HAGL đã để thua đối thủ đến từ Nhật Bản Yokohama Marinos trong trận đầu tiên bảng HAFC Champions League. Đội bóng phố núi đã nỗ lực suốt cả hiệp 2 nhưng vẫn không thể có được bàn gỡ hòa.
Đội hình ra sân:
HAGL: Tuấn Linh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Kim Dong-su, Văn Thanh, Tuấn Anh, Mauricio Teixeira, Công Phượng, Văn Toàn, Dos Santos, Brandao
Yokohama Marinos: Yohei Takaoka, Katsuya Nagato, Shinnosuke Hatanaka, Carlos Eduardo Giusti, Tomoki Iwata, Ken Matsubara, Takuya Kida, Kaina Yoshio, Leonardo Pereira, Ryo Miyaichi, Teruhito Nakagawa
![]() |
Trong quá khứ, chưa CLB Việt Nam nào hạ được các đại diện Nhật Bản ở AFC Champions League. Chênh lệch giữa hai nền bóng đá, triết lý và kỷ luật thi đấu, bề dày lực lượng, chất lượng ngoại binh,… đào nên hố sâu ngăn cách trước mắt thầy trò Kiatisak ở lần trở lại biển lớn châu lục.
Đó là chưa kể, HAGL đang có chuỗi 4 hòa, 1 thua ở đấu trường quốc nội. 4 trong 5 trận gần nhất, Công Phượng và đồng đội không ghi bàn. Còn khi đã có bàn thắng, HAGL lại để thủng lưới và chỉ có trận hòa.
Trọng tài chính điều khiển trận đấu hôm nay sẽ là ông Pechsri (Thái Lan). Hai trọng tài biên là Kusathit (Thái Lan) và Zeheyri (Iran).
HIỆP 1 BẮT ĐẦU
1′: Đội HAGL giao bóng.
![]() |
3′: Ngay những phút đầu trận các cầu thủ Yokohama Marinos đã tràn lên gây sức ép liên tục về phía khung thành của HAGL.
4′: Yokohama vừa có pha chuyền bóng giữa hai trung vệ HAGL cho Leo Ceara, nhưng trung vệ Hữu Tuấn đã đọc được tình huống để cản pha pha tấn công của đội khách.
VĂN THANH SÚT BÓNG DỘI CỘT
5′: KHÔNG VÀO! Từ một tình huống tranh chấp của Công Phượng và hậu vệ của Yokohama Marinos, Văn Thanh lao vào cướp được bóng, anh đi qua một hậu vệ và cứa lòng rất đẹp bằng chân trái, nhưng rất tiếc bóng lại dội cột bật ra, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho HAGL.
Ngay sau tình huống nguy hiểm mà Văn Thanh tạo ra, Baiano đã có cú sút để đem về cho HAGL quả phạt góc.
9′: Yokohama vừa tổ chức tấn công ở biên phải nhưng Miyauchi đã để bóng đi hết đường biên ngang.
![]() |
13′: Công Phượng đang được HLV Kiatisak cho lùi về sâu hơn để làm bóng cho các đồng đội phía trên như Văn Toàn hay Brandao.
17′: Đội trưởng Tuấn Anh đã nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi.
BÀN THẮNG
19′: VÀOOOO! 1-0 cho Yokohama Marinos. Leo Ceara đánh gót bất ngờ ghi bàn từ quả phạt góc.
22′: Nỗ lực tổ chức tấn công ở biên phải của Baiano và Văn Thanh đã không thành công.
BÀN THẮNG
25′: VÀOOOO! 2-0 cho Yokohama. Leo Ceara lập cú đúp bằng quả đánh đầu mạnh mẽ từ quả đá phạt.
27′: Một đường chuyền dài của Văn Thanh cho Văn toàn tăng tốc, tuy nhiên thủ môn Takaoka đã đọc được tình huống và lao ra bắt bóng.
BÀN THẮNG
31′: VÀOOOO! 1-2 cho HAGL. Từ pha đá phạt góc của Công Phượng, trung vệ Mauricio đã bật cao đã tạo áp lực khiến cho cầu thủ của Yokohama F.Marinos Kida đánh đầu vào lưới nhà.
Bàn thắng của Mauricio giúp các cầu thủ HAGL lấy lại sự tự tin sau khi bị đối thủ đến từ Nhật Bản dẫn trước 2 bàn.
35′: Tinh thần của HAGL đang lên rất cao sau bàn thắng rút ngắn tỷ số và họ liên tục tổ chức những pha tấn công rất nhanh.
41′: Đội hình của HAGL đang lùi về sâu phòng thủ với số đông và chỉ phản công nhờ vào tốc độ của Văn Toàn hay Baiano ở phía trên.
![]() |
|
Baiano (phải) tấn công ĐỘC LẬP |
43′: Thêm một pha đá phạt của Nagato, tuy nhiên lần này quả đá phạt của anh đã đi hết đường biên ngang.
45′: Hiệp 1 sẽ có 2 phút bù giờ.
45+2′: KHÔNG VÀO! Leo Ceara vừa tung cú vô lê rất nguy hiểm, bóng chỉ đi vọt xà trong gang tấc.
KẾT THÚC HIỆP 1
Yokohama Marinos tạm dẫn trước HAGL 2-1.
![]() |
HIỆP 2 BẮT ĐẦU
46′: Một pha mất bóng nguy hiểm của Hồng Duy ở sân nhà, may mắn cú sút Leo Ceara đã bị Kim Dong-su phá ra biên chịu phạt góc.
Theo thống kê của AFC, bàn thắng rút ngắn tỷ số của HAGL là do Kida đánh đầu phản vào lưới nhà sau pha tranh chấp với Mauricio ở phút 31.
50′: Hai đội đang có sự tranh cãi sau cú sút của Văn Thanh từ quả phạt góc của Hồng Duy. Đội HAGL được liên tiếp 2 quả đá phạt góc.
52′: KHÔNG VÀO! Tuấn Anh có cú sút ngay rìa vòng cấm rất căng vào góc cao, tuy nhiên thủ môn Takaoka đã có pha bắt bóng chính xác.
55′: Một pha chuyền bóng bổng vào vòng cấm của HAGL cho Leo Ceara, nhưng thủ môn Tuấn Linh đã có pha bắt bóng chính xác.
58′: HAGL có sự thay người khi Xuân Trường được đưa vào thay cho Tuấn Anh.
![]() |
|
Xuân Trường vào sân ĐỘC LẬP |
60′: Yokohama vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn khi HLV Kiatisak chủ động cho các cầu thủ HAGL đá thấp.
65′: Baiano có cơ hội tốt ở trong vòng cấm nhưng pha xử lý cuối cùng của anh đã không thành công và chỉ đem về cho HAGL quả phạt góc.
![]() |
67′: Pha phản công của HAGL đã không thành công khi Văn Toàn đã rơi vào thế việt vị.
69′: Thủ môn Tuấn Linh có pha phản xạ xuất sắc cứu thua sau pha đánh đầu của Leo Ceara.
![]() |
|
Tuấn Linh cứu thua ĐỘC LẬP |
71′: Tiền đạo Leo Ceara đã không thể tiếp tục thi đấu do bị đau và Nishimura là người vào thay.
73′: Thủ môn Tuấn Linh vừa có pha ra bóng thiếu dứt khoát và chơi bằng chân khiến người hâm mộ HAGL thót tim.
76′: Nỗ lực đi bóng của Văn Toàn đã bị Fujita phạm lỗi và HAGL có pha đá phạt ở cự ly rất nguy hiểm. Đáng tiếc quả đá phạt của Xuân Trường đã không thành công.
![]() |
80′: Hồng Duy vừa có pha truy cản không thành công và giúp Mizunuma có cơ hội tung ra cú sút về khung thành thủ môn Tuấn Linh nhưng bóng đã đi thiếu chính xác.
83′: HLV Kiatisuk tỏ ra không hài lòng khi trọng tài đã thổi phạt pha tranh chấp của Brandao với Matsubara.
![]() |
85′: HAGL đang dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.
![]() |
88′: Xuân Trường có pha chuyền ngang rất khó chịu ở vòng cấm của Yokohama nhưng rất tiếc 3 ngoại binh không thể chạm được bóng.
90′: Thủ môn Tuấn Linh vừa có pha phản xạ xuất thần để cứu cho HAGL một bàn thua trông thấy.
90′: Trận đấu có 4 phút bù giờ.
![]() |
90’+2′: Xuân Trường nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Kida.
KẾT THÚC TRẬN
90’+3′: Yokohama F.Marinos thắng HAGL 2-1.
![]() |
![]() |
|
Văn Toàn ĐỘC LẬP |
* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU
Ở bảng đấu gồm các đối thủ mạnh như Yokohama (Nhật Bản), Yeonbuk (Hàn Quốc), Sydney (Úc), đội chủ nhà HAGL gặp rất nhiều thách thức. Dù vậy, HLV trưởng CLB HAGL Kiatisak rất tự tin khi nói rằng việc HAGL góp mặt ở AFC Champions League sau 17 năm là điều đáng tự hào và HAGL sẽ chơi theo cách của mình. “HAGL là chủ nhà nên sẽ nỗ lực chứng tỏ mình và chơi tốt nhất có thể. Người hâm mộ rất tin tưởng vào chúng tôi, họ xếp hàng mua vé để động viên HAGL, đó là hình ảnh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Khán đài sẽ rất đông nên chúng tôi sẽ chơi với tinh thần tốt nhất. HAGL có đến 31 cầu thủ sẵn sàng cho giải đấu này nên chúng tôi có thể sử dụng hết tất cả. Cách chơi của HAGL như thế nào thì chiều nay mọi người sẽ biết. Dù có thể có khoảng cách nhất định về trình độ, nhưng chúng tôi sẽ không tử thủ vì cứ mãi phòng ngự, thì không thể có bàn thắng”, HLV Kiatisak nói.
![]() |
|
Cầu thủ HAGL sẵn sàng cho AFC Champions League Ngọc Linh |
Trong lúc đó, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Các đội ở bảng đấu này rất mạnh, dày dạn kinh nghiệm trận mạc, đã từng tham dự AFC Champions League nhiều năm. Chúng tôi rất háo hức khi được chơi với những đội bóng mạnh. HAGL sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Tôi hy vọng đội sẽ đạt kết quả tốt. Tôi có thể nói rằng mình và toàn đội rất tự tin để nhập cuộc”.
Có thể nói sự tự tin đang lan tỏa mạnh mẽ mang lại tinh thần thoải mái, nhiều tiếng cười rộn rã và có cảm giác không nhiều áp lực cho HAGL ở những buổi tập vừa qua. Các cầu thủ HAGL đã kinh qua nhiều giải đấu quốc tế từ năm 14 tuổi đến nay nên họ tự tin là điều dễ hiểu. Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, từng là giám đốc kỹ thuật, theo rất sát sự trưởng thành của các cầu thủ phố núi hiện tại, cho rằng: “Mọi người hãy yên tâm về năng lực vì với lứa cầu thủ hiện nay ra chơi quốc tế, HAGL không hề lép vế đâu. Có thể đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt nhưng độ xoay xở, kỹ thuật qua người và tốc độ phối hợp cũng như sự tận hiến trên sân thì chắc chắn đám trẻ của bầu Đức sẽ không làm thất vọng bóng đá VN”. Ông Vinh còn cho rằng Yokohama được đánh giá cao hơn, nhưng nếu có đấu pháp hay, tận dụng tốt các tình huống cố định thì HAGL hứa hẹn tạo nên bất ngờ.
Còn HLV Kevin Muscat của CLB Yokohama cũng đánh giá cao đội bóng phố núi: “HAGL có nhiều cá nhân xuất sắc, là thành viên của đội tuyển quốc gia nên họ không phải là đối thủ dễ chịu. Những cầu thủ tấn công của HAGL sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung vào lối chơi tập thể và hướng tới một kết quả tốt”.
Xem HAGL đá sẽ sướng mắt
Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Năm 2005 khi lần đầu dự AFC Champions League, HAGL cũng từng rơi vào bảng rất nặng có Suwon (Hàn Quốc), Jubilo Iwata (Nhật Bản) và Shenzhen (Trung Quốc) và do chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên lứa cầu thủ khi đó đã để thua rất đậm.
Nhưng đó là thời kỳ đầu bóng đá VN hội nhập với các giải bóng đá cấp CLB châu lục còn rất nhiều bỡ ngỡ, còn giờ đây lứa Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh.. và nhất là HLV Kiatisak có đầy đủ những hiểu biết về các đối thủ trong khu vực cũng như dày dạn trận mạc quốc tế, nên tôi tin HAGL sẽ hoàn toàn chủ động lối đá và phô diễn tốt cách chơi của mình. Vấn đề còn lại là thể lực vì qua V-League vừa rồi và đặc biệt trận đấu Cúp quốc gia với Hà Tĩnh mới đây có cảm giác tình trạng sức khỏe của một số vị trí chủ chốt trong đội hình của HLV Kiatisak không thật tốt. Nếu như không có sự phân phối sức tốt thì khó cho HAGL duy trì được nhịp điệu trong lối chơi suốt 90 phút và rất dễ phơi bày khoảng trống khi đối thủ vốn có đẳng cấp hơn hẳn tăng tốc, gây sức ép.
Dù sao tôi vẫn hy vọng đội bóng phố núi sẽ chơi tốt, xem các em chơi bóng vẫn sướng mắt và mong một kết quả xứng đáng với nỗ lực mà họ đã dày công chuẩn bị cho việc trở lại đấu trường châu Á lần này”.
T.K (ghi)
Nguồn: thethao.thanhnien.vn




















