Một du khách Hàn Quốc nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, rối loạn tri giác nghi do ngộ độc khí N2O (bóng cười). Ca bệnh đặc biệt này là lời cảnh báo mạnh mẽ về mối nguy hiểm từ “trò đùa” tưởng chừng vô hại.
Trong bối cảnh các hành vi lạm dụng chất kích thích trá hình ngày càng gia tăng, khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) mới đây tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt: người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc, 44 tuổi, được phát hiện bất tỉnh trên đường phố tại TP Hồ Chí Minh, với nhiều vết xây xát, không giấy tờ tùy thân.
Sau khi tiếp nhận, ekip trực đã kích hoạt quy trình xử trí khẩn cấp, phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 và Lãnh sự quán Hàn Quốc để xác minh nhân thân. Người bệnh rơi vào rối loạn tri giác, mất định hướng, kích động mạnh, kèm tổn thương thận cấp.
Qua hội chẩn liên chuyên khoa, loại trừ các nguyên nhân đột quỵ, nhiễm trùng thần kinh trung ương, các bác sĩ xác định khả năng cao người bệnh bị ngộ độc khí N2O – hay còn gọi là bóng cười – dựa vào chỉ số sinh hóa, hình ảnh học và lời khai gián tiếp. Sau 13 ngày điều trị, chức năng thần kinh và thận của bệnh nhân dần hồi phục.
Theo các chuyên gia, khí N2O có thể gây ảo giác, mất kiểm soát hành vi, rối loạn tâm thần cấp tính, tổn thương thần kinh vĩnh viễn và tăng nguy cơ đột tử. Dù đã nhiều lần cảnh báo, khí N₂O vẫn dễ dàng tiếp cận dưới hình thức “trò chơi giải trí” tại nhiều thành phố lớn.
Bệnh viện Nhân dân 115 khuyến cáo: cộng đồng cần nâng cao nhận thức, các cơ quan quản lý siết chặt kiểm soát khí N2O, đặc biệt ở các điểm giải trí ban đêm, tránh những hậu quả đáng tiếc từ “trò đùa chết người” này.