VTV.vn – Hai anh em tâm sự về chuyện của Nguyên nhưng đó cũng chính là nỗi lòng của cả Việt.
Sau khi mẹ Nguyên dẫn theo em gái cùng mẹ khác cha của Nguyên về nước, sự xuất hiện của hai người đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống đang yên bình của Nguyên (Trần Nghĩa). Điều này không chỉ khiến Nguyên khó chịu mà ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) – bố của Nguyên – cũng rất bức xúc. Ông thừa biết mẹ và bà ngoại Nguyên cố tình đưa bé Cát Tiên về đây để cho hai anh em gần nhau. Nhưng dù sao, Nguyên và Cát Tiên cũng cùng một mẹ nên ông Chính không thể ngăn cấm được.
Ông Chính hỏi ý kiến ông Bình (NSƯT Thái Sơn) về cách xử lý sự việc này nhưng ông Bình “chịu” vì cho rằng mình chỉ là người ngoài thôi. “Chú nói thế mà nghe được à? Chú với cả bố con tôi còn hơn cả ruột thịt!” – ông Chính mắng.


Trong khi đó, Nguyên và Việt (Thái Vũ) tâm sự riêng về việc mẹ Nguyên trở về. Hai anh em có điểm chung là đều bị mẹ bỏ lại để ra nước ngoài. Thái biết thừa là bây giờ Nguyên vẫn còn trách mẹ, vì mẹ luôn đổ lỗi cho Nguyên đã gây ra cái chết của Bông – em gái Nguyên. Bây giờ, nhìn Cát Tiên giống y hệt Bông, Nguyên đã phải cố tình lảng tránh, lạnh nhạt vì Nghĩa sợ nhớ Bông.
Việt khuyên Nguyên cứ hỏi thẳng mẹ để mẹ phải nhận ra là bà ấy sai lầm khi bà ấy bỏ con ra đi. Còn Nguyên lại cho rằng sai – đúng bây giờ không giải quyết được gì, dù có chuyện gì thì mẹ cũng xin lỗi rồi. “Giờ bà ấy về đây, anh chỉ cảm thấy phiền thôi. Nhưng mà anh thấy bà ấy ổn, anh cũng an tâm hơn” – Nguyên bộc bạch.
Nguyên cũng nhận ra lời khuyên của Việt nói với Nguyên nhưng cũng chính là lời tự đáy lòng của cậu đang nói về mẹ mình.

Quý vị đón xem tập 7 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Hai (3/3) trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!