Đội U.22 Việt Nam không thể vô địch giải đấu tại Trung Quốc, nhưng điều quan trọng là qua giải đấu này, các cầu thủ đã tự tin hơn, còn HLV Kim Sang-sik có lẽ cũng đã định hình xong bộ khung xương sống của đội.
Việc đội tuyển U.22 Việt Nam chỉ để thủng lưới 2 bàn ở giải đấu có sự góp mặt của các đội rất mạnh gồm U.22 Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc phản ánh đội tuyển U.22 Việt Nam là đội có thực lực tốt. Thậm chí, trong số 2 bàn thua của đội tuyển U.22 Việt Nam trong suốt giải, đã bao gồm bàn thua từ chấm phạt đền, sau pha bóng gây tranh cãi ở trận gặp chủ nhà U.22 Trung Quốc tối 25.3.

Đội U.22 Việt Nam
Hàng phòng ngự từ chỗ là khu vực đáng lo nhất trước khi đội tuyển U.22 Việt Nam tập trung cách nay không lâu, giờ là khu vực tạo được sự yên tâm nhiều nhất. Bộ đôi trung vệ Lê Văn Hà và Nguyễn Hiểu Minh chơi rất tốt. Các cầu thủ này mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi, không ngại các tình huống chống bóng bổng, nhờ chiều cao lý tưởng (cùng cao 1,84 m). Ngoài ra, họ còn có thể phối hợp bọc lót cho nhau hiệu quả. Khi 1 trong 2 người này lao ra để cản phá đối thủ, người kia luôn có ý thức lùi lại thấp hơn một chút, chờ tiếp ứng cho đồng đội của mình, cũng như lùi lại để đề phòng các vệ tinh xung quanh cầu thủ tấn công của đối phương.
Trong khung thành, thủ môn Cao Văn Bình cũng thi đấu hết sức hiệu quả. Năm nay Cao Văn Bình mới 20 tuổi, nhưng anh đã sở hữu lối bắt bóng rất chững chạc. Không có sự hấp tấp, cũng không có dấu hiệu mất bình tĩnh nơi thủ môn trẻ Cao Văn Bình, cho dù ở cả 3 trận đấu với U.22 Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc, trận nào đội tuyển U.22 Việt Nam cũng bị gây sức ép mạnh.
Những cầu thủ tỏa sáng từ chốn vô danh
Với phong độ tốt của Cao Văn Bình trong những ngày qua, thậm chí thủ thành đang khoác áo CLB SLNA còn có thể cạnh tranh với nhà vô địch AFF Cup 2024, thủ môn Trần Trung Kiên. Hiện tại, Trần Trung Kiên nổi tiếng hơn so với Cao Văn Bình. Tuy nhiên, với những gì mà Cao Văn Bình vừa thể hiện ở giải đấu tại Trung Quốc, thủ môn của SLNA chứng minh anh cũng xứng đáng được trao cơ hội.

HLV Kim Sang-sik yên tâm về các học trò của đội U.22
Ảnh: KHẢ HÒA
Phía trên các trung vệ và thủ môn, tiền vệ Việt kiều Viktor Lê cũng đáp ứng được sự kỳ vọng ở giải đấu vừa kết thúc. Tại SEA Games 32 năm 2023 trên đất Campuchia, vị trí tiền vệ trung tâm là 1 trong những vị trí yếu nhất của đội bóng trẻ do HLV Troussier dẫn dắt. Giờ đây, sự xuất hiện của Viktor Lê đã giúp đội tuyển U.22 Việt Nam vơi bớt nỗi lo thiếu nhân tố tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm.
Viktor Lê sở hữu thể hình khá (1,78 m), anh không hề lép vế trước các cầu thủ cao lớn của Hàn Quốc, Uzbekistan hay Trung Quốc trong các pha va chạm. Việc thu hồi bóng, phòng ngự từ xa của đội tuyển U.22 Việt Nam nhờ thế trở nên hiệu quả. Nhãn quan chiến thuật của Viktor Lê cũng không tệ, cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Tĩnh luôn biết cách tung ra những đường chuyền hợp lý lên phía trên cho các đồng đội ở đội tuyển U.22 Việt Nam.
Thủ môn, trung vệ, tiền vệ trung tâm của đội tuyển U.22 Việt Nam đã gần ổn, trục dọc xương sống của đội bóng trẻ này đã dần thành hình. HLV Kim Sang-sik giờ chỉ chờ đợi thêm có trung phong giỏi, trước khi đội tuyển U.22 Việt Nam có trục xương sống vững cho chiến dịch vòng loại U.23 châu Á và SEA Games 33 trong năm nay. Trung phong đó có thể là Bùi Vĩ Hào, người không xuất hiện ở đội tuyển U.22 Việt Nam trong giai đoạn vừa rồi. Vĩ Hào bận khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian đội tuyển U.22 Việt Nam tập trung, nhưng ở vòng loại U.23 châu Á và SEA Games, Vĩ Hào chắc chắn là một trong những nhân tố đáng được chờ đợi nhất của đội tuyển U.22 Việt Nam.
Nguồn: thanhnien.vn