Liên quan đến tình huống bàn thắng không được công nhận của HAGL trong trận đấu với CLB Hà Tĩnh, nhiều cổ động viên (CĐV) đồng tình với quyết định của trọng tài. Đồng thời, họ phê phán cách phản ứng của một vài quan chức thuộc CLB HAGL.
Tình huống xảy ra ở phút 21 của trận HAGL gặp Hà Tĩnh thuộc vòng 19 V-League 2024-2025, diễn ra chiều qua (18.4) trên sân Pleiku. Trần Minh Vương của HAGL đưa bóng vào lưới đội Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trọng tài Trần Ngọc Ánh sau khi tham khảo công nghệ VAR, nhận định rằng trước khi bóng đến chân Minh Vương, 1 cầu thủ khác của HAGL là Dụng Quang Nho đã phạm lỗi, đá vào chân trụ của cầu thủ Hà Tĩnh. Chính vì thế, bàn thắng không được công nhận.

HAGL thất bại trên sân nhà
Ảnh: Fanpage CLB

Tình huống Dụng Quang Nho có tác động vào chân cầu thủ Hà Tĩnh, trước khi Minh Vương đưa bóng vào lưới đối phương
Ảnh: Chụp màn hình
Ngay trên chính fanpage của HAGL, khi bình luận về pha bóng này, một CĐV viết: “Đá vào chân người ta rồi còn cãi gì nữa. Không hiểu sao một CLB giàu truyền thống như HAGL lại cãi cùn như vậy. Hãy giữ hình ảnh cho CLB”.
Quan điểm nói trên nhận được sự đồng tình của nhiều người. Một CĐV khác cho biết: “Tranh chấp hợp lệ là vào trúng bóng, còn đằng này là đá vào chân cầu thủ đối phương, thì đương nhiên người tranh chấp đã phạm lỗi”.
Một người khác nữa bình luận: “Tình huống này Dụng Quang Nho (HAGL) đã đá vào cạnh và mu bàn chân của đối phương rồi”.
Những phản ứng thiếu kiềm chế từ người trong cuộc
Điều đáng chú ý nằm ở chỗ cho dù cầu thủ HAGL đã phạm lỗi, việc trọng tài Trần Ngọc Ánh, trọng tài VAR Nguyễn Ngọc Tùng và trợ lý trọng tài VAR Nguyễn Đình Thái đã xử lý chính xác khi không công nhận bàn thắng của HAGL, nhưng sau trận đấu, một vài quan chức của đội bóng phố núi lại có phản ứng rất mạnh.

Fanpage đội đưa thông tin…

… và bị phản ứng

Cụ thể, ngay khi trận đấu vừa kết thúc, trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh và Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành mở cửa bước vào phòng trọng tài bên trong đường hầm sân Pleiku, dùng những lời lẽ được cho là có tính chất lăng mạ nhằm tổ trọng tài. Các trọng tài sau đó phải nhờ lực lượng an ninh trên sân can thiệp, các ông Nguyễn Tấn Anh và Vũ Tiến Thành mới chịu rời phòng trọng tài.
Về trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Tĩnh, cũng trên fanpage của CLB HAGL, một CĐV bình luận rất khách quan: “Thua là thua, không nên phân bua. Trận đấu diễn ra trên sân nhà của HAGL, nhưng đội này thể hiện rằng họ thiếu trình độ, thiếu tinh thần, không có sự cố gắng, giờ còn phân bua gì nữa”.
Một CĐV khác lên tiếng: “Cầu thủ HAGL đá vào chân người ta như vậy rồi mà còn nói là không có lỗi. Tôi là fan lâu năm của HAGL, theo chân cổ vũ đội bóng từ bắc chí nam. Tôi luôn ủng hộ đội bóng. Nhưng thua là thua, lỗi là lỗi. Ai đời tình huống rõ ràng như vậy mà còn ăn vạ”.
Nhìn chung, các CĐV dù yêu quý CLB HAGL nhưng vẫn giữ thái độ khách quan, đúng mực, tôn trọng sự thật. Theo quan điểm của hầu hết các CĐV, pha phạm lỗi của Dụng Quang Nho với cầu thủ đội Hà Tĩnh, ngay trước khi Trần Minh Vương bên phía HAGL đưa bóng vào lưới đối phương đã rất rõ ràng.
Nhiều CĐV còn nói thẳng: “Cần để cho những người phản ứng học lại luật bóng đá, khi họ cho rằng đấy là pha bóng không có lỗi”. Một cựu trọng tài cho biết: Cầu thủ Dụng Quang Nho đã đá vào chân trái (chân trụ) của cầu thủ hậu vệ Hà Tĩnh (Huỳnh Tấn Tài), dẫn tới việc Tài không thể chơi được bóng trong tình huống đó. Theo luật bóng đá, cầu thủ của HAGL đã phạm lỗi.
Nguồn: thanhnien.vn