Wednesday, March 11, 2026

Thần ẩn: Hành trình nghìn năm tìm lại Phượng Hoàng và tình yêu đã đánh mất

Dự án phim cổ trang với kinh phí cao “Thần Ẩn” được cải biên dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh.

Nội dung phim xoay quanh chuyện tình đầy rẫy chông gai giữa con trai của Đế Quyến và Nghi Hợp – Nguyên Khởi/ Cổ Tấn (do Vương An Vũ đóng) và Hỏa Phượng – Phượng Ẩn/ A Âm (do Triệu Lộ Tư đóng). Nguyên Khởi là con trai độc nhất của chân thần Đế Quyến và Nghi Hợp – chủ của Thần giới. Vì trấn át Ma giới để bảo vệ Tam giới, Đế Quyến chọn hy sinh, Nghi Hợp liều mình cứu phu quân. Nguyên Khởi được đưa xuống Thiên giới, gửi gắm dưới tọa của Đông Hoa đế quân, trở thành đệ tử danh giá của Đại Trạch Sơn, lấy tên là Cổ Tấn.
 
 
 
Trong ngày Tiểu Phượng Quân Phượng Ẩn niết bàn, Cổ Tấn vì ham chơi đã khiến tiên nguyên của Phượng Ẩn bị tiêu tan, hồn bay phách tán. Phượng Ẩn vốn được ấn định sẽ thay thế Thiên đế Phượng Uyên làm Phượng Hoàng Thiên đế đời tiếp theo. Để bù đắp lỗi lầm, Cổ Tấn bị trừng phạt, nhốt giam trong Cấm Cốc Đại Trạch Sơn mười năm và phải tìm đủ các mảnh tiên nguyên của Phượng Ẩn để Phượng Hoàng được tái niết bàn. 
 
Ở Cấm Cốc, Cổ Tấn vô tình nhặt được một quả trứng Thú Thủy Ngưng, sau khi ấp nở hóa thành người, Cổ Tấn đặt tên là A Âm. Từ đây, A Âm là thần thú luôn bên cạnh Cổ Tấn, cùng anh chu du khắp nơi tìm tiên nguyên của Phượng Ẩn. Trên hành trình ấy, Cổ Tấn và A Âm gặp được hai hảo bằng hữu là Yến Sảng (do Gia Nại đóng) – công chúa của Ưng tộc và Hồng Dịch (do Lý Quân Nhuệ đóng) – hoàng tử của Hồ tộc, luôn kề vai sát cánh, vượt mọi gian truân.
 
Tình cảm giữa Cổ Tấn và A Âm xuất hiện lúc nào không hay. Từ mối duyên này cùng với xuất thân đặc biệt của A Âm nên biến cố liên tục ập đến, khiến cho cả hai phải trải qua vô vàn đau khổ. Khi tiên nguyên của Phượng Ẩn vẫn chưa được thu thập đầy đủ thì A Âm bị hàm oan. Dưới sức ép của chúng tiên, Cổ Tấn buộc phải ra tay rút tiên nguyên, phong ấn tiên cốt, khiến A Âm hồn bay phách lạc. 
 
 
Cổ Tấn đau đớn tột cùng, suốt một ngàn năm đi tìm A Âm. Còn nàng thì luân hồi lịch kiếp, tới kiếp cuối cùng, cô trở về niết bàn dưới thân phận Phượng Ẩn, điều mà không một ai ngờ tới. Bởi mảnh tiên nguyên cuối cùng của Phượng Ẩn nằm chính trên người A Âm.
 
Phượng Ẩn trở về với hình hài hơn trăm năm tuổi nhưng có thần hồn đã hơn ngàn năm tuổi. Từ đây, vụ án hàm oan A Âm được lật lại. Cũng đúng lúc này, Ma thần tái xuất, sách động làm loạn, muốn đứng đầu Tam giới. Phượng Ẩn cùng Cổ Tấn bắt tay nhau, vừa điều tra án oan vừa dẹp loạn Ma thần. 
 
 
Cổ Tấn vui mừng, tưởng rằng sự chờ đợi hơn một ngàn năm được đền đáp. Nhưng Phượng Ẩn giờ đây chỉ coi chàng như người cộng tác, không hơn không kém. Hành trình đi tìm tiên nguyên Phượng Ẩn thú vị như thế nào? Vì sao A Âm bị hàm oan? Phượng Ẩn có hóa giải được nỗi oan ức cho A Âm? Cổ Tấn phải làm gì để một lần nữa chinh phục trái tim của Phượng Ẩn? Tam giới có lấy lại được sự bình yên?
 
40 tập phim “Thần ẩn” được phát sóng vào lúc 21h30 hàng ngày trên kênh SCTV9, bắt đầu từ 14/3/2026. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đầy tiềm năng: Vương An Vũ, Triệu Lộ Tư, Lý Quân Nhuệ, Gia Nại, Hạ Khai Lãng… và một số diễn viên khác.
 
 
SCTV
 
 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN