Tuesday, July 30, 2024

Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính



7 ngày trong tuần quán ăn của dì Năm bán 7 món khác nhau, cứ như vậy suốt 30 năm qua. Nhiều khách ‘ruột’ của quán cho biết đã ăn ở đây một lần là không thể ăn chỗ khác được nữa vì họ không chỉ ghiền món ăn, mà còn mê luôn bà chủ quán độc thân vui tánh.

7 ngày trong tuần quán ăn của dì Năm bán 7 món khác nhau, cứ như vậy suốt 30 năm qua. Nhiều khách ‘ruột’ của quán cho biết đã ăn ở đây một lần là không thể ăn chỗ khác được nữa vì họ không chỉ ghiền món ăn, mà còn mê luôn bà chủ quán độc thân vui tánh.

Nằm sâu trong con hẻm 198 đường Dương Bá Trạc (Q.8, TP.HCM), sáng nào quán ăn của dì Năm (tên thường gọi của bà Nguyễn Thị Hà, 58 tuổi) cũng đều đặn từng lượt khách ra vào.

Người dân trong hẻm hay nói vui sáng dậy không cần đi đâu xa vì mở cửa ra đã có quán ăn ngon trước nhà, mùi thơm nức mũi.

Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
Sáng sớm, quán ăn của dì Năm đã đều đặn từng lượt khách

Không cần gọi món

Quán ăn của dì Năm không có biển hiệu, chỉ vỏn vẹn chừng 2 cái bàn và chục cái ghế nhựa được đặt phía trước nhà, khách đến ăn đều đặn. Đó cũng là lý do mà mọi người vẫn thường hay chọc nhau “quán lúc nào cũng kín bàn”. Đa phần khách ăn ở đây là người dân sống trong hẻm và gần đó, có người đã là mối ruột hơn 30 năm qua nên chỉ cần đến ngồi, không cần gọi món là bà chủ đã biết ý.

“Sao mình không để biển hiệu vậy dì Năm?”, nghe PV hỏi bà chủ cười phá lên rồi nói: “Biển hiệu làm chi con ơi, khách ăn ở đây quen nhau hết cả mà chứ có xa lạ gì đâu. Biển hiệu hay không là ở trong lòng người ta chứ mình dán lên mà nấu dở ẹt thì cũng vậy có khách nào tới mua”.

Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
Quán ăn nằm tại số 198/18 đường Dương Bá Trạc (P.6,Q.8)
Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
7 ngày trong tuần quán bán một món khác nhau

Nói xong, dì Năm niềm nở giới thiệu với chúng tôi thực đơn trong tuần, mỗi ngày một món khác nhau gồm: Thứ 2: Bún riêu; Thứ 3: Bún bò; Thứ 4: Bún măng vịt; Thứ 5: Bún mắm; Thứ 6: Phở bò; Thứ 7: Bún măng; Chủ nhật: Bún mắm. Bên cạnh đó các ngày trong tuần dì Năm đều bán hủ tiếu, miến gà.

Nhớ lại 30 năm về trước, vì niềm đam mê ẩm thực mà dì Năm mới mở quán ăn này, lúc đó dì chỉ biết nấu duy nhất một món là hủ tiếu. Dần dần, nghề dạy nghề, dì học hỏi và nấu được nhiều món hơn, phục vụ cho nhu cầu, sở thích đa dạng của khách.

Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
Quán ăn được dì Năm mở hơn 30 năm nay, từ niềm đam mê nấu nướng
Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
Giá của các món dao động từ 30.000 đồng – 40.000 đồng

“Có những khách ăn tôi mấy chục năm, vừa ghé lại bàn ngồi không cần gọi gì đâu tôi biết ý liền. Ai mà ghé quán tôi ăn là tôi nhớ hết, nhớ luôn sở thích của họ ăn gì, không ăn được gì luôn. Tôi học tới lớp 2 trường làng là nghỉ rồi nhưng trí nhớ tốt lắm à nhà”, bà chủ hóm hỉnh nói.

Không có chồng con, quán ăn này chính là “gia đình”, là hạnh phúc lớn nhất mà cả đời người phụ nữ gầy dựng. Bên cạnh dì đứng bếp chính thì còn có một em út và một chị dâu cùng phụ. Hằng ngày quán bán từ 6 giờ sáng đến khi nào hết thì thôi.

Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
Khách quen của quán hầu hết đều là người dân sống trong hẻm

“Không lẽ đặt tên quán là 3 chị em chứ thiệt, bà chị dâu thì phụ tôi tiếp khách, mang đồ ra cho khách. Con em út thì mang giao tận nơi, tại vòng vòng ở đây người ta quen nè, alo một cái là tới trước cửa luôn rồi”, dì Năm kể.

“Dì Năm vui tánh khách nào hông mê!”

Hừng sáng, bà Trần Thị Tảo (70 tuổi) mở cửa, tạt sang quán dì Năm sát bên nhà ngồi xuống ghế. Hôm nay là thứ 4 nên quán bán bún măng vịt, dì Năm nhanh chóng làm một tô bún cho bà Tảo. Vừa ăn bà vừa trò chuyện cùng bà chủ quán.

Cụ bà cho biết mình là khách ở đây hơn 30 năm qua, hầu như sáng nào cũng ghé quán “làm một tô” rồi sau đó mới buôn bán được. Trừ ngày Rằm hằng tháng cụ bà ăn chay, còn lại bà ăn ở đây không sót ngày nào.

Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
Quán do 3 chị em của dì Năm cùng làm
Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
Nhiều khách được phục vụ bữa sáng “tận cửa”
Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
Bà Tảo là khách quen ở đây hơn 30 năm qua

“Thích nhất là bún măng, bún mắm, nhưng món nào ăn chỗ quán này cũng ngon. Không biết bà chủ có bỏ bùa gì không mà ăn rồi ghiền, dứt ra không được. Ăn mấy chỗ khác thấy lạt miệng sao đó”, bà tâm sự.

Kế bên, bà Ngô Thị Tuyết Vân (46 tuổi) nghe vậy cũng góp vui: “Thiệt luôn cô ơi! Không hiểu sao mê quán này đó giờ. Con ăn từ hồi thằng nhỏ mới đẻ mà giờ nó lớn tồng ngồng luôn rồi”. Cả quán nghe vậy ai cũng cười, rộn vang cả một con hẻm nhỏ.

Lát sau, chị Nguyễn Hải Băng (27 tuổi) cùng chồng ghé quán ăn. Chị kể chồng chị ăn ở đây từ nhỏ, còn mình thì mới ăn lần thứ tư. Đến đây, chỉ không chỉ ghiền món ăn mà còn mê luôn sự vui tính, dí dỏm của bà chủ quán.

Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
Bà Vân mê tất cả các món của quán
Quán 7 ngày 7 món ‘độc nhất’ ở TP.HCM: Khách mê vì bà chủ độc thân vui tính
Khách đến ăn không chỉ vì món ngon mà còn mê sự vui tính, hóm hỉnh của bà chủ

“Cô nói chuyện vui lắm, không ngớt luôn khách nào mà không mê. Đến đây mình thấy tự nhiên, thoải mái như ở nhà vậy. Mình mới về nhà chồng, chắc ghé đây ăn thường xuyên quá. Kết nhất món bún măng vịt nên hôm nay mới ghé nè”, chị tâm sự.

Cứ như vậy, từng lượt khách đều đặn ra vào quán, dù lạ dù quen, ai bà chủ cũng niềm nở tiếp đón. Từ trong quán ăn của dì Năm, mùi thơm của món ăn hoà cùng tiếng cười của bà chủ, của khách rộn ràng cả một con hẻm nhỏ Sài Gòn.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Anh hùng phản hắc - SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi