VTV.vn – “Lúc nãy trong bệnh viện cháu đã nói với anh ta rằng nếu anh ta không cần chú thì để cháu cần. Cháu sẽ là con trai của chú” – Nguyên nói với ông Nhân.
Hậu đang có nguy cơ không có đường trở lại khi anh từ chối tiếp nhận ông Nhân. Hậu tìm mọi cách phủ nhận mối quan hệ huyết thống giữa mình với ông Nhân và không muốn có bất kỳ dính líu nào đến người đàn ông vừa ra tù này. Có lẽ sâu xa, Hậu sợ nhưng nỗi sợ ấy là gì thì chính bản thân Hậu lúc này cũng không thể gọi thành tên. Vì thế, Hậu cứ quanh quẩn tìm cách trốn chạy.
Khi chuẩn bị xuất viện, Hậu gọi điện nhờ Linh Đan mang giấy tờ cá nhân đến cho mình. Vì Linh Đan không gọi được xe ôm và Nguyên thì tình cờ nghe thấy cô muốn vào thị trấn nên quyết định đưa cô đi. Trên đường đi, thấy Linh Đan nói chuyện rất vui vẻ và đầy quan tâm đến bố cô, Nguyên cũng cảm thấy vui và dành cho cô nhiều thiện cảm. Mối quan hệ giữa Nguyên và Linh Đan giờ đây đã tốt đẹp hơn trước. Bản thân Nguyên có lẽ chưa nhận ra mình thích cô gái từng rất đáng ghét trong mắt anh này.

Nguyên đã nói thẳng với Linh Đan rằng nhìn cách bố con cô nói chuyện với nhau anh thấy thú vị, cả hai “giống như những người bạn”. Câu nói của Nguyên khiến Linh Đan đặt ngược lại câu hỏi về cách giao tiếp của anh và bố. Câu hỏi của Linh Đan vô tình khiến Nguyên khựng lại và im lặng trong chốc lát. Mối quan hệ với bố khi bố Nguyên còn sống luôn là điều khiến anh cảm thấy đau lòng mỗi khi nhớ lại.
Khi cả hai đến bệnh viện, Nguyên đi tìm ông Nhân và tại đây, anh nghe được cuộc trò chuyện giữa ông và 2 người con của người đàn ông bị đâm xe. Cả hai đòi ông Nhân phải bồi thường 50 triệu đồng. Khi cuộc nói chuyện lên đến đỉnh điểm thì Hậu đi tới và đã nghe được một phần cuộc trò chuyện ấy. Tuy nhiên, thay vì gặp ông Nhân nói chuyện trực tiếp, Hậu gọi Nguyên nhờ anh chuyển số tiền bồi thường cho ông Nhân hộ mình.
“Tôi chẳng có quyền gì nhận cả. Nếu anh muốn đưa, vào gặp trực tiếp mà đưa” – Nguyên đáp lại lời nhờ vả của Hậu và khi Hậu nói ông Tiếp đã từng đưa tiền cho ông Nhân nhưng ông Nhân không nhận, thì Nguyên nói tiếp: “Nếu chú ấy không nhận thì tôi càng không thể nhận”.
Khi nhìn thấy sự lưỡng lự trên mặt Hậu, Nguyên nói nếu Hậu cảm thấy áy náy thì hãy vứt bỏ sĩ diện của mình đi và vào trực tiếp gặp ông Nhân. Nguyên sau đó quay người bỏ đi nhưng nghĩ thế nào đó, anh quay lại và nói rõ một phần nỗi đau khổ của ông Nhân.
“Có thể là anh chưa biết, chú Nhân đã từng nhờ tôi đóng giả làm con trai chú để về quê. Chú ấy muốn bố mẹ mình, tức là ông bà nội của anh, không phải bận lòng. Chú Nhân còn có một con chó gỗ mà thằng em của tôi xin kiểu gì chú cũng không cho, bởi vì con chó gỗ ấy do chính tay chú Nhân đẽo ở trong tù mỗi khi nhớ về thằng con trai của chú” – Nguyên nói.
‘Có thể là anh không cần, anh không muốn nhận và không muốn liên quan. Vậy thì để tôi, để tôi cần chú ấy’.
Nguyên.

Hậu lặng người sau khi nghe những lời Nguyên nói.
Sau khi từ chối nhận tiền của Hậu, Nguyên quay lại và gặp ông Nhân. Tại đây, anh có nói với ông về cuộc gặp mặt giữa mình và Hậu. Ông Nhân dường như thở phào khi biết Nguyên đã không nhận tiền của Hậu. Tuy nhiên, Nguyên nói rằng việc gia đình Hậu trả tiền cho gia đình nạn nhân cũng hợp lẽ. Nhưng ông Nhân thì nói rằng hành động của Hậu chứng tỏ Hậu không muốn có liên quan gì đến ông và Nguyên có thể cảm nhận rõ nỗi đau khi ông Nhân nói câu đó.
“Nhưng có những thứ quy ra tiền cũng không được – ông Nhân nói với Nguyên và đáp lại, Nguyên nói với ông Nhân: “Cháu thấy mọi thứ kết thúc được rồi đấy. Chú gặp bố con nhà Hậu rồi nói chuyện dứt điểm đi!”.
Và vào chính lúc này, ông Nhân nhận được điện thoại thông báo Hậu đã lên công an trình báo lại sự việc, nhận mình mới là người lái xe gây tai nạn, không phải ông Nhân.
“Cháu nói đúng, Hậu nó không cần chú thật” – ông Nhân nói với Nguyên – “Nó luôn luôn cảm thấy phiền toái về những việc chú giúp đỡ nó. Có lẽ trong mắt nó, chú không bao giờ là bố nó cả”.
Trong cuộc gặp sau đó tại đồn công an, khi mọi việc đã được giải quyết, Hậu đã nói chuyện riêng với ông Nhân. Tại đây, anh cảm ơn vì những việc ông Nhân đã làm cho mình và nói thêm “từ giờ chú hãy dành tình cảm cho người xứng đáng hơn”.

‘Lúc nãy trong bệnh viện cháu đã nói với anh ta rằng nếu anh ta không cần chú thì để cháu cần. Cháu sẽ là con trai của chú’.
Nguyên nói khi ông Nhân lên xe sau cuộc nói chuyện với Hậu.
Trong một diễn biến khác sau đó, ông Tiếp đã thú nhận với bà Bình và Hậu rằng ông cũng không là người tốt đẹp, đã từng ích kỷ giành hạnh phúc cho riêng mình. Khi mẹ và em trai ông Nhân đến tìm bà Bình và con trai khi bà mới sinh, ông Tiếp đã nói dối để họ không gặp được nhau. Ông sợ bà Bình sẽ bỏ ông mà đi. Bây giờ, ông cảm thấy dằn vặt và quyết định nói ra sự thật đã che giấu trong 30 năm qua. Quyết định đi hay ở lại vào lúc này của bà Bình và Hậu như thế nào ông Tiếp cũng đều chấp nhận.

Tập 26 phim Những chặng đường bụi bặm sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (16/5) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!