Tuesday, April 29, 2025

60 năm ngân vang giai điệu “Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh”

Năm 1965, ngay từ khi mới ra đời, ca khúc ‘Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh’ của nhạc sĩ Xuân Giao đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi với người dân Quảng Bình và Vĩnh Linh (thuộc tỉnh Quảng Trị hiện nay).

Ca từ đẹp như tranh vẽ

Những lời ca của Xuân Giao trong Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh đẹp như một bức tranh thủy mặc, chỉ đọc lên đã ngân nga và đầy nhạc điệu:

Khi bình minh đang lên hồng chân mây,
Xóm chài ta vui lên đường ra khơi,
Nghe hàng phi lao gió thổi rì rào,
Nghe biển khơi xa dâng sóng vẫy chào.

Ở thời điểm năm 1965 – 1966, cuộc chiến tranh phá hoại của kẻ địch đang ngày càng trở nên ác liệt, người dân và chiến sĩ Quảng Bình, Vĩnh Linh phải sống dưới mưa bom bão đạn, phải chui xuống hầm sâu và sống trong địa đạo để tồn tại và duy trì sản xuất, chiến đấu. Sự ra đời của bài hát Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn người nghe, động viên người dân Quảng Bình, Vĩnh Linh càng thêm chắc tay súng, vững thêm tay chèo, tay cày, tay cuốc để xây dựng và chiến đấu bảo vệ quê hương.

60 năm ngân vang giai điệu ‘Giữ biển trời Quảng Bình - Vĩnh Linh’

Nhạc sĩ Xuân Giao (1932 – 2014) ẢNH: TƯ LIỆU

Cái hay của bài hát là ở vào thời điểm đó, khi mà người dân và chiến sĩ vùng đất lửa khu 4 phải sống giữa lằn ranh sinh tử, nhạc sĩ Xuân Giao đã hết lời ngợi ca mối tình đoàn kết gắn bó keo sơn của người dân hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Từ trong lửa đạn của chiến tranh, người dân của hai vùng đất sống trên vĩ tuyến 17 đã sản xuất và chiến đấu với tinh thần sống chết có nhau. Đó là tình cảm của những con người sống nơi tuyến lửa đầy lòng yêu nước và yêu quê hương. Những lời ca của Xuân Giao cứ như reo vang:

Ơ, nắng lên nghe biển vui reo,
Cô em tay súng tay chèo đẹp sao,
Quảng Bình, Vĩnh Linh, Quảng Bình.
Biển trời Tổ quốc thân yêu,
Có quân dân sát vai nhau giữ gìn,
Có quân dân sát vai nhau giữ gìn (ơ ớ ơ ơ),
Quảng Bình, Vĩnh Linh, Quảng Bình (ớ ơ).

Cái điệp khúc rất đẹp Quảng Bình – Vĩnh Linh – Quảng Bình được láy đi láy lại nhiều lần trong bài hát tạo nên một hình ảnh đẹp của những con người sống nơi tuyến lửa.

60 năm ngân vang giai điệu ‘Giữ biển trời Quảng Bình - Vĩnh Linh’

Trung Đức và Thu Hiền là hai nghệ sĩ đã thể hiện rất thành công bài hát Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh ẢNH: TƯ LIỆU

Vững vàng trong lửa đạn

Theo số liệu thống kê, ở thời điểm nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh, so với thời điểm ban đầu 1964, số lần quân địch đánh phá tăng 4,1; số bom địch sử dụng tăng 7,4; cùng với không quân, hải quân Mỹ từ ngoài khơi cũng tăng cường bắn pháo từ tàu chiến vào đất liền. Vùng biển Quảng Bình, Vĩnh Linh thường xuyên có nhiều tàu khu trục địch tấn công suốt ngày đêm. Đặc biệt khu vực giới tuyến Vĩnh Linh cũng chịu sự tấn công dữ dội bằng pháo mặt đất của quân địch từ phía nam sông Bến Hải. 

Trong bối cảnh đó, người dân Quảng Bình – Vĩnh Linh vẫn dũng cảm, kiên cường tay cày, tay chèo, tay súng bám trời, bám biển để vừa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ quê hương. Đó chính là lòng yêu nước ngút ngàn của người dân nơi đây.

60 năm đã trôi qua nhưng những ca từ, giai điệu của ca khúc Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh vẫn còn ngân vang mãi trong công chúng yêu nhạc, đặc biệt đối với đồng bào của vùng đất Quảng Bình – Quảng Trị. Ca khúc đã góp phần ghi dấu về một thời người dân nơi đây đoàn kết, gắn bó cùng nhau bảo vệ biển trời của Tổ quốc yêu thương trong những năm kháng chiến và cũng là minh chứng cho tinh thần dũng cảm, kiên cường của con người ở vùng đất đi đầu trên chiến tuyến dựng nước và giữ nước.

Như một lời tiên tri

Đến bây giờ, sau 60 năm đã đi qua, được sống trong bầu không khí của đất nước thống nhất và hòa bình, người dân Quảng Bình – Vĩnh Linh vẫn ngân nga những câu hát của Xuân Giao để nhớ về một thời họ đã sống anh hùng, bất khuất trong lửa đạn:

Vĩnh Linh quê mẹ thân yêu,
Câu ca chiến thắng sớm chiều rộn vui,
Quảng Bình, Vĩnh Linh, Quảng Bình.
Quảng Bình thuyền vẫn ra khơi,
Lúa ngô xanh tốt nơi nơi được mùa,
Lúa ngô xanh tốt nơi nơi được mùa (ơ ớ ơ ơ),
Quảng Bình, Vĩnh Linh, Quảng Bình, Vĩnh Linh, Quảng Bình.

Đó chính là sức sống mãnh liệt của nhạc phẩm Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh, bài hát như một lời tiên tri của nhạc sĩ Xuân Giao khi hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị sắp tới sẽ được nhập thành một tỉnh, “về chung một nhà” với tên chung là Quảng Trị theo chủ trương sáp nhập và tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Nhạc sĩ Xuân Giao tên đầy đủ là Trương Xuân Giao, sinh ngày 2.1.1932 tại Hưng Yên. Ông có nhiều năm sống và sáng tác âm nhạc ở Kiến An, Hải Phòng. Năm 1950, ông đi bộ đội và công tác ở Đoàn Văn công Quân đội trong 10 năm. Từ năm 1960, ông là cán bộ biên tập Nhà xuất bản Âm nhạc. Ông qua đời ngày 21.8.2014, thọ 82 tuổi. Cùng với tác phẩm Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh, nhạc sĩ Xuân Giao còn nổi tiếng với các ca khúc: Cô gái mở đường (1966), Chào sông Mã anh hùng (1967), Em mơ gặp Bác Hồ (1969), Cháu yêu bà (1969)… và hàng trăm ca khúc khác.

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img