VTV.vn – Trong lúc ngồi ở quán nước ở chợ huyện để chờ Nguyên, ông Nhân tình cờ thấy một cậu bé đeo chiếc túi mà ông đã bị lấy cắp khi mới ra tù. Ông lập tức bám theo cậu bé.
Chuyến đi của ông Nhân và Nguyên rất không yên ả. Ngoài chuyện cả hai không hợp tính nhau, Nguyên suốt ngày gây chuyện và mỏ hỗn với ông Nhân, thì cậu ấm quen được nuông chiều, trong lúc đi hỏi đường đã bị móc túi. Và người móc túi Nguyên là thằng nhóc chuyên hành nghề ăn cắp vặt ở phố huyện. Với tài năng tạo tình huống, thằng bé đã qua mặt được Nguyên, khiến Nguyên đứng ra bênh và cuối cùng là cuỗm luôn chiếc ví của Nguyên.
Sau khi biết mình bị lừa, Nguyên đã chạy hắp chợ huyện để tìm thằng bé.
Trong khi đó, ông Nhân, trong lúc ngồi uống nước ở chợ đã vô tình gặp thằng nhóc móc túi đi mua xúc xích ngay trước mặt ông. Vấn đề ở đây là nó đang đeo chính chiếc túi ông đã bị mất cắp.
Ông Nhân đã ngay lập tức đuổi theo thằng bé để hỏi về việc vì sao nó có chiếc túi này? Tuy nhiên, ông Nhân có lấy lại được chiéc túi hay không lại là một chuyện, ngoà i ra, nếu lấy được túi thì những đồ trong túi có còn hay không lại là một vấn đề khác.
Ở một diễn biến khác sau đó, ông Nhân và Nguyên phát hiện ra thằng nhóc lấy ví của Nguyên với thằng nhóc đeo chiếc túi ông Nhân bị mất là một. Ông Nhân gợi ý đi trình báo công an nhưng Nguyên dãy nảy, nói đó là chuyện của ông Nhân, cậu không muốn dính dáng vào. Tuy nhiên, Nguyên nói sẽ đi tìm thằng nhóc chôm ví của mình.
Nguyên bảo ông Nhân không lý nào cái chợ huyện bé tí như thế mà Nguyên lại không tìm ra thằng móc túi ấy.
Sau khi đáp trả ông Nhân với thái độ cáu kỉnh vốn sẵn, Nguyên đứng dậy bỏ đi. Tuy nhiên, do không để ý mà Nguyên vấp ngã xuống lòng đường. Trong lúc ngã xuống, Nguyên vẫn ý thức về chiếc balo đựng lọ tro cốt của bố, nên cậu vội vàng ôm chặt, bất chấp để chiếc balo không bị rơi xuống.
Tất cả sự cẩn trọng của Nguyên với chiếc balo không qua được mắt của ông Nhân, nên ông Nhân ngay lập tức hỏi Nguyên balo có gì quý mà nâng niu ghê thế. Nguyên – với thái độ như mọi khi – nói với ông Nhân rằng trong balo có một thứ rất quý giá mà tiền tỷ cũng không mua được.
Nguyên đâu ngờ rằng lời nói của mình đã ngay lập tức lọt vào tai kẻ chuyên trộm cắp đang ngồi trong quán. Gã này nghe thấy nói trong balo chứa đồ quý giá tiền tỷ cũng không mua được thì mắt sáng lên như tìm thấy con mồi mới.

Và gã đàn ông này cũng chính là kẻ đã đánh cắp chiếc túi của ông Nhân ở bến xe và cùng băng đảng với thằng nhóc đã lấy cắp ví tiền của Nguyên.
Tập 5 phim “Những chặng đường bụi bặm” sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (6/3) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!