VTV.vn – Đại, Nguyên, Việt đều từng bật khóc với những nỗi niềm riêng.
Cha tôi, người ở lại đã lên sóng được 33 tập phim – đủ để khắc họa số phận, tính cách của từng nhân vật cũng như những tình huống, sóng gió họ gặp phải. Trong đó, ba chàng trai từng là bạn học cũ nhưng có những số phận và tính cách khác nhau. Đại, Nguyên, Việt – người lạc quan, người âm thầm chịu đựng một mình… nhưng họ đều từng phải bật khóc trước những thử thách của số phận, trước những tình huống đau lòng vượt quá sức chịu đựng của mình.
Việt nhiều lần khóc… vì mẹ
Trong ba chàng trai của Cha tôi, người ở lại, Việt (Thái Vũ) là chàng trai khóc nhiều nhất. Diễn viên Thái Vũ cũng từng chia sẻ với VTV Times: “Với nhân vật Việt, tôi không dám đọc kịch bản quá 3 lần, vì mỗi lần đọc là một lần khóc. Tôi sợ nếu đọc quá nhiều, khóc quá nhiều, khi ra hiện trường sẽ bị chai cảm xúc”.
Trong tập phát sóng gần đây nhất – tập 34 lên sóng tối 5/5/2025, Việt đã khóc khi gặp lại mẹ, nghe mẹ trải lòng lý do 16 năm qua không liên lạc với con. Đó là giọt nước mắt cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ sai cho mẹ, cũng là giọt nước mắt thương mẹ và hơn hết là giọt nước mắt hạnh phúc vì đã được đoàn tụ với mẹ sau nhiều sóng gió.
Việt khóc khi đoàn tụ với mẹ. (Trích đoạn từ Cha tôi, người ở lại – Tập 34).
Trước đó, Việt từng khiến khán giả rơi nước mắt theo khi nhiều lần khóc vì mẹ. Cậu bé bị mẹ bỏ lại từ nhỏ tới khi trưởng thành, lúc nào cũng vô cùng hiểu chuyện nhưng lại chịu quá nhiều tổn thương. Những giọt nước mắt uất ức, giận mẹ khiến ai cũng muốn được ôm ấp, chở che cho Việt.
Việt khóc hết nước mắt vì bị mẹ bỏ rơi lần hai. (Trích đoạn từ Cha tôi, người ở lại – Tập 28)
Một phân cảnh Việt khóc rất nhiều khác là khi chuẩn bị chia tay bố Bình để buộc phải đi ra nước ngoài theo ý bố ruột. Dù trong lòng không muốn nhưng cậu học sinh 18 tuổi không còn lựa chọn nào khác với rất nhiều lý do khi đó. Phân cảnh này cũng từng lấy rất nhiều nước mắt khán giả.
Việt khóc khi sắp chia xa bố Bình. (Trích đoạn từ Cha tôi, người ở lại – Tập 16).
Đại khóc vì… tình
Trong tập phim lên sóng gần đây nhất – tập 33, Đại (Trần Kiên) đã không thể ngăn được nước mắt khi phải chia tay An (Ngọc Huyền) – cô gái mà anh thầm yêu từ cấp ba. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, Đại cũng chưa thể chinh phục được trái tim An. Đỉnh điểm là sự cố người yêu cũ của Đại lần thứ hai đến quấy rối, thuê người lăng mạ An. Trước đó, cô ta từng khiến An nhập viện. Sau sự việc này, Đại chấp nhận chính thức kết thúc chuyện tình cảm với An. Phải đưa ra quyết định này là một điều khó khăn khiến chàng trai này phải bật khóc.

Đại khóc chia tay An. (Trích đoạn từ Cha tôi, người ở lại – Tập 33)
Nguyên khóc vì người thân
Dù từng có tuổi thơ đầy tổn thương vì bị mẹ bỏ lại với bố để mẹ ra nước ngoài, khi Nguyên mới lên tám, nhưng Nguyên vẫn không thể quay lưng với mẹ khi bà rơi vào vực sâu mất mát. Trong tập 15, tai nạn cướp đi sinh mạng của em gái cùng mẹ khác cha với Nguyên khiến bà Liên suy sụp hoàn toàn. Bà gào khóc khi nghe tin mất đi con gái một lần nữa.
Thấy mẹ như vậy, dù bao năm không nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ mẹ, Nguyên vẫn ôm lấy mẹ, giữ chặt bà trong cơn hoảng loạn. Giây phút đó, mọi oán trách dường như tan biến, chỉ còn lại lòng thương xót của một người con dành cho người mẹ gục ngã vì nỗi đau chồng chất.
Nguyên vốn ít nói, sống nội tâm, nhưng ánh mắt chan chứa xót xa và những giọt nước mắt đã rơi vì thương mẹ, thương em, thương những người thân của mình.
Nguyên khóc thương mẹ chịu cú sốc quá lớn.
Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Cha tôi, người ở lại phát sóng lúc 20h thứ Hai – Ba – Tư hàng tuần trên kênh VTV3!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!