Sunday, August 3, 2025

Có gì trong lễ giỗ thứ 205 của bậc tiền nhân vùng đất Cao Lãnh?

Lễ giỗ thứ 205 ông, bà Đỗ Công Tường diễn ra tại P.Cao Lãnh (Đồng Tháp), thu hút hàng chục ngàn lượt người đến dâng hương, tưởng niệm và tham gia các hoạt động văn hóa.

Ngày 1.8, lễ giỗ lần thứ 205 của ông, bà Đỗ Công Tường – người có công khai khẩn đất hoang, cưu mang và giúp đỡ cư dân vùng Cao Lãnh xưa – diễn ra tại Đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường tại P.Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Có gì trong lễ giỗ thứ 205 của bậc tiền nhân vùng đất Cao Lãnh?

Ban Tế tự đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường thực hiện lễ nghinh sắc ẢNH: THANH AN

Theo ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch UBND P.Cao Lãnh, lễ giỗ được duy trì hằng năm nhằm tri ân công đức của ông, bà Đỗ Công Tường, đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa, tâm linh vùng đất Cao Lãnh. Sự kiện còn là dịp kết nối du lịch, giới thiệu nghệ thuật dân gian và nét sinh hoạt truyền thống của Đồng Tháp.

Có gì trong lễ giỗ thứ 205 của bậc tiền nhân vùng đất Cao Lãnh?

Hội diễn lân sư rồng tại lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường ẢNH: THANH AN

Lễ giỗ năm nay diễn ra từ 31.7 – 3.8 (mùng 7 – 10.6 âm lịch), với nhiều hoạt động như: tái hiện không gian làng quê Hòa An xưa; trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản các địa phương; hội diễn lân sư rồng; thể thao dân gian; đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp; chương trình nghệ thuật và đêm hội hoa đăng “Trăm năm nguồn cội”; cùng chuyên đề nói chuyện về công đức ông, bà Đỗ Công Tường.

Có gì trong lễ giỗ thứ 205 của bậc tiền nhân vùng đất Cao Lãnh?

Lễ giỗ thu hút hàng chục ngàn lượt du khách tham gia ẢNH: THANH AN

Đại diện Ban tế tự đền thờ cho biết, ngoài dịp lễ giỗ, mỗi ngày vẫn có nhiều người dân và du khách đến dâng hương. Riêng vào kỳ giỗ hằng năm, lượng khách thường từ  70.000 – 80.000 lượt người. 

Tư liệu lịch sử cho biết, đầu triều Gia Long, ông, bà Đỗ Công Tường (tục danh Lãnh) từ miền Trung đến lập nghiệp tại Mỹ Trà (nay là P.Cao Lãnh). Ông vốn tính cương trực, được dân cử giữ chức Câu Đương để phân xử việc làng. Vợ chồng ông khai khẩn đất hoang, trồng vườn quýt bên rạch Thầy Khâm, hình thành chợ Vườn Quýt (tiền thân của chợ Cao Lãnh sau này).

Năm Canh Thìn (1820), khi dịch tả hoành hành ở Mỹ Trà, ông, bà lập bàn hương án, nguyện chết thay dân để cầu dịch bệnh chấm dứt. Sau 3 ngày chay lạt, bà mất ngày mùng 9.6 âm lịch, ông mất ngày mùng 10. Kỳ lạ là dịch tả sau đó dần lắng xuống. Biết ơn công đức ấy, người dân lập miếu thờ và tổ chức giỗ ông, bà vào 2 ngày này hằng năm.

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN