bị bỏ lại ở quán chay khiến bố Bình không biết xử trí sao, đành gọi bố Chính về. Vừa nhìn thấy Cát Tiên, bố Chính cũng giống như Nguyên, ngạc nhiên đến sững sờ, ông chạy tới ôm Cát Tiên và liên tục gọi tên “Bông”. Khi Cát Tiên đẩy ông ra, ông mới nhận ra rằng đây không phải con gái của mình. Hai bé giống nhau đến lạ kỳ.
Tuy nhiên, bé Cát Tiên khóc không ngừng, liên tục đòi anh Nguyên. Dù không muốn làm ảnh hưởng đến Nguyên, nhưng không thể gọi cho bà ngoại hay Liên, ông Chính đành gọi cầu cứu Nguyên. Dù khó chịu Nguyên buộc phải tới quán chay đón em Cát Tiên về nhà để trông.
Cứ tiếp xúc với Cát Tiên, Nguyên lại nhớ về những kỷ niệm năm xưa với em gái xấu số của mình.
An ghen tị với em gái mới của Nguyên
Thấy Nguyên đưa em gái mới về nhà, An khó chịu ra mặt. Dù vốn không thích ăn bánh bao nhưng thấy Nguyên mua cho Cát Tiên, An cũng trách móc tại sao anh không mua cho mình nữa.
Khi Cát Tiên đi vào phòng của An, An khoe tất cả gấu bông, đồ chơi trong phòng đều là do anh Nguyên mua tặng An vì anh yêu cô nhất. Bé Cát Tiên nghe vậy liền tranh giành: “Anh Nguyên yêu em nhất trên đời”. Rồi hai chị em tranh nhau con gấu bông khiến Nguyên ở giữa thật khó xử.
An ghen với em gái Nguyên
Tâm sự với Việt, An hậm hực, bực mình vì sự xuất hiện của Cát Tiên. Việt động viên An rằng dù không ưa Cát Tiên nhưng bé là em ruột của anh Nguyên, mà ruột thịt thì không thể chối bỏ được. An cãi lại câu nói này của anh trai bằng ví dụ điển hình nhất – “Mẹ anh Nguyên bỏ anh ấy đi đấy. Ruột thịt đấy!”. An thừa nhận mình không ghét bé Cát Tiên, nhưng tức vì rõ ràng bà và mẹ Nguyên đang âm mưu dùng em gái để lôi kéo anh Nguyên.
Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Hai – Ba – Tư hàng tuần trên VTV3.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!