Friday, September 19, 2025

Lời thầm thì ‘Xuân thì mấy độ’ của Hoàng Võ

Sau gần 15 năm miệt mài với hội họa, họa sĩ Hoàng Võ có cuộc gặp gỡ người yêu mỹ thuật phương nam qua triển lãm Xuân thì mấy độkhai mạcsáng 2.5 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Triển lãm giới thiệu hơn 60 bức tranh bằng nhiều chất liệu: sơn dầu, acrylic, than, tổng hợp… với các thể loại trải rộng từ chân dung, toàn thân, ký họa đến trừu tượng.

Chủ đề chính của Xuân thì mấy độ là hình tượng của những thanh nữ đương xuân, với cách vẽ theo hướng tả thực. Mỗi bức tranh, mỗi chân dung đều thể hiện nét riêng, cá tính của từng nhân vật, không hướng đến việc mô tả một nhân vật chung chung hoặc mang tính đại diện.
Lời thầm thì 'Xuân thì mấy độ' của Hoàng Võ

Họa sĩ Hoàng Võ Ảnh: NVCC

Trong thế giới hội họa của Hoàng Võ, cơ thể phụ nữ không đơn thuần là một đối tượng thẩm mỹ, mà là một phương tiện để truyền tải những trạng thái tinh thần, những cung bậc cảm xúc sâu kín. Đó có thể là sự mềm mại, uyển chuyển, nhưng cũng có thể là sức mạnh tiềm ẩn, sự kiên cường. Mỗi tác phẩm tựa như một khoảnh khắc được nắm bắt, một dấu ấn của vẻ đẹp và sự sống, như một vũ điệu của ánh sáng và bóng tối, của đường cong và không gian, nơi ngôn ngữ cơ thể cất lên tiếng nói riêng, vượt qua mọi rào cản của ngôn từ, lời nói…

Lời thầm thì 'Xuân thì mấy độ' của Hoàng Võ
Lời thầm thì 'Xuân thì mấy độ' của Hoàng Võ
Lời thầm thì 'Xuân thì mấy độ' của Hoàng Võ
Lời thầm thì 'Xuân thì mấy độ' của Hoàng Võ

Các tác phẩm: Thềm xưa em về, Trưa hè, Xuân thì mấy độ 03, Xuân thì mấy độ 06… giới thiệu tại triển lãm Ảnh: NVCC

Họa sĩ Hoàng Võ hiện là giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Mỹ thuật Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, thành viên CLB Màu nước thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM. “Tôi vẽ như cách người ta lắng nghe. Có khi thầm thì, có khi bùng nổ. Vẽ là cách tôi nhặt nhạnh thời gian, nỗi buồn, và cả những giấc mơ không nói được bằng lời”, họa sĩ Hoàng Võ tâm sự.

Triển lãm diễn ra đến ngày 8.5.

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN