VTV.vn – Bắc không chấp nhận tha thứ cho vợ dù Xuân đã khuyên nhủ hết lời.
Bắc khinh bỉ, vứt trả đồ vợ mua cho con trai
Trong Dịu dàng màu nắng tập 11, sau biến cố, Bắc lúc nào cũng ở trong trạng thái say xỉn, không tỉnh táo. Lan Anh đã tuyên bố chấp nhận ly hôn nên anh càng không có tinh thần. Người đáng thương nhất lúc này chính là bé Khoai vì cả bố và mẹ đều không chăm sóc. Xuân chỉ có thể giúp đỡ anh chị bằng cách chăm sóc bé Khoai.
Lan Anh trở về nhà trọ để chuẩn bị đồ ăn để tủ lạnh cho bố con Khoai. Cô mua quần áo, dỗ dành con để cậu bé không cảm thấy buồn hay lo lắng. Thấy cảnh này, Xuân không kìm được nước mắt. Lan Anh đã quyết định chuyển làm việc ở chi nhánh mới, cách nhà gần 100 km. Trước khi đi, cô nhờ Xuân để ý, chăm sóc cho bé Khoai. Điều Lan Anh bận lòng nhất chính là con trai. Dù muốn đưa con theo nhưng cô không thể, vì chắc chắn Bắc không đồng ý.
“Sao anh chị không thử một lần nói chuyện lại với nhau? Anh Bắc cũng là người thương vợ con mà. Chị cứ nhẹ nhàng có khi anh Bắc lại suy nghĩ lại”, Xuân khuyên nhủ chị dâu nhưng Lan Anh đã từ chối. Cô cho biết vợ chồng mình chỉ chờ làm đơn ra tòa ly hôn.
Bắc nổi điên khi biết vợ về thăm con. Anh còn định ném đồ ăn mà Lan Anh mua cho con trai nhưng Xuân đã ngay lập tức ngăn lại vì không muốn bé Khoai buồn. “Anh ơi, hay là anh suy nghĩ lại đi. Bỏ qua cho chị Lan Anh”, Xuân khuyên nhủ anh.
Hôm sau, Bắc mang đồ trả lại cho Lan Anh với thái độ khinh bỉ. Anh ném đồ xuống đất, đuổi cô đi, cấm vợ về nhà mình. “Nếu anh còn thái độ như thế này thì để con cho tôi nuôi”, Lan Anh đáp trả.
Sau khi gặp vợ, Bắc lại đi uống bia say xỉn. Anh phát điên khi nhớ về những điều vợ nói. Có lẽ bản thân Bắc cũng phần nào tự trách vì không lo cho vợ được cuộc sống sung túc như cô mong muốn, khiến cô nói rằng ngoại tình để có tiền chăm sóc cho gia đình.
Nghĩa đổ đứ đừ Xuân vì tinh thần lạc quan
Nghĩa mua trà sữa mời Xuân, chúc mừng cô đi làm ngày đầu tiên thuận lợi. Anh hứa sẽ có mặt giúp đỡ khi Xuân cần. Nghĩa và mẹ cũng giúp đỡ chăm sóc bé Khoai khi Xuân bận đi làm vì thương cho hoàn cảnh gia đình Bắc. “Xuân đừng buồn, chuyện nhà anh Bắc đã như vậy rồi, cu Khoai giờ trông cậy cả vào Xuân. Xuân phải khỏe, phải vui mới có sức chăm Khoai”, Nghĩa tâm sự.
Lần đầu tiên, Xuân cũng tâm sự với Nghĩa về mối quan hệ thân thiết với anh họ. Họ giống nhau ở chỗ đều nghèo và lại hay gặp chuyện nên chỉ biết nương tựa vào nhau.

“Thật ra, nhiều lúc tôi còn chẳng hiểu vất vả là như thế nào cơ. Mình còn trẻ, còn sức thì mình cứ làm thôi. Mệt thì nghỉ, nghỉ rồi lại dậy làm tiếp. Cuộc sống vẫn cứ thế đấy, miễn sao là mình sống tốt là được” – Xuân tâm sự – “Bỏ bộ mặt ấy đi, người nghèo chưa kêu mà người giàu đã khóc rồi à”.
Ở một diễn biến khác, cùng với mọi người trong xóm trọ, Nam đã giúp đỡ mua đồ ăn sáng cho Bắc đang say xỉn. Cô lặng lẽ ngắm anh thật lâu vì không giấu được cảm xúc. Trong lúc chăm sóc Bắc, Nam đã vô tình có một nụ hôn chớp nhoáng với Bắc khi anh hoàn toàn say bất tỉnh vì rượu. Tuy vậy, nụ hôn thoáng qua này cũng đủ khiến Nam cảm thấy xao xuyến.
Đón xem diễn biến mới của Dịu dàng màu nắng tập 12 phát sóng 21h ngày 17/6 trên kênh VTV1!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!