Chương trình Ngày xửa ngày xưavừa trở lại với vở diễn thứ 37: Học viện phép thuật – Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện!(tác giả Quang Thảo – đạo diễn Đình Toàn). Không chỉ là một chuyến phiêu lưu kỳ ảo, vở kịch còn là bài học sâu sắc về sự tự chấp nhận và lòng can đảm.

Hồng Ánh (phù thủy Cô Cô La) và Đình Toàn (Búp Bê Ma Quái) ẢNH: H.K
Giữa thế giới phép thuật rực rỡ, Búp Bê Ma Quái trở thành tâm điểm khi phải chọn gia nhập giữa hai phe thiện – ác. Trớ trêu thay, cậu liên tục bị lớp thiện khước từ vì ngoại hình xấu xí, dị biệt. Tuy nhiên, bằng niềm tin sắt đá vào sự thiện lành của bản chất, cậu đã kiên quyết từ chối bóng tối.
Ở khoảnh khắc trút bỏ hình tượng “Hoàng tử may mắn” để chấp nhận con người thật của mình, Búp Bê Ma Quái nhận ra rằng mỗi cá nhân đều có cả mặt tốt và xấu. Chính khi chấp nhận sự khiếm khuyết và dám là chính mình, cậu đã trở thành một anh hùng đích thực, đứng lên chống lại Chúa Tể Hắc Ám.
Sân khấu được dàn dựng hoành tráng với thiết kế 2 tầng cao, kết hợp cùng hệ thống cầu thang và những ô cửa cổ kính, tạo nên một không gian học viện uy nghi, đầy bí ẩn. Trang phục của các nhân vật như Công chúa Aurora, Lọ Lem, Tiên Cá, Hoàng tử Adam, Thần Đèn… được thiết kế công phu, đa dạng, vừa giữ được nét cổ tích đặc trưng vừa mang hơi thở hiện đại.
Phần âm nhạc là một điểm cộng lớn khi đan xen những giai điệu trẻ trung sôi động với các đoạn bolero, cải lương đầy bất ngờ, tạo nên những tràng cười sảng khoái. Dàn diễn viên thực lực như Bạch Long, Thanh Thủy, Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Hoàng Trinh, Đình Toàn, Đại Nghĩa, Quốc Thịnh, Quang Thảo… phối hợp nhịp nhàng, từ những pha tung hứng hài hước đến các màn ảo thuật, xiếc đu dây mạo hiểm. Vở diễn vẽ nên một thế giới màu sắc, nơi những bài học về lòng trắc ẩn và sự bao dung được truyền tải một cách giản dị, đi vào lòng người.
Nguồn: thanhnien.vn







