Thursday, October 9, 2025

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Đến chiều tối 8.10, khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên cũ vẫn chìm trong nước lũ, các hộ dân bị cô lập nhiều ngày, kêu cứu khi có xuồng của đoàn cứu hộ đi qua.

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Bão số 11 (Matmo) gây mưa xối xả, kéo theo lũ lớn. Mực nước sông Cầu dâng cao gây ngập lụt hơn 40 xã, phường. Đặc biệt, khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên cũ chưa bao giờ bị ngập trong các đợt mưa lớn trước đây, cũng bị cô lập bởi nước lũ. Để di chuyển sâu vào trong khu vực này, các đoàn cứu hộ, cứu trợ phải di chuyển bằng xuồng, ca nô

ẢNH: TUẤN MINH

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong chiều 8.10, lực lượng chức năng cùng người dân đã huy động lượng lớn xuồng, thuyền nhỏ để vận chuyển lương thực tiếp tế cho những hộ dân bị cô lập trong vùng lũ

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân Thái Nguyên khổ sở vì lũ, gãy chân không thể đi bệnh việnThái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Mỗi khi có thuyền chuẩn bị đi, người dân vội xếp kín xung quanh để xin gửi đồ cứu trợ cho người thân ở vùng ngập. Cô Trịnh Thị Yến (đội nón), Phó hiệu trưởng Trường THCS Túc Duyên, cho biết có 60 học sinh đang bị kẹt tại trường. Những ngày qua, chưa có thuyền bè nào có thể tiếp cận do vị trí trường gần bờ sông nên ngập nặng, nước xoáy sâu và xiết. “Lúc đầu, học sinh ăn bằng thực phẩm nấu cơm bán trú. Khi hết thực phẩm, các cô giáo trong trường phải phối hợp, tìm cách ra ngoài xin đồ ăn về cho học sinh”, cô Yến nói. Chiếc thuyền cứu trợ này ban đầu định tới cứu trợ các hộ dân, sau đó lực lượng chức năng và người dân đã nhường toàn bộ số thực phẩm trên thuyền cho cô Yến mang về trường

ẢNH: TUẤN MINH

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Bốn bề là nước, người dân phải mặc áo phao để di chuyển do có nơi ngập quá đầu

ẢNH: TUẤN MINH

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Nhiều ô tô chìm nghỉm trong nước, chỉ thấy phần nóc xe

ẢNH: TUẤN MINH

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Các hộ dân bị chia cắt bởi nước lũ nhiều ngày nay, mỗi khi có xuồng của lực lượng cứu hộ, cứu nạn đi qua lại vẫy tay xin ứng cứu lương thực, nhu yếu phẩm

ẢNH: TUẤN MINH

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Tuy nhiên, do địa hình trong phố chật hẹp, nhiều vật cản khiến xuồng tiếp cận tới các nhà dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải tung túi đồ cứu trợ để người dân dùng sào kéo lên

ẢNH: TUẤN MINH

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Sau khi cung cấp đồ cứu trợ, thuyền lại đón những người dân ở vùng lụt trở về nơi an toàn

ẢNH: TUẤN MINH

Thái Nguyên vẫn chìm trong nước lũ, người dân cuống cuồng nhận đồ cứu trợ

Chiều tối ngày 8.10, nước đã rút dần trên đường Hoàng Văn Thụ. Chị Triệu Thị Thu vừa đưa người nhà từ khu lụt ra ngoài cấp cứu, giờ lại đợi thuyền để mang đồ ăn về cho 2 con nhỏ. “Nhà tôi ngập cao đến 3 m, đã 3 ngày nay rồi. Khu nhà tôi là ngõ hẹp nên thuyền cứu trợ khó tiếp cận. Mấy ngày vừa rồi cả nhà phải ăn cầm hơi thức ăn còn lại trong nhà”, chị Thu chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN