Thursday, September 12, 2024

TP.HCM: Vô cớ bị người lạ đến đòi nợ, dọa ‘xử’



Những ngày qua bà H. (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) cùng 3 con nhỏ sống trong lo lắng, sợ hãi khi bị người lạ vô cớ đến đòi nợ dọa ‘xử’ cả nhà dù không mượn nợ.

Những ngày qua bà H. (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) cùng 3 con nhỏ sống trong lo lắng, sợ hãi khi bị người lạ vô cớ đến đòi nợ dọa ‘xử’ cả nhà dù không mượn nợ.

Ngày 18.1, bà Đ.M.M.H (43 tuổi, ngụ P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết vừa trình báo cơ quan chức năng P.6 về việc bị nhóm người lạ mặt vô cớ đến đòi nợ, dọa “xử” cả gia đình khiến bà vô cùng lo sợ, bất an.

TP.HCM: Vô cớ bị người lạ đến đòi nợ, dọa

Camera ghi lại nhóm người đến khóa cửa đập phá trước cửa nhà bà H.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, hơn 9 giờ ngày 15.1, xuất hiện nhóm khoảng 10 người lạ mặt đến trước nhà cũng là công ty của bà H. ở hẻm 165 đường 28 (P.6, Q.Gò Vấp).

TP.HCM: Vô cớ bị người lạ đến đòi nợ, dọa

Nhóm người dùng thanh sắt khóa cửa nhà bà H.

Nhóm này vứt thư đòi nợ vào trong nhà, dùng thanh kim loại móc khóa trái cửa, đập phá chậu cây, thùng rác trước nhà bà H. và nhà hàng xóm. Quá hoảng sợ, các công nhân làm việc bên trong nhà bỏ chạy lên lầu và gọi báo bà H.

TP.HCM: Vô cớ bị người lạ đến đòi nợ, dọa

Một số vật dụng phía trước nhà bà H. và hàng xóm bị đập phá

“Lúc này tôi có việc đi ra ngoài nghe công nhân điện và qua camera thấy được vụ việc, tôi liền gọi công an đến trợ giúp. Khi lực lượng chức năng đến, nhóm người này đã rời đi. Tổng cộng có 7 người trong nhà trong đó có 4 công nhân và 3 con nhỏ của tôi bị chúng khóa cửa nhốt cả tiếng trong nhà”, bà H. nói.

Cũng theo bà H., trước đó không lâu, một thanh niên đến nhà bà ở địa chỉ trên tìm ông Phan Mạnh Hà (chồng cũ bà H.) để đòi nợ. “Người này nói ông Hà nợ số tiền gốc và lãi là 170 triệu đồng. Tôi giải thích mình và ông Hà đã ly hôn và không còn chung sống 6 năm nay. Tôi không liên quan gì nhưng họ nói tôi trả tiền”, bà H. bức xúc.

TP.HCM: Vô cớ bị người lạ đến đòi nợ, dọa

Khu vực nơi nhóm người lạ tập trung đập phá

Cũng theo bà H., trong thời gian này bà liên tục bị người lạ gọi điện thoại đòi nợ “Nếu tôi không trả, họ dọa sẽ “xử” hết cả nhà, thậm chí uy hiếp chúng tôi là “nợ máu phải trả bằng máu”, bà H. lo lắng.

Liên quan vụ ikhủng bố tinh thần để “đòi nợ” này, đại diện Công an P.6 cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân; đồng thời cũng đã lập hồ sơ chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 

 

 

 

Hãy cài đặt PC-Covid, 1 ứng dụng duy nhất sử dụng trong giai đoạn bình thường mới, thuận tiện hơn trong việc khai báo và di chuyển. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2:Khi ứng dụng đã được tải về và cài đặt thành công, bạn hãy truy cập vào ứng dụng trên điện thoại.

Bước 3:Tiếp theo, màn hình giới thiệu sẽ hiện lên và hiển thị toàn bộ thông tin về các đơn vị chủ trì, vận hành và phát triển. Sau khi xem xong, bạn chọn Tiếp tục.
Bước 4: Tại mục thông tin, bạn hãy điền số điện thoại để đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng. Sau đó, bạn hãy đọc điều khoản sử dụng và chọn vào ô xác nhận khi đã đọc xong Tiếp tục.
Sau khi đã đăng nhập thành công vào ứng dụng, Bạn sẽ thấy các thông tin cơ bản của mình hiện lên như họ tên, giới tính, năm sinh, thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19. Nếu không thấy những dữ liệu này, bạn bấm vào nút đồng bộ trạng thái để cập nhật và hiển thị thông tin của mình.



PHIM ĐẶC SẮC
Tình thương của mẹ hổ
Truy Tìm Bằng Chứng 2
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi