Đứng thứ 15 mùa trước tưởng như đã là thất bại “tận đáy” của M.U rồi, vậy mà bây giờ vẫn xuất hiện những cột mốc mới để Quỷ đỏ tiếp tục sa lầy.
Có thể M.U lại thua, dĩ nhiên. Và đấy vẫn chưa phải là tận cùng của sự bết bát. Nếu M.U thua Chelsea thì cơn ác mộng thực sự có thể sẽ chỉ định hình sau ngày 19.10, để giới bình luận tha hồ mổ xẻ. Đấy là ngày M.U phải làm khách trên sân Liverpool, và khả năng cao là… lại thua nữa. Và khi đó tình hình M.U sẽ trở nên cực kỳ đáng lo ngại. Theo thông lệ, tháng 10 hằng năm chính là thời điểm “đẹp” nhất trong mùa bóng để các đội thay HLV.

HLV Ruben Amorim chưa thể giúp M.U hồi sinh
ẢNH: AFP
Công bằng mà nói, M.U quá đen đủi trong chặng khởi động mùa này. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea chính là 4 ứng viên vô địch nặng ký nhất ở giải Ngoại hạng (trên thực tế, chẳng còn đội nào khác có hy vọng tranh chấp ngôi cao với họ). Đội bóng của HLV Amorim phải đụng độ cả 4 đội ấy chỉ trong 8 vòng đầu tiên. Trước mắt, Chelsea là đội mạnh thứ 3 đang đe dọa M.U, dù đây chỉ mới là vòng 5.
Thua Manchester City là chuyện quá bình thường. Chẳng qua, M.U có lối chơi quá mờ nhạt. Nhưng nếu bàn về lối chơi thì M.U hơn hẳn Arsenal ở trận ra quân (dù vẫn thua). Ông Amorim muốn hướng đến lối chơi thuyết phục hay kết quả (không thua là được) trong trận gặp Chelsea đêm nay? Chỉ cần đừng mất cả hai là ông có quyền tiếp tục… thử thách sự kiên nhẫn của giới lãnh đạo M.U.
Nguồn: thanhnien.vn