Tuesday, July 30, 2024

Quán phá lấu bà ngoại 30 năm, nay có thêm tấm biển khiến thực khách rưng rưng



Quán phá lấu của bà Hoa nằm nép mình trong một con hẻm ở TP.HCM gần 30 năm qua. Mấy tháng gần đây, nơi này có dán thêm tấm biển tìm người cháu thất lạc với hy vọng khách đến ăn nếu biết thông tin sẽ báo cho gia đình.

Quán phá lấu của bà Hoa nằm nép mình trong một con hẻm ở TP.HCM gần 30 năm qua. Mấy tháng gần đây, nơi này có dán thêm tấm biển tìm người cháu thất lạc với hy vọng khách đến ăn nếu biết thông tin sẽ báo cho gia đình.

Cái tên thân thương – phá lấu bà ngoại

Nép mình trong con hẻm nhỏ ở số 96/1 Phan Đình Phùng (P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) là quán phá lấu bà ngoại. Đó là cái tên thân thương được nhiều bạn sinh viên đến ăn đặt cho, bà tên thật là Phạm Thị Hoa (82 tuổi), gắn bó với nơi này hơn 30 năm nay.

Quán phá lấu bà ngoại 30 năm, nay có thêm tấm biển khiến thực khách rưng rưng

Bà Hoa gắn với hàng phá lấu hơn 30 năm nay

Gọi là quán nhưng thực chất quán chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa, 2 chiếc bếp đặt 2 nồi phá lấu.

Quán phá lấu bà ngoại 30 năm, nay có thêm tấm biển khiến thực khách rưng rưng

Chén phá lấu với màu sắc bắt mắt

“Nhà tôi ở bên chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), 4 giờ sáng tôi dậy để sáng sớm qua đây bán, chiều hết hàng lại về. Thấy vậy chứ đi bán cũng mệt, tôi còn mua thuốc dán lưng nhưng sợ con cháu không làm được, nêm nếm không bằng tôi nên đến giờ tôi vẫn đi bán”, bà Hoa cho biết. Chén phá lấu có giá 30.000 đồng, ăn kèm với nước chấm, rau thơm, bánh mì.

Quán phá lấu bà ngoại 30 năm, nay có thêm tấm biển khiến thực khách rưng rưng

Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn cùng con cháu bán phá lấu

“Cái tên phá lấu bà ngoại là mấy cậu sinh viên đến ăn ủng hộ rồi đặt tên quán như vậy, gọi cho thân thương. Có lần mấy cậu đến ăn không thấy tôi đâu lại hỏi “Bà ngoại đâu rồi?”, tôi cũng mừng lắm”, bà kể.

Chị Mỹ Dân (25 tuổi, quê ở Khánh Hòa) cùng chồng đưa con vào TP.HCM khám bệnh. Tranh thủ lúc rảnh, vợ chồng chị đến ăn thử món phá lấu để thưởng thức hương vị món ăn Sài Gòn.

Quán phá lấu bà ngoại 30 năm, nay có thêm tấm biển khiến thực khách rưng rưng

Vợ chồng chị Dân đi ăn thử món phá lấu người Sài Gòn nấu

“Vợ chồng tôi mới vào đây, thấy nhiều người nói về quán phá lấu này nên nay tôi chạy từ quận 1 qua đây ăn. Phá lấu ăn cũng ngon, đậm đà, ở quê tôi cũng có nhưng vị không giống như thế này”, chị Dân nói.

Mất ăn mất ngủ vì ngóng chờ đứa cháu đi lạc

Mấy tháng nay, quán phá lấu bà ngoại có dán thêm một tấm ảnh tìm người thân khiến ai đến ăn cũng hỏi thăm. “Phạm Phương Thảo (26 tuổi) đi lạc từ 31.8 tới nay chưa thấy về, ai thấy xin liên hệ số điện thoại 0704430601. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ” là nội dung trên tấm ảnh được dán ở quán phá lấu. Bà Hoa cho biết, đứa cháu đi lạc là cháu nội của bà.

Tháng 8.2021, khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, Thảo không ra đường được nên bí bách rồi trong một lần gia đình không để ý, chị tung cửa chạy đi, từ đó đến nay chưa về.

Quán phá lấu bà ngoại 30 năm, nay có thêm tấm biển khiến thực khách rưng rưng

Tấm ảnh tìm người cháu thất lạc ở hàng phá lấu bà ngoại

“Số điện thoại đó là của chị gái cháu, bố nó dán lên để ai đến ăn thấy sẽ chỉ cho gia đình. Cháu nó đi đâu ngoài đường mãi không thấy về. Không thấy cháu ở nhà tôi buồn lắm, mất ăn, mất ngủ, ngồi đây bán chứ tâm trí cứ để đi đâu. Thuốc vẫn bỏ ở nhà phải uống 7 ngày nữa mới hết. Thương con, thương cháu, kiếm quá trời kiếm nhưng mãi không thấy, giờ chỉ mong nó về thôi”, bà Hoa nói với ánh mắt đượm buồn.

Bà Hứa Họn (60 tuổi, mẹ của chị Thảo) cho biết con gái bà đã ra trường, làm công việc bán vé máy bay. Trong một lần đi qua đường, Thảo bị xe đụng, gãy xương chậu. Từ đó Thảo trở nên mặc cảm với ngoại hình và tự ti.

Quán phá lấu bà ngoại 30 năm, nay có thêm tấm biển khiến thực khách rưng rưng

Món phá lấu của bà Hoa

“Gia đình tôi cũng đi kiếm khắp nơi nhưng không thấy, nhà có 3 đứa con gái, đứa đi lạc là con thứ 2. Chồng tôi dán tấm ảnh ở quán phá lấu từ lúc mở cửa cho bán lại để hy vọng ai đến ăn nếu thấy sẽ báo với nhà tôi”, bà Họn rưng rưng nói.

Quán phá lấu bà ngoại 30 năm, nay có thêm tấm biển khiến thực khách rưng rưng

Quán phá lấu của bà Hoa

Chị Phạm Phương Dung (cháu nội bà Hoa) chia sẻ, từ lúc em gái đi lạc, bà buồn hơn hẳn, không có tâm trạng ăn uống. Dù tuổi đã cao nhưng ngày nào bà cũng ra bán hàng, kiếm thêm thu nhập.

Quán phá lấu bà ngoại 30 năm, nay có thêm tấm biển khiến thực khách rưng rưng

Bà luôn mong đứa cháu thất lạc sẽ trở về

“Bà nói đi bán để kiếm đồng ra đồng vô chứ mấy đứa cháu đi làm cũng chưa ổn định. Bà bảo lúc nào chân đi không được, mắt không thấy đường sẽ ở nhà, còn không vẫn ra đây ngồi bán. Bà vừa bán vừa ngóng tin em gái tôi, nó bị trầm cảm phải uống thuốc, đợt dịch bà sợ không mua được nên đã mua nhiều đến giờ vẫn còn đó”, chị Dung nói.

Gia đình mong bạn đọc nếu thấy chị Thảo thì liên hệ với bà Họn (SĐT: 0949761578) hoặc chị gái của Thảo là chị Dung (SĐT: 0704430601).

 

 

 

Hãy cài đặt PC-Covid, 1 ứng dụng duy nhất sử dụng trong giai đoạn bình thường mới, thuận tiện hơn trong việc khai báo và di chuyển. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2:Khi ứng dụng đã được tải về và cài đặt thành công, bạn hãy truy cập vào ứng dụng trên điện thoại.

Bước 3:Tiếp theo, màn hình giới thiệu sẽ hiện lên và hiển thị toàn bộ thông tin về các đơn vị chủ trì, vận hành và phát triển. Sau khi xem xong, bạn chọn Tiếp tục.
Bước 4: Tại mục thông tin, bạn hãy điền số điện thoại để đăng ký hoặc đăng nhập vào ứng dụng. Sau đó, bạn hãy đọc điều khoản sử dụng và chọn vào ô xác nhận khi đã đọc xong Tiếp tục.
Sau khi đã đăng nhập thành công vào ứng dụng, Bạn sẽ thấy các thông tin cơ bản của mình hiện lên như họ tên, giới tính, năm sinh, thông tin tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19. Nếu không thấy những dữ liệu này, bạn bấm vào nút đồng bộ trạng thái để cập nhật và hiển thị thông tin của mình.



PHIM ĐẶC SẮC
Anh hùng phản hắc - SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi