Friday, March 14, 2025

Những chặng đường bụi bặm – Tập 7: Thoát khỏi món nợ 3 tỷ 6, Nguyên đi tìm hũ tro cốt của bố

VTV.vn – Sau khi ký thỏa thuận và được chú Thụy đồng ý trả giúp món nợ 3 tỷ 6, Nguyên toàn tâm toàn ý cho việc đi tìm lại lọ tro cốt của bố. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng.

Trên đường trở lại huyện Vân với viễn cảnh tìm lại lo tro cốt khá mịt mờ, nhưng Nguyên không còn cách nào khác. Cậu đã khẳng định với chú Thụy rằng mình muốn trưởng thành, muốn thành công và hơn cả, giờ đây, Nguyên đang có một bản hợp đồng sẽ trả lại số tiền 3 tỷ 6 cho chú Thụy trong 4 năm nữa. Chú Thụy đã chấp nhận giúp Nguyên thanh toán món nợ khủng này cho các chủ nợ của Nguyên.

Nguyên và ông Nhân tóm được Phỏm nhưng lại để vuột mất

Manh mối duy nhất cả Nguyên và ông Nhân biết chính là Phỏm – thằng bé móc túi. Như trước đó khi cả hai trình báo công an, theo lời cán bộ công an tại huyện Vân, nơi đây đang có một băng nhóm móc túi chuyên nghiệp và họ cũng đang muốn bắt giữ băng nhóm này.

Khi dừng lại tại một quán nước vỉa hè, ông Nhân tình cờ nhìn thấy Phỏm cùng nhiều đứa trẻ khác bị một thanh niên lùa lên xe. Ông lập tức bám theo chiếc xe ô tô này.

Những chặng đường bụi bặm - Tập 7: Thoát khỏi món nợ 3 tỷ 6, Nguyên đi tìm hũ tro cốt của bố - Ảnh 2.

Nhìn tình hình, ông Nhân phán đoán rằng bọn trẻ được kẻ cầm đầu lùa đi làm phi vụ mới. Nghe ông Nhân nói, Nguyên cũng rất sốt ruột vì cậu muốn tóm Phỏm và sớm tìm lại được lọ tro cốt của bố hơn bao giờ hết.

“Bọn này là có tổ chức đấy” – Nguyên nhận định và ông Nhân cũng tán hành với điều này vì ông thấy có kẻ cầm đầu bắt lũ trẻ đi.

Những chặng đường bụi bặm - Tập 7: Thoát khỏi món nợ 3 tỷ 6, Nguyên đi tìm hũ tro cốt của bố - Ảnh 4.

Trong lúc đeo bám sau đó, ông Nhân đã chứng kiến quá trình thực hiện hành động sai trái của Phỏm và ngay khi Phỏm chuẩn bị chôm đồ, ông Nhân đã hét lớn khiến thằng bé vội vàng bỏ chạy. Tuy trong cuộc rượt đuổi với Phỏm, ông Nhân vì tuổi tác đã để vuột mất nhưng Nguyên đã tóm được Phỏm ngay sau đó.

Và việc đầu tiên Nguyên làm là đòi Phỏm trả lại chiếc ví của mình bị thằng bé chôm trước đó. Tất nhiên, Phỏm chẳng thể trả lại chiếc ví cho Nguyên vì kiếm được bao nhiêu, Phỏm đều phải nộp hết cho kẻ cầm đầu.

Nhưng để thoát thân, Phỏm nói với Nguyên rằng mình đang để chiếc ví ở ngôi nhà hoang.

Vào đúng lúc này, ông Nhân đi tới và hét bảo Nguyên hãy giữ lấy Phỏm. Nguyên trong một giây bị giật mình bởi tiếng của ông Nhân, Phỏm lập tức cắn tay Nguyên và bỏ chạy.

Nguyên chạm mặt Linh Đan lần 4, ấn tượng ngày càng tiêu cực

Sau khi để vuột Phỏm, Nguyên và ông Nhân về khách sạn nghỉ ngơi. Lần này có tiền nên Nguyên chọn một nơi ở sang trọng thay vì phải ngủ ở nhà nghỉ hay trong lều như chuyến đi trước. Và cũng tại đây, Nguyên đã gặp Linh Đan lần thứ 4 – sau khi cô xin ông Nhân cho đi nhờ xe khi cả hai trở lại huyện Vân.

Nhưng trong lần gặp này, Linh Đan không đi một mình mà đi cùng một người đàn ông. Nhìn cảnh cả hai đi vào khách sạn, Nguyên lập tức có suy nghĩ xấu.

“Gì thế này? Sếp với nhân viên rủ nhau đi khách sạn à? Tưởng thế nào” – Nguyên thầm nghĩ và lộ vẻ coi thường rồi quay lưng bỏ đi.

Ấn tượng về Linh Đan vốn đã tệ giờ càng tệ hơn trong mắt Nguyên.

Sáng hôm sau, khi Nguyên và ông Nhân trả phòng khách sạn thì gặp Linh Đan và Hậu – sếp của cô. Mặc dù cả hai niềm nở chào nhưng Nguyên tỏ thái độ lạnh lùng không mấy hứng thú trò chuyện. Cậu bỏ ra xe trước và thậm chí bỏ qua quy tắc xã giao tối thiểu là chào hỏi.

Vì bỏ đi trước nên Nguyên không biết lý do Linh Đan và sếp của cô phải đến khách sạn nghỉ là vì cơ quan mất điện không làm được việc.

Trong cuộc nói chuyện sau đó giữa Linh Đan và Hậu thì mối quan hệ giữa cả hai chỉ là đồng nghiệp đơn thuần. Linh Đan cũng kể về ông Nhân và Nguyên cho Hậu nghe, cô nói rằng khi tên cả hai ghép lại thành “Nguyên Nhân” và cô đột nhiên nói thêm rằng nếu tên Hậu và ông Nhân ghép lại cũng rất ý nghĩa – “Nhân Hậu”.

Hậu bật cười, nói sẽ về nhà hỏi mẹ mình.

Liệu giữa Hậu và ông Nhân có mối quan hệ gì không? Ông Nhân là người đang trên hành trình tìm lại vợ con thất lạc của mình sau 30 năm…

Những chặng đường bụi bặm - Tập 7: Thoát khỏi món nợ 3 tỷ 6, Nguyên đi tìm hũ tro cốt của bố - Ảnh 8.

Lại nói chuyện Nguyên và ông Nhân. Trên chặng đường đi, ông vẫn nhắc nhở và dạy bảo Nguyên bất cứ khi nào. Nên khi đi ra xe, ông Nhân lập tức nhắc nhở Nguyên việc không chào hỏi, cậu đáp lại: “Không thích thì tôi không chào. Quen biết gì mà chào”.

Nguyên và ông Nhân sau đó tiếp tục hành trình đi tìm Phỏm. Cả hai chia nhau đi các hướng để quyết tìm cho ra cậu bé chuyên móc túi này.

Tuy nhiên, cả hai đi rình nhiều hôm vẫn không gặp lại Phỏm. Nguyên tỏ ra bực bội cho rằng có thể nhóm này đã chuyển địa bàn làm ăn.

“Không, chúng không chuyển đi đâu. Địa bàn làm ăn này tốt mà, hợp với lũ nhóc” – ông Nhân bác bỏ nhận định của Nguyên – “Sớm muộn gì chả tìm được. Yên tâm!”.

Và ông Nhân nói đúng, cả hai đã bắt được Phỏm sau đó. Ông Nhân đã hỏi được số phận chiếc túi bị mất của mình và Nguyên cũng đã biết số phận hũ tro cốt của bố cậu. 

Và lần này, ông Nhân và Nguyên đã khôn hơn, không để cho Phỏm phỉnh mình nữa. Cả hai đã bắt thằng bé phải dẫn về nhà hoang để tìm lại những món đồ của mình.

Tập 8 phim “Những chặng đường bụi bặm” sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (14/3) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Những chặng đường bụi bặm - Tập 7: Lọ tro cốt của bố Nguyên ẩn chứa một bí mật Những chặng đường bụi bặm – Tập 7: Lọ tro cốt của bố Nguyên ẩn chứa một bí mật

VTV.vn – Theo lời ông Thuỵ, hũ tro cốt của anh trai ông có ẩn chứa một bí mật. Tuy nhiên, vì Nguyên không mở lọ tro cốt nên đã không biết được bí mật ấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img