VTV.vn – Tập 9 “Mẹ biển” mở ra những diễn biến căng thẳng, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến, những điềm báo bất thường xuất hiện liên tiếp, gieo rắc nỗi lo sợ cho cả làng chài.
Điềm báo về cơn bão đang đến gần
Nối tiếp việc Xuân phát hiện những diễn biến bất thường trên biển Đông, những phân cảnh mở đầu với các chi tiết nhỏ nhặt được cài cắm, đã mở ra liên tiếp các sự kiện kỳ lạ báo hiệu về một sự kiện chẳng lành, qua đó khéo léo dẫn dắt người xem vào một cảm giác thấp thỏm, âu lo. Bắt đầu từ hồi ức của ông Hai về cuộc trò chuyện kỳ lạ, mơ hồ và khó hiểu với Bảy Khùng, tiếp đến là đường dây điện thoại hay chiếc đài radio đột nhiên bị hỏng của Thường và ông Hai là những chi tiết báo hiệu về một tai ương lớn sắp xảy ra.

Khao khát được ra khơi của Biển
Biển ôm giấc mơ được khám phá, khát khao được ra biển đánh cá như những người đàn ông trưởng thành trong làng, đã bất chấp lời dặn dò của mẹ để bí mật lên tàu theo cha ra khơi. Trong bữa ăn sáng cuối cùng trước khi trốn mẹ lên tàu ra khơi, Biển vẫn luôn mang trong mình sự ngập ngừng và lo lắng vì biết rằng quyết định của bản thân sẽ khiến mẹ buồn lòng. Biển khen đồ ăn mẹ nấu và cố gắng ăn thật nhiều với lý do: “Con ăn bù, để mấy ngày sau con khỏi ăn”. Bà Hậu tuy ban đầu lấy làm lạ khi nghe con nói vậy, nhưng sau đó cho rằng đó chỉ là một trò nghịch ngợm của hai đứa trẻ: “Má biết rồi, chắc thằng Bến ăn cắp mì gói của má nó, đem vô trường hai đứa ăn sống đúng không?” và nhắc nhở Biển.

Kiểng quyết định ra khơi lần cuối
Đứng giữa trách nghiệm gia đình và giữ ràng buộc giữa các thuyền viên, Kiểng cảm thấy áy náy sau khi từ chối ra khơi với ông Ba và các anh em tàu cá, đã quyết định và nói với vợ về mong muốn đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của Kiểng với anh em: “Hay là em cho anh đi thêm chuyến nữa nha”. Quyết định này đã khiến vợ Kiểng phản đối kịch liệt: “Lúc nào ông cũng đội bạn bè lên đầu hết, vợ con ông khổ sao ông không lo đi”. Phân cảnh đã khắc họa rõ nét sự giằng xé nội tâm của Kiểng, một người đàn ông miền biển phải đứng giữa lựa chọn tình anh em và trách nhiệm gia đình. Đồng thời cho thấy sự khắc nghiệt của cuộc sống nơi đây, khi những người phụ nữ luôn phải đối mặt với sự lo âu, cảm giác bất an về việc gánh vác trách nghiệm gia đình.
Liệu chuyến tàu có an toàn trở về như lời chúc của mọi người?
Mặc cho sự lo lắng của ông Hai hay lời cảnh báo của Bảy Khùng về chuyến ra khơi: “Không được ra khơi, trời đày trời đọa. Đi về, đi về, bão tới rồi”. Ba Sịa và các anh em tàu cá cho rằng đó chỉ là sự lo lắng vô lý: “Thôi ông đi về đi, trời quang mây tạnh mà ông nói bão là sao”. Về phần Biển, cậu bé cảm thấy rất phấn khích khi trốn trong tàu cá mà không bị người lớn phát hiện, tuy nhiên, cậu bắt đầu tỏ ra lo lắng khi tàu đã thông báo nhổ neo rồi mà vẫn không thấy Bến đâu.

Tập phim kết thúc với phân cảnh con tàu của ông Ba cùng các anh em làng chài rời bến, tất cả đều cảm thấy hào hứng trước chuyến đi xa, mang theo nụ cười và những lời chúc bình an trở về. Mặc cho lời cảnh báo và những nỗi lo âu của người ở lại, liệu rằng điều gì đang chờ đợi họ ở phía biển xa?
Hãy đón xem chi tiết diễn biến tập 10 phim Mẹ biển vào lúc 21h tối nay trên VTV1.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!