Friday, June 20, 2025

Thưởng thức âm nhạc trong tinh sương Đà Lạt

VTV.vn – Âm nhạc trở thành một phần ký ức của người dân Đà Lạt hay du khách, để họ mang theo kỷ niệm ấy và lan tỏa khắp nơi, đó là điều quý giá nhất.

Đà Lạt – thành phố trên cao nguyên lãng đãng sương mù – luôn biết cách giữ chân du khách bằng những điều nhẹ nhàng nhất. Trong vô vàn những khoảnh khắc gợi cảm hứng, có một trải nghiệm âm nhạc đầy đặc biệt đang dần được người dân và du khách truyền tai nhau: đó là những buổi biểu diễn không tên bên hồ Xuân Hương vào lúc tinh sương. Không sân khấu, không có vé, không có lịch biểu diễn cố định, nhưng lại có thể đánh thức mọi rung cảm trong lòng người thưởng thức.

Giai điệu sớm mai giữa lòng thành phố mộng mơ

Từ 5 giờ sáng, khi Đà Lạt còn vùi mình trong sương sớm, nhóm nghệ sĩ mang tên Dalat 5AM đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi trình diễn nhỏ của mình. Âm nhạc cất lên từ một góc hồ, vang qua màn sương mỏng, hòa vào ánh nắng đầu tiên lấp ló sau những hàng thông. Tiếng guitar, violon, piano và giọng hát trầm ấm như một lời thì thầm đánh thức thành phố. Trong khoảng thời gian từ 5-7 giờ sáng, Đà Lạt mang một vẻ đẹp không thể diễn tả – tinh khôi, tĩnh lặng, nhưng tràn đầy sức sống. Trong bầu không khí ấy, khi những bản nhạc xưa như Diễm xưa, Mưa hồng, hay một giai điệu jazz vang lên, không gian trở thành một bản giao hưởng của thời gian, ký ức và thiên nhiên. “Đó là khi tôi cảm nhận được một Đà Lạt dịu dàng, đầy chất thơ, như ngày xưa chưa từng mất đi” – nhạc sĩ Trương Lê Sơn hoài niệm.

Thưởng thức âm nhạc trong tinh sương Đà Lạt - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn – người sáng lập nhóm nhạc Dalat 5AM.

Ý tưởng về Dalat 5AM đến từ một khoảnh khắc rất đời, là những buổi hẹn hò cà phê đầy cảm hứng giữa những người bạn cùng nhau đón bình minh bên hồ Xuân Hương. Một người cất giọng hát, một cây đàn so dây và Đà Lạt như lặng lẽ hát cùng. Những người bạn yêu âm nhạc nơi thành phố ngàn thông này đã tạo ra một không gian thơ mộng, dịu dàng, đầy chất thơ.

Thưởng thức âm nhạc trong tinh sương Đà Lạt - Ảnh 2.

Khi thành phố chưa thức giấc.

Cảm hứng mang tên… Đà Lạt

Không phải ngẫu nhiên Đà Lạt được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc. Bởi âm nhạc là một phần nhịp sống, thấm vào hơi thở người dân, vào quán cà phê nhỏ, vào tiếng thông reo và vào những bước chân dạo sớm quanh hồ. Dalat 5AM duy trì vì một niềm tin giản dị: âm nhạc có thể tạo nên một nét văn hóa riêng, một dấu ấn đặc biệt cho Đà Lạt. Đó không chỉ là niềm vui khi chơi nhạc, mà là hạnh phúc khi thấy những người dân, du khách hòa mình vào không gian ấy, cùng nhâm nhi cà phê, lắng nghe những giai điệu giữa bình minh.

Thưởng thức âm nhạc trong tinh sương Đà Lạt - Ảnh 3.

Cùng lắng nghe những giai điệu giữa bình minh.

Không sân khấu, không quảng bá, Dalat 5AM tồn tại bằng sự đồng điệu. Những nghệ sĩ đủ mọi độ tuổi, có người gần 80 vẫn đứng hát mỗi sáng Chủ nhật, bằng tất cả đam mê. Mỗi buổi diễn là một món quà ngẫu hứng, không định kỳ, không báo trước, như một phép màu mà ai may mắn lướt qua sẽ bắt gặp. “Chúng tôi muốn mang đến một trải nghiệm độc đáo, nơi âm nhạc không chỉ là âm thanh, mà là sợi dây kết nối con người với vẻ đẹp của Đà Lạt. Chính niềm vui ấy, cùng sự đồng điệu của bạn bè và những người xa lạ, đã giữ chúng tôi tiếp tục hành trình này”, một thành viên chia sẻ.

Âm nhạc – sợi dây văn hóa của thành phố sáng tạo

Danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc từ UNESCO là một niềm tự hào lớn lao, như một liều thuốc khích lệ để Đà Lạt vươn xa hơn trong hành trình nghệ thuật. Không chỉ âm nhạc, mà tất cả các nghệ sĩ, từ hội họa, văn thơ đến nhiếp ảnh đều tìm thấy ở Đà Lạt một nguồn cảm hứng bất tận. Thành phố này có một sức hút kỳ lạ, như một nàng thơ khơi dậy sự sáng tạo. Danh hiệu UNESCO không chỉ là sự công nhận, mà còn là động lực để Đà Lạt xây dựng những không gian nghệ thuật, khuyến khích mọi người sống cùng âm nhạc, để thành phố mãi là một điểm đến của những tâm hồn yêu cái đẹp. 

Thưởng thức âm nhạc trong tinh sương Đà Lạt - Ảnh 4.

Đà Lạt nguồn cảm hứng bất tận.

Có quá nhiều khoảnh khắc đẹp, nhưng tôi không thể quên những buổi sáng sương mù giăng kín hồ Xuân Hương, khi những nghệ sĩ lớn tuổi, có người gần 80, vẫn đứng đó, hát với tất cả đam mê và hồi hộp như lần đầu. Hát vào 5 giờ sáng không dễ, nhưng họ vẫn tràn đầy cảm xúc, như thể âm nhạc giúp họ trẻ lại. Một kỷ niệm vui nữa là lần có một vị khách đi bộ quanh hồ, dừng lại nghe và được mời hát bài Mimosa. Khi ông cất tiếng hát, cả nhóm vỗ tay rộn ràng. Khoảnh khắc ấy, âm nhạc đã kết nối tất cả, từ những người xa lạ đến những trái tim yêu Đà Lạt. 

Thưởng thức âm nhạc trong tinh sương Đà Lạt - Ảnh 5.

Âm nhạc kết nối tất cả, từ những người xa lạ đến những trái tim yêu Đà Lạt.

Khi âm nhạc trở thành một phần ký ức của người dân Đà Lạt hay du khách, để họ mang theo kỷ niệm ấy và lan tỏa khắp nơi, đó là điều quý giá nhất. Mọi thứ có thể qua đi, nhưng những kỷ niệm đẹp về tiếng hát bên hồ Xuân Hương sẽ còn mãi, như một món quà Đà Lạt gửi gắm qua âm nhạc. Đó chính là thành công lớn nhất của Dalat 5AM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nguồn: vtv.vn

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img