Đội tuyển U.23 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên tại UAE, với màn trình diễn xem được trước đối thủ Qatar.

Đội hình xuất phát U.23 Việt Nam trước Qatar
Ảnh: VFF
U.23 Việt Nam không bị ‘át vía’
Vào lúc 22 giờ Việt Nam ngày 9.10 (19 giờ địa phương), đội tuyển U.23 Việt Nam đã ra sân đá trận giao hữu lượt đi với U.23 Qatar trên sân bóng thuộc 321 Club tại thành phố Abu Dhabi (UAE).
Trong trận giao hữu “lượt đi” tại UAE, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh cũng đã tung vào sân nhân tố mới hoặc ít được thi đấu trong 7 trận trước đó như Văn Hà, Bảo Long, Thành Đạt…
U.23 Việt Nam đã nhập cuộc một cách chủ động, chơi ngang ngửa và thậm chí có một chút lấn lướt trước U.23 Qatar.
Trận đấu này là cơ hội để HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh tiếp tục kiểm tra, trao cơ hội cho những nhân tố mới, hoặc đang tiến bộ nhanh thời gian qua.
Bài học quý giá

U.23 Việt Nam khởi động trước trận so tài với Qatar
Ảnh: VFF
Có thể thấy sự tự tin và khao khát thể hiện của các cầu thủ khi rất nhiều cái tên mới như Lê Viktor, Xuân Bắc, Văn Bình, Quốc Cường… đều rất nỗ lực.
Đáng tiếc cho U.23 Việt Nam khi trong 75 phút thi đấu chúng ta đã tạo ra đến 5 cơ hội nhưng không tận dụng được, trước khi để thủng lưới từ một tình huống đối thủ phối hợp đá phạt góc thành bàn mở tỷ số.
Sau bàn thua, U.23 Việt Nam có thêm 1 cơ hội rất rõ ràng nhưng Văn Thuận trong thế đối mặt với thủ môn đối phương đã không thể đưa bóng vào lưới. U.23 Việt Nam rời sân với tỷ số thua 0-1 cùng nhiều tiếc nuối, nhưng chắc chắn sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý giá cho trận sau.
Nguồn: thanhnien.vn