Đang yên lành, bỗng lâm cảnh “có nhà nhưng không thể ở”, anh Đặng Minh Hồng Ngân (SN 1976, ngụ nhà số 781/3B, KP19, P.An Phú Đông, Quận 12, TPHCM) và mẹ là bà Lưu Thị Cẩm Liên (SN 1956) đã bức xúc gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng sau khi căn nhà, chỗ che mưa nắng cho cả gia đình bị hư hỏng nặng nề do chịu sự tác động tiêu cực của trạm cân không tên ở kế bên.
Trong đơn cầu cứu gửi đến các cơ quan chức năng, anh Đặng Minh Hồng Ngân bức xúc trình bày sự việc như sau: Gia đình tôi sinh sống và làm ăn yên ổn tại địa phương từ nhiều đời nay. Bất ngờ, từ tháng 12/2023, khi Trạm cân “100 tấn container 40 feet” không tên và địa chỉ rõ ràng, được ngang nhiên xây dựng trên phần đất nông nghiệp diện tích khoảng 700m2 ở kế bên và hoạt động xuyên suốt 24/24 giờ, đã đem đến cho gia đình tôi nhiều hệ lụy khôn lường. Do trạm cân nằm ngay sát vách nhà (ngay cạnh dãy phòng ngủ), với lượng xe tải ồ ạt ra vào trạm cân liên tục đã tạo nên sự chấn động mạnh, làm cho nhà tôi nhiều lần bị rung lắc mạnh và nền gạch nhà bị nứt, hở sâu. Không chỉ gây rung lắc và làm hư hỏng nhà tôi, trạm cân liên tục còn gây ô nhiễm tiếng ồn với tình trạng các tài xế xe tải liên tục bấm còi inh ỏi, kèm theo là tiếng phụ xe la hét để chỉ dẫn xe ra vào vị trí cân rất ồn ào, khiến gia đình tôi không thể nào ngủ được.

Mới đây, sáng 26/4/2025, khi lượng lớn xe tải có trọng lượng lớn nối tiếp nhau ra, vào trạm cân đã gián tiếp gây ra vụ việc làm sập trần nhà phòng ngủ của tôi và làm biến đạng trần nhà phòng ngủ của mẹ tôi. Trước đó, khoảng tháng 10/2024, khi đang ngủ ngon, gia đình tôi kinh hoàng bị đánh thức bởi một tiếng va đập mạnh bởi phương tiện xe tải ở trạm cân va vào tường nhà ngay phòng ngủ của tôi và mẹ, gây rúng động mạnh. Ngoài ra, từ cuối năm 2024 đến nay, các xe tải ra vào trạm cân liên tục đã làm hư hỏng bạt che của căn nhà cho thuê của gia đình tôi ở phía trước, khiến gia đình tôi đã phải sữa chữa nhiều lần rất tốn kém.
Do hiện tại trần nhà bị sập nên 5 người trong gia đình, gồm: anh Ngân cùng mẹ, vợ con và em gái đã phải di chuyển tạm qua nhà anh trai ở phía sau, cách đó khoảng 500m để được an toàn. Còn căn nhà hư hỏng thì luôn phải khóa cửa khi đang đứng trước nguy cơ trần nhà có thế đổ sập xuống vào bất kỳ lúc nào.
Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 27 và 28/4/2025, bà Lưu Thị Cẩm Liên (mẹ anh Ngân) đã có đơn kêu cứu gửi UBND phường An Phú Đông, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
Tiếp xúc chúng tôi, bà Liên vẫn chưa hết trạng thái ám ảnh, lo sợ khi cả gia đình bà đang lâm cảnh có nhà nhưng phải đi tá túc tạm nhà con, vì căn nhà đang hư hỏng của gia đình có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Trong khi đó, bên gây ra thiệt hại cho gia đình bà là phía trạm cân lại dửng dưng, không có một động thái xử lý, khắc phục hậu quả thỏa đáng. Bà cho biết, do cứ liên tiếp bị các phương tiện ra vào trạm cân va đập vào vách tường, khách thuê mặt bằng ki-ốt của bà ở mặt tiền phía trước đã lo sợ mà chấm dứt hợp đồng thuê nhà, làm cho bà bị thiệt hại kinh tế nặng nề…
Qua trao đổi với phóng viên Chuyên đề CATP, bà Võ Thị Ngọc Lan – Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cho biết: “Tiếp nhận đơn phản ảnh của bà Lưu Thị Cẩm Liên, UBND phường đã mời bà Liên và chủ trạm cân nêu trên lên làm việc nhằm làm rõ các nội dung đơn phản ảnh, sau đó sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá để làm cơ sở xử lý vụ việc theo quy định”.
Qua vụ việc nêu trên, ông Ngân khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh và xử lý vụ việc một cách thỏa đáng, buộc trạm cân phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại tinh thần và vật chất đã gây ra cho gia đình, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương sớm làm rõ và xử lý việc các công trình xây dựng của trạm cân trên đất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: congan.com.vn