VTV.vn – Tháng 10, khi những cơn mưa thu khép lại, cao nguyên Lâm Viên khoác lên mình chiếc áo mới trong sương, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng ngỡ như lạc vào miền cổ tích.
® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Tháng 10 đến xứ sở mù sương.
Người ta nói tháng 10 ở Đà Lạt là “mối tình thanh xuân ngọt ngào chẳng thể bỏ dở” – để rồi ai đã từng một lần trải qua, sẽ chẳng bao giờ quên.
Bình minh trong biển sương và giấc mơ săn mây
Nằm ở độ cao trên 1.500m, trong những ngày tháng 10 này, Đà Lạt đón chào lữ khách bằng những buổi sớm mai mờ ảo, khi sương giăng khắp lối, khi mây lững lờ phủ kín triền đồi. Ngắm bình minh trên biển mây đã trở thành “đặc sản” không thể bỏ lỡ. Ánh mặt trời le lói xuyên qua lớp sương dày, phản chiếu xuống mái nhà, thung lũng, rừng thông – tạo nên bức tranh huyền ảo.

Đà Lạt đón chào lữ khách bằng những buổi sớm mai mờ ảo, sương giăng khắp lối.
Nhiếp ảnh gia Quốc Bảo chia sẻ: “Đông chớm về, Đà Lạt mang vẻ đẹp e ấp, kiêu kỳ, bí ẩn như cô gái tuổi mới lớn. Có mặt nơi đây lúc sớm tinh mơ, tận hưởng bầu không khí se lạnh trong lành, chứng kiến mặt trời mọc từ biển mây bồng bềnh, đó là may mắn hiếm có với bất kỳ lữ khách nào, đặc biệt là người mê nhiếp ảnh như tôi”.
Biển mây bồng bềnh trong sớm mai.
Để có được những khung hình quý giá, anh Bảo đã nhiều lần thức trắng đêm, chờ đợi mưa dừng, sương xuống, mây tụ lại. Có tấm hình phải canh từ năm này sang năm khác, với bao gian khó và cả sự kiên nhẫn. Nhưng chính hành trình ấy lại làm nên tình yêu say đắm với Đà Lạt – mảnh đất để thương, để nhớ.
Nhiếp ảnh gia Quốc Bảo với niềm đam mê Đà Lạt trong sương.
Mùa hoa và hương sắc cao nguyên
Không chỉ có sương mù và mây trắng, Đà Lạt tháng 10 còn là mùa hoa rực rỡ.
Dã quỳ vàng óng phủ kín các triền đồi, trải dài khắp con đường đất đỏ, hòa cùng ánh nắng cao nguyên tạo nên sắc màu rực rỡ và mãnh liệt. Cúc bất tử bung nở dưới chân đèo Prenn, như minh chứng cho tình yêu bền bỉ, thủy chung.
Dã quỳ vàng óng phủ kín các triền đồi, hòa cùng ánh nắng cao nguyên tạo nên sắc màu rực rỡ và mãnh liệt.
Đâu đó, chùm xuyến chi trắng tinh khôi rung rinh trong gió, để bướm trắng bay lượn mang đến một sắc thái bình yên.
Đà Lạt tháng 10 còn là mùa hoa rực rỡ.
Những luống chè xanh thẳm ở Cầu Đất cũng không kém phần quyến rũ trong sương, góp phần dệt nên bức tranh Đà Lạt riêng có.
Đà Lạt – nơi nghỉ ngơi cho tâm hồn
Đà Lạt không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để nghỉ ngơi. Có người tìm đến thành phố này chỉ để “ngủ”, vùi mình trong chăn ấm, lắng nghe hơi thở mờ sương ngoài hiên. Cũng có người chọn ngồi trong quán nhỏ, nhâm nhi ly cà phê, mặc cho mưa thu ướt vai, để thấy lòng dịu lại.
Đà Lạt – nơi nghỉ ngơi cho tâm hồn.
Đà Lạt buồn nhưng không cô đơn. Chính cái buồn lãng đãng ấy lại làm nên vẻ đẹp riêng – cho đôi lứa tìm thấy sự lãng mạn, cho nhóm bạn thân thêm kỷ niệm và cả những người độc hành một khoảng lặng để lắng nghe chính mình.
Những người độc hành có một khoảng lặng để lắng nghe chính mình.
Mỗi độ thu về, Đà Lạt lại rủ rê lữ khách bằng lời hẹn ngọt ngào. Ai đã đến nơi đây sẽ thấy lòng chậm lại, thấy tâm hồn nhẹ nhõm giữa thiên nhiên se lạnh và dịu dàng.

Mỗi độ thu về, Đà Lạt lại rủ rê lữ khách bằng lời hẹn ngọt ngào.