Saturday, August 22, 2026

Có hẹn với yêu thương: Người một nhà, dẫu giận vẫn thương

Một câu chuyện gia đình vừa hài hước, vừa xúc động về những sai lầm, vấp ngã và cách tình thân giúp con người có thêm cơ hội để sửa sai. “Có hẹn với yêu thương” lên sóng lúc 12:00, từ ngày 3-9-2026 trên SCTV21 – Việt Nam ký ức.

 

Những rắc rối bắt đầu từ lời nói dối
 
Ông Bốn luôn tự hào về cậu con trai Hoàng Vĩnh và tin rằng con đã tốt nghiệp đại học. Để chúc mừng con trai, ông hào hứng thuê xe, chuẩn bị băng rôn, kéo cả đội cổ vũ lên Sài Gòn. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, ông phát hiện sự thật: Vĩnh chưa tốt nghiệp, lại còn vướng vào cờ bạc và nợ nần.
 
 
Không bằng cấp, không việc làm, lại bị chủ nợ bám đuổi, Vĩnh chẳng biết xoay xở thế nào. Trớ trêu hơn, Xuân cô bạn thân của Vĩnh cũng đang mắc nợ vì tiền ảo. Cả hai nghĩ ra một kế hoạch đầy bất ngờ: “cưới giả” để lấy tiền mừng trả nợ.
 
Một đám cưới vốn đã chẳng bình thường lại càng rối ren khi ông Bốn và bà Hai (mẹ Xuân) vốn không ưa nhau. Đến ngày thành hôn, chủ nợ của cả hai bên xuất hiện khiến buổi tiệc phút chốc tan tành. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho hàng loạt biến cố phía trước. Vĩnh bất ngờ phát hiện ông Bốn cũng đang mang nợ, tài sản và đất đai của gia đình đã được đem cầm cố. Hai cha con từ chỗ tưởng rằng có thể dựa vào nhau để vượt qua sóng gió, cuối cùng phải cùng nhau rời quê lên Sài Gòn tìm cách làm lại cuộc đời.
 
Từ đây, câu chuyện chuyển sang một hành trình mới, những con người từng quen với sự bao bọc phải tự mình kiếm sống, đối diện với thất bại và học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
 

Tại Sài Gòn, Vĩnh gặp Mai là cô gái anh luôn xem là “oan gia”. Mai từng chứng kiến những lời nói dối và chuyện nợ nần của Vĩnh nên chẳng mấy thiện cảm với anh. Còn Vĩnh lại cho rằng Mai lúc nào cũng thích dạy đời mình.
 
Thế nhưng, chính lời khuyên thẳng thắn và sự giúp đỡ của Mai lại dần khiến Vĩnh thay đổi. Trong lúc Vĩnh bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho Mai, chuyện tình lại tiếp tục rơi vào những tình huống éo le khi Mai đã có bạn trai, còn Phúc (bạn trai của Mai) lại chính là người trong mộng của Xuân.
 
Sau vấp ngã, vẫn còn một nơi để trở về
 
Điểm đáng yêu của “Có hẹn với yêu thương” còn ở cách bộ phim kể về gia đình bằng góc nhìn gần gũi và giàu cảm xúc.
Trong cuộc sống, không phải người cha nào cũng hoàn hảo và cũng chẳng có người con nào chưa từng mắc sai lầm. Có những lúc cha mẹ thất vọng về con cái, con cái trách móc cha mẹ; có những khoảng cách tưởng như rất khó hàn gắn. Nhưng phía sau những giận hờn ấy vẫn là tình thương và mong muốn người mình yêu quý có một cuộc sống tốt hơn.
 
Với Vĩnh việc hành trình rời quê lên thành phố không hẳn là câu chuyện kiếm tiền hay tìm cách trả nợ. Đó còn là hành trình trưởng thành. Từ một chàng trai quen tìm cách né tránh khó khăn, Vĩnh từng bước hiểu rằng trưởng thành là dám đối diện với sai lầm, biết chịu trách nhiệm và trân trọng những người đã ở bên mình trong lúc khó khăn nhất.
 

Còn với ông Bốn, tình yêu dành cho con cũng không chỉ là sự bao bọc. Sau nhiều biến cố, hai cha con phải học cách cùng nhau đối diện với sự thật, cùng sửa sai và bắt đầu lại.
 
Bộ phim vì thế gửi đến khán giả thông điệp giản dị: gia đình có thể có những lúc bất đồng, có người từng đi sai đường, nhưng điểm tựa tình thân luôn mở ra một cơ hội để con người thay đổi. Bởi sau tất cả va vấp của cuộc đời, điều mỗi người cần đôi khi không phải là một nơi hoàn hảo, mà là nơi vẫn dang tay đón mình trở về. Đón xem “Có hẹn với yêu thương” lúc 12:00, từ ngày 3-9-2026 trên SCTV21 – Việt Nam ký ức.
 

 

PHIM ĐẶC SẮC
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN