VTV.vn – Không còn lựa chọn nào khác, Việt phải dẹp bỏ mong muốn của mình để buộc phải nhận ông Huân là cha.
Trích đoạn hé lộ tập 14 trên đây cho thấy tập phim này sẽ đẩy mạch cảm xúc lên cao khi hàng loạt biến cố ập đến với gia đình ông Chính – Bình. Những khó khăn chồng chất không chỉ khiến các thành viên rơi vào bế tắc mà còn đặt họ trước những lựa chọn quan trọng, có thể thay đổi cả cuộc đời.
Trong đêm mưa lớn, Nguyên và An thấp thỏm chờ bố Chính về nhà, nhưng dù đã gọi điện nhiều lần, ông vẫn không bắt máy. Sự lo lắng dần biến thành nỗi sợ hãi khi cuối cùng bố Chính cũng trở về, nhưng trong tình trạng say khướt, quần áo ướt sũng, dáng vẻ thất thần. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, bố Bình phần nào đoán được đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Mất một khoản tiền lớn vào dự án thất bại, tinh thần ông Chính suy sụp nặng nề. Uống rượu để quên đi thực tại, nhưng càng say, ông lại càng tuyệt vọng hơn. Không khí gia đình trở nên ngột ngạt, khi mọi người đều hiểu rằng đây có thể là biến cố lớn nhất mà họ từng đối mặt.

Trong khi đó, ba anh em dù đã bị phạt vì lén đi làm thêm nhưng không thể đứng ngoài cuộc khi thấy gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Việt nhanh chóng đưa ra giải pháp: An không bán tranh ở trường nữa mà chuyển sang bán trên mạng để tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Nguyên vẫn tiếp tục công việc gia sư, còn Việt thì giữ công việc làm thêm tại quán cà phê. Họ mong rằng, dù chỉ là chút ít, những nỗ lực này cũng có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính.
Thế nhưng, khi cả ba đang bàn bạc về kế hoạch kiếm tiền thì một cú điện thoại bất ngờ ập đến. Đầu dây bên kia là giọng bố Chính, run rẩy báo tin dữ: bố Bình đã phải nhập viện cấp cứu. Chưa kịp định thần trước tin sốc, ba anh em vội vã lao đến bệnh viện, lòng ngổn ngang lo lắng. Liệu sức khỏe của bố Bình có qua khỏi? Đây có phải là cú sốc khiến gia đình vốn đã chông chênh nay lại càng rơi vào khủng hoảng?
Ở một diễn biến khác, tập phim tiếp tục xoáy sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa Việt và bố đẻ – ông Huấn. Sau nhiều lần giằng co giữa cảm xúc và lý trí, cuối cùng Việt cũng chấp nhận lời đề nghị của ông Huấn, khiến người đàn ông này vui mừng ra mặt. Nhưng niềm hạnh phúc của ông Huấn lại không nhận được sự hồi đáp từ Việt. Cậu lạnh lùng, thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố rằng dù có đồng ý đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ mãi hối hận vì đã nhận ông Huấn là cha. Một quyết định đầy giằng xé, mang theo những tổn thương không dễ gì hàn gắn.
Với hàng loạt tình tiết dồn dập, Cha tôi, người ở lại tập 14 hứa hẹn mang đến những phút giây đầy cảm xúc. Bố Bình nhập viện, bố Chính lâm vào khủng hoảng, ba anh em phải gánh trên vai trọng trách lớn. Gia đình này sẽ vượt qua biến cố thế nào?
Quý vị đón xem tập 14 phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Ba (18/3) trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!