VTV.vn – Nếu bạn hỏi điều gì đáng giá nhất để đánh đổi giấc ngủ ấm áp của mình, thì câu trả lời chắc chắn là khung cảnh “biển mây” cuồn cuộn trên đỉnh Đồn Đèn.
® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Di chuyển lúc 4-5h sáng là một thử thách, nhưng cũng là một trải nghiệm khó quên. Dọc đường đi, những khúc cua lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù dày đặc tạo cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Càng lên cao, không khí càng lạnh buốt, nhưng ai nấy đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc diệu kỳ sắp đến.

Các bạn trẻ ở địa phương lên núi “săn mây” vào sáng sớm.
Độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, đỉnh Đồn Đèn mở ra một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đến ngỡ ngàng. Không chỉ là núi rừng xanh thẳm, mà còn là một “biển mây” trắng xóa, bồng bềnh trải dài tít tắp, nhuộm sắc cam hồng rực rỡ của ánh bình minh.

Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh ló rạng, cả “biển mây” như được nhuộm một lớp áo màu hồng cam lấp lánh.

Đỉnh Đồn Đèn nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển.
Theo lời chia sẻ của những người đã có kinh nghiệm, thời điểm vàng để chiêm ngưỡng khung cảnh này là vào mùa thu và mùa xuân. Quan trọng nhất, bạn phải có mặt thật sớm, vì chỉ khoảng 8h sáng là mây sẽ tan hết. Chính vì vậy, những người bạn trẻ địa phương thường phải xuất phát từ lúc rạng đông để kịp “bắt trọn” khoảnh khắc mặt trời mọc.

Chị Bích Thủy, một du khách đến từ Hà Nội có mặt từ sáng sớm để “săn mây” ở đỉnh Đồn Đèn, chia sẻ: Tôi đã đi “săn mây” ở nhiều nơi như Tà Xùa (Sơn La), hay Hà Giang nhưng đến với Đồn Đèn, tôi có cảm giác rất khác biệt. Đó là cảnh trời mây thật nên thơ.
Điểm “săn mây” nổi tiếng nhất nằm dọc tuyến tỉnh lộ 257B đi qua thôn Đồn Đèn, đặc biệt là khu vực quanh các cột mốc từ km44 đến km39 (tuyến QL.3B, ĐT 257B). Cột mốc 45km đã trở thành một biểu tượng, một background không thể thiếu cho những bức ảnh kỷ niệm.

Chia sẻ về trải nghiệm “săn mây” có một không hai, Nguyệt Anh – người cùng nhóm bạn vượt quãng đường dài từ trung tâm Thái Nguyên – cho biết: “Để kịp ngắm bình minh, chúng tôi đã phải thức dậy và xuất phát từ 3 giờ sáng. Đỉnh Đồn Đèn quả thực là một kỳ quan. Khung cảnh khiến mọi người phải thốt lên kinh ngạc, thấy mình bé nhỏ giữa thiên nhiên bao la. Chuyến đi này đã mang về cho chúng tôi những bức ảnh và kỷ niệm tuyệt vời nhất”.

Không chỉ ngắm mây, Đồn Đèn còn là nơi để các nhóm bạn có những khoảnh khắc tạo dáng cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Du khách nên đến sớm từ 4-6 giờ để có cơ hội ngắm mặt trời mọc.
Một điểm đặc biệt tạo nên sự cuốn hút của Đồn Đèn chính là sự mộc mạc và chân thành trong dịch vụ du lịch. Khu vực này hiện chưa có các resort hay dịch vụ chuyên nghiệp. Thay vào đó, một số người dân và các bạn trẻ địa phương đã tự phát dọn dẹp, tạo ra những mặt bằng đơn sơ ven đường để du khách dừng chân.

Ngồi uống cà phê và đón bình minh trên đỉnh Đồn Đèn đem lại cảm xúc rất đặc biệt.
Tại đây, bạn sẽ bắt gặp những khu vực “cà phê tự phục vụ” độc đáo. Du khách thường tự chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dã ngoại cá nhân (như bàn ghế xếp, ấm trà, cà phê nóng, đồ ăn nhẹ…) để vừa thưởng thức hương vị ấm áp, vừa ngắm nhìn mây trời trong không gian yên bình, trong lành. Những dây đèn lung linh, những chiếc ghế gấp giản dị tạo nên một không khí “chill out” hết sức lãng mạn giữa núi rừng
Đồn Đèn, nằm gần Hồ Ba Bể nổi tiếng, vẫn đang là một điểm đến mới và còn nhiều tiềm năng “ngủ quên” trên bản đồ du lịch Thái Nguyên. Với cảnh sắc đẹp hùng vĩ và bản sắc văn hóa được gìn giữ, Đồn Đèn chắc chắn sẽ được “đánh thức” và trở thành một điểm sáng mới, mang đến những trải nghiệm khác biệt và khó quên cho du khách.






